Chỉ 1 chiếc xe tăng mới chặn được Juve. Milan là... một nửa chiếc xe tăng

03/03/2014 09:05 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Cả hai HLV đều ví đối thủ với hình ảnh "xe tăng". Chỉ có điều, Antonio Conte gọi Milan là "một nửa chiếc xe tăng".

Một trong những trận đấu nhiều duyên nợ nhất lịch sử bóng đá Italy đã kết thúc bằng chiến thắng 2-0 cho Juventus. Đây là lần đầu trong triều đại Antonio Conte, Juve hạ Milan trên sân San Siro. Nhưng thay vì buồn bã, HLV Clarence Seedorf nói rằng anh tự hào.

"Kết quả không tốt, nhưng tôi muốn nói rằng đội bóng đã chơi tốt", Seedorf phát biểu sau trận. "Chúng tôi biết sẽ phải đối mặt với một đội bóng mạnh, nhưng chúng tôi đã làm chủ trận đấu, nhịp độ chơi tốt và hạn chế tối đa sức mạnh của họ".

"Juve đã phải lùi sâu và thậm chí không thể lên bóng. Tôi ấn tượng với sự tiến bộ của toàn đội".

"Tôi giúp các cầu thủ tìm thấy sự can đảm. Chúng tôi đã nói trước trận rằng đây là cơ hội chứng minh cho tất cả thấy chúng tôi đang đi đúng hướng và có thể chơi tốt trước Atletico, Juventus, và Sampdoria. Nó giúp chúng tôi tự tin để tiếp tục làm việc".

Về Juve, Seedord nhận xét: "Cái gì có thể cản được họ bây giờ? Một chiếc xe tăng! Juve đã cho thấy họ là đội bóng khó bị đánh bại trong cả một hành trình dài. Tevez đã tạo ra khác biệt với hai khoảnh khắc tỏa sáng và thể hiện rằng anh là một cầu thủ đẳng cấp".

Ngay sau khi Seedorf nói rằng chỉ 1 chiếc xe tăng mới cản được đà tiến lên của Juventus lúc này, Antonio Conte đã gọi Milan là... một nửa chiếc xe tăng.

Với Conte, Milan là... một nửa chiếc xe tăng.

Với Conte, Milan là... một nửa chiếc xe tăng.

"Chúng tôi hy vọng rằng sẽ không phải gặp một chướng ngại vật nào thế này. Hôm nay chúng tôi đã gặp một nửa chiếc xe tăng, khi cầu thủ Milan đã chơi một trận tuyệt vời, với sự nhiệt tình, nhịp độ cao trong hiệp một và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn", Conte nói.

"Chúng tôi đã tạo ra nhiều pha tấn công ăn ý. Trong hiệp hai, chúng tôi điều chỉnh chiến thuật nên chịu ít áp lực hơn, chúng tôi điều chỉnh thế trận và chúng tôi có thể ghi thêm nhiều bàn thắng nữa".

"Cần phải chúc mừng Seedorf và Milan. Đừng quên là dưới giai đoạn của tôi, chúng tôi luôn luôn gặp rắc rối lớn khi đá ở San Siro, chưa bao giờ thắng ở đây cả".

Về Carlos Tevez: "Tevez là mẫu cầu thủ luôn thi đấu hết mình trên sân. Cậu ấy là người luôn chiến đấu rực lửa và mang lại những đóng góp to lớn trong những thời điểm khó khăn".

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm