Châu Âu rồi sẽ phải nhắc đến De Zerbi

04/11/2020 16:56 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Roberto De Zerbi rồi sẽ là cái tên mà cả Italy và châu Âu phải nhắc đến bởi HLV trẻ này giống như truyền nhân của Marcelo Bielsa. Nếu chưa đủ, anh đang khiến nhiều người phải ngưỡng mộ sau khi đưa Sassuolo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A sau chiến thắng 2-0 trước Napoli.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Istanbul vs MU, Barcelona vs Dinamo Kiev. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Istanbul vs MU, Barcelona vs Dinamo Kiev. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 Champions League: Trực tiếp Istanbul vs MU, Barcelona vs Dinamo Kiev. Lịch thi đấu bóng đá V-League 2020: trực tiếp Hà Nội đấu với Sài Gòn. Lịch thi đấu bóng đá Ý Serie A. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất Anh. Lịch bóng đá ngày 4/11, sáng 5/11.

Roberto De Zerbi đôi khi trằn trọc khó ngủ trước một trận đấu lớn. Tại một sự kiện trực tuyến được tổ chức bởi các nhà lãnh đạo thể thao từ quê nhà của anh, Brescia, vào tháng 5, HLV của Sassuolo thú nhận đã bị ám ảnh về sức mạnh của đối thủ, việc điều chỉnh sự chuẩn bị của đội ở mức độ mà anh nghi ngờ có thể phản tác dụng.

Nỗi ám ảnh

Những đối thủ của Sassuolo cuối tuần qua đã mang đến rất nhiều chất liệu để khiến De Zerbi thức cả đêm. Napoli đã ghi 14 bàn sau 4 trận ở Serie A, thắng cả 4 trận, với sự bổ sung mới trị giá 70 triệu euro, Victor Osimhen hòa nhập ngay lập tức và Hirving Lozano bắt đầu thể hiện đẳng cấp của mình bên cạnh bộ đôi đã quá nổi tiếng Lorenzo Insigne và Dries Mertens. Trận thua duy nhất của họ cho đến nay là trước đương kim vô địch Juventus. Nghĩa là Napoli đã được xác định như những ứng cử viên cho danh hiệu Scudetto.

Mặc dù vậy, De Zerbi lại có một mối bận tâm khác. Anh biết tất cả về Napoli. Điều khiến anh khó chịu là việc các cầu thủ không tin vào khả năng của họ. “Trong hai ngày qua, khi tôi nói với toàn đội rằng chúng tôi mạnh như nhau, tôi đã nhìn vào mặt họ và có vẻ như họ không tin tôi,” De Zerbi nói. “Tôi ngăn họ lại và nói với họ rằng, tôi không phải là người nói suông. Khi tôi nói chuyện, đó là vì tôi bị thuyết phục về những gì mà tôi đang nói. Tôi đã bị thuyết phục về khả năng đánh bại Napoli”.

Chú thích ảnh
Còn trẻ, nhưng De Zerbi đã nổi danh là HLV yêu thích bóng đá tấn công và biến Sassuolo thành một hiện tượng ở Serie A

Sassuolo vẫn chưa thua một trận nào, một phần vì lịch thi đấu của họ tương đối dễ dàng. 2 trong 3 trận thắng của họ là trước Crotone và Spezia mới thăng hạng, và trận thứ 3, trước Bologna, đòi hỏi một cuộc lội ngược dòng với 3 bàn thắng. Đội bóng của De Zerbi đã bị Cagliari và Torino cầm hòa trên sân nhà.

Vấn đề là 16 bàn thắng của Sassuolo giúp họ dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Serie A, mặc dù ở đây cũng có một điều gì đó đáng lo ngại. Đấy là vì Ciccio Caputo, Domenico Berardi và Filip Djuricic đã ghi 11 bàn trong số này. Và cả 3 tiền đạo đều không có mặt trong trận đấu với Napoli.

Tuy nhiên, De Zerbi đã có một kế hoạch. Nếu Sassuolo có thể hạn chế khả năng cầm bóng của Napoli, sẽ không có cách nào để hàng tấn công của họ gây nguy hiểm. Đó là một suy nghĩ táo bạo, trước một đội bóng đang có tỉ lệ giữ bóng rất hiệu quả dưới thời Gennaro Gattuso, nhưng cũng lại là một suy nghĩ rất rõ ràng. Đây là cách De Zerbi đã xây dựng đội bóng của mình kể từ khi anh đến năm 2018.

De Zerbi lập luận rằng, một đội bóng có bóng có nhiều sức mạnh hơn để thiết lập nhịp độ trận đấu, nhưng quan điểm của anh cũng bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm của chính anh với tư cách là một cựu số 10 đã gắn bó chủ yếu ở hạng 2, 3 và 4 của bóng đá Italy. “Khi tôi không có bóng, tôi đã rất lo lắng và cảm thấy không thích thú với bản thân,” De Zerbi nói. "Vì vậy, với tư cách là một HLV, tôi luôn ghi nhớ suy nghĩ đó".

Có lẽ Napoli đã cảm thấy buồn tẻ vào Chủ nhật. Bạn không thể tin được họ khó cầm bóng như thế nào khi Osimhen không ghi bàn ở phút thứ 11, khi Andrea Consigli chuyền bóng thẳng cho anh ở cự ly 10m. Consigli đã sửa sai để cản phá cú sút của Osimhen, nhưng một cú dứt điểm tốt hơn sẽ không bao giờ cho thủ môn của Sassuolo cơ hội.

Vào thời điểm đó, phải nói rằng, cách tiếp cận của De Zerbi có vẻ sai lầm một cách nguy hiểm. Sassuolo mất quyền kiểm soát bóng ngay khi họ cố gắng chơi tấn công từ phía sau, với việc Mertens tung ra một cú sút ngay sát vòng cấm.

Tuy nhiên, dần dần, họ đã cải thiện. Các quyết định tốt hơn được thực hiện từ hàng thủ, cho phép cặp tiền vệ trung tâm Maxime Lopez và Manuel Locatelli có được bóng. Họ cùng nhau chơi áp sát, khiến chủ nhà thất vọng và giảm thiểu rủi ro. Trong hiệp 1, Sassuolo nắm giữ gần 60% thời gian cầm bóng, trong khi hầu như không tạo ra một cơ hội nào.

Chú thích ảnh
Niềm vui của các cầu thủ Sassuolo khi “đánh sập” sân San Paolo của Napoli

Một trận hòa sẽ là một kết quả tốt. Thế nhưng, Sassuolo cũng biết rằng cơ hội sẽ đến với sự kiên nhẫn. Việc Jeremie Boga trở lại đội hình xuất phát, sau khi anh bỏ lỡ tháng đầu tiên của mùa giải này vì nhiễm Covid-19, đồng nghĩa là họ luôn có mối đe dọa tiềm tàng. Cùng với việc ghi 11 bàn mùa trước, Boga còn là cầu thủ rê dắt bóng nhiều nhất Serie A.

Chính pha đột phá của anh vào khu vực 16m50 của Napoli ngay đầu hiệp 2 đã mở đường cho Sassuolo có bàn thắng mở tỷ số. Boga thoát khỏi hai hậu vệ trước khi bị Gaetano Di Lorenzo truy cản, nhưng hậu vệ cánh này đã mất cân bằng vì tình huống đó và cú lao người ngăn Giacomo Raspadori có được bóng kết thúc bằng việc anh phạm lỗi với tiền đạo của Sassuolo. Quả phạt 11m được thổi cho đội khách sau khi xem lại VAR. Locatelli thực hiện thành công.

Phản ứng của Napoli rất điên cuồng. Có cơ hội gỡ hòa, nhưng lối chơi của họ rời rạc trong suốt trận đấu. Khi Kostas Manolas cuối cùng cũng đưa được bóng vào lưới ở phút bù giờ, nỗ lực của anh không được công nhận vì Osimhen bị thổi việt vị. Rồi cầu thủ người Nigeria dường như bị phạm lỗi trong pha bóng cuối cùng dẫn đến bàn thắng thứ hai của Sassuolo - do Lopez thực hiện.

Mọi chuyện có vẻ đã nằm trong dự định của De Zerbi. “Bạn không bao giờ biết được sẽ thắng dễ hay khó,” anh nói sau trận đấu. “Điều tôi nói với các cầu thủ là nếu chúng tôi thua, ít nhất chúng tôi có thể chọn cách thua. Nếu chúng tôi thua, chúng tôi sẽ thua cách chơi bóng”.

Sự ngưỡng mộ

Đó là cách tiếp cận đã khiến De Zerbi được rất nhiều người ngưỡng mộ. Pep Guardiola đã ca ngợi công việc của anh từ năm 2018 và nhiều nhà quan sát đã có những so sánh giữa hai người. Không dễ bởi sự thực thì De Zerbi đã coi rất nhiều HLV là nguồn cảm hứng của anh. Chẳng hạn như tại một cuộc hội thảo trực tuyến khác vào mùa Xuân 2020, De Zerbi đã nói về công việc của Jurgen Klopp tại Liverpool và Maurizio Sarri tại Empoli. Tuy nhiên, cái tên mà anh thường xuyên nhắc đến nhiều nhất là Marcelo Bielsa.

Thú vị là De Zerbi từng viết thư cho HLV người Argentina sau khi bước vào sự nghiệp huấn luyện ở Serie A, tại Palermo vào năm 2016, và anh đã sốc khi nhận được cuộc gọi trở lại hai ngày sau đó. Bielsa mời anh dành một tuần để quan sát các buổi tập tại Lille. De Zerbi nhớ lại: “Tôi thậm chí còn không biết ông ấy. Nếu ông ta bị cho là điên, thì tôi cũng muốn như vậy".

Sẽ không mất nhiều thời gian để De Zerbi có được danh tiếng như vậy nếu anh tiếp tục như thế này. Sassuolo chỉ là một thị trấn có chưa đầy 40.000 dân và hiện đang đứng thứ 2 ở Serie A. Vào Chủ nhật, De Zerbi đã đưa họ đến sân San Paolo mà không có 3 cầu thủ ghi bàn hàng đầu của mình, và đánh bại Napoli trong trận đấu của riêng họ.

Roberto De Zerbi sinh năm 1979, từng bắt đầu sự nghiệp tại AC Milan nhưng gắn bó chủ yếu ở các hạng Serie C2, Serie C1. Một thời gian cựu tiền vệ này khoác áo Napoli từ 2006-2010, trước khi chuyển sang sự nghiệp huấn luyện năm 2013 tại Darfo Boario ở Serie D.

De Zerbi được đánh giá cao nhờ lối chơi giữ bóng, tấn công và sự khôn khéo trong các hoạt động chuyển nhượng.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm