Bóng đá Ý: Ngổn ngang những đại công trường

23/09/2020 14:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Ibra lập cú đúp để đem đến chiến thắng 2-0 cho Milan ở trận ra quân Serie A mùa này trước Bologna đêm thứ Hai, có những nụ cười đã nở trên môi của nhiều milanista. Đội bóng đỏ-đen đã trải qua quá nhiều sóng gió trong những năm qua và giờ có vẻ như đang ổn định trở lại để đi trên một con đường đúng đắn.

Serie A mùa giải mới: Những cuộc cách mạng của Juve, Inter và Milan

Serie A mùa giải mới: Những cuộc cách mạng của Juve, Inter và Milan

Tối thứ Bảy này, Serie A mùa bóng mới sẽ bắt đầu ở sân Artemio Franchi, khi Fiorentina đối đầu với Torino. Và sau đó, một cuộc marathon với 379 trận đấu khác sẽ diễn ra không ngơi nghỉ cho đến tận cuối tháng 5/2021.

1. Những kết quả (15 trận bất bại trên các mặt trận kể từ khi bóng lăn trở lại ở Ý ba tháng trước) đã chứng tỏ điều ấy, và chiến thắng này có thể sẽ tạo ra một niềm tin lớn lao rằng, mùa giải này sẽ không bết bát như giai đoạn đầu mùa trước, khi Giampaolo mới đến và chỉ trụ được 7 trận đấu (3 thắng, 4 thua) để rồi sau đó bị sa thải.

Nhưng những người yêu Milan hiểu rằng, chẳng có gì là mãi mãi. Ibra sắp 39 tuổi và không thể cứ mãi đóng vai trò của một Chúa cứu thế, đội bóng này vẫn chưa hoàn hảo và rồi sẽ có những vấn đề lớn xuất hiện. Và để hướng tới mục tiêu dự Champions League, đấu trường mà suốt 7 năm qua, Milan không thể với tới, họ không chỉ cần kiên nhẫn với HLV-điều rất thiếu trong những năm qua, mà còn phải tiếp tục đầu tư nâng cấp đội hình. Ibra chỉ ở đây cùng lắm là 2 mùa nữa (nếu anh còn sức) và cũng chỉ có thể dìu dắt các cầu thủ trẻ Milan trong giai đoạn ấy. Chính vì thế, Milan bị buộc phải trưởng thành và không thể không mua sắm thêm. Bóng đã lăn, nhưng Milan vẫn là một công trường, và Pioli vẫn cần có thêm ít nhất 1 trung vệ nữa, nhưng 1 tiền đạo giỏi cho mùa tới cũng là mục tiêu mà Maldini phải săn tìm ngay bây giờ.

2. Nói đến tiền đạo là nói đến câu chuyện của Juventus. Hai mùa bóng liên tiếp, Juve ở thế bị động trong việc tăng cường sức mạnh cho hàng công. Mùa trước, họ đã buộc phải sử dụng Higuain vì không thể đẩy được anh đi nên cũng thể đưa về Icardi, do đó đành chấp nhận hàng tấn công là một công trường. Mùa này, Higuain đã đi, nhưng hàng công vẫn là một khu vực đầy rắc rối, khi Morata, người vừa kí hợp đồng thi đấu 1 năm theo hình thức cho mượn từ Atletico chỉ là một giải pháp vá víu và “sử dụng an toàn” (uso sicuro, từ mà báo chí Ý hay dùng khi thấy một đội bóng nào đó đưa về 1 cầu thủ “quen biết” đã từng chơi cho họ).

Chú thích ảnh
Ibra vẫn tỏa sáng và ghi bàn cho Milan, nhưng họ vẫn cần gấp rút nâng cấp đội bóng trong thời gian ngắn

Morata là phương án cuối cùng sau khi phương án Luis Suarez, Giroud và Dzeko đổ bể. Morata không phải là cái tên xa lạ với sân Allianz, đã chơi ở đây từ 2014 đến 2016 (93 trận/27 bàn) và là đồng đội của Pirlo, là người đã coi Italy như quê hương thứ 2. Anh cũng mới 27 tuổi, trẻ hơn nhiều Suarez và Dzeko, nhận mức lương ít hơn hai chân sút kia ở đây, nghĩa là đáp ứng được vấn đề về kinh tế và tuổi tác, đồng thời nếu chơi tốt ở đây mùa này thì anh hoàn toàn có khả năng được Juve mua đứt ở mùa sau. Nhưng vấn đề ở chỗ, Morata chưa chắc đã là một số 9 phù hợp với triết lý chơi của Pirlo và anh chưa từng có mùa nào ghi trên 15 bàn ở các giải VĐQG anh đã chơi bóng. Vậy, có thể kì vọng gì ở chân sút người Tây Ban Nha? Rất khó nói điều gì ngoài việc mong anh thành công, nhưng Paratici, sếp chuyển nhượng của Juve, có lẽ sẽ không thích mình luôn ở thế bị động trong việc tăng cường hàng công như ở 2 mùa giải qua, mà cần một giải pháp dài hơi hơn, chắc chắn hơn.

3. Morata đến Juve khi vụ chuyển nhượng Milik từ Napoli sang Roma bất thành, khiến Dzeko cũng không sang được Juve. Đó là tác động dây chuyền của những thương vụ bất thành trong một thị trường chuyển nhượng bị tác động bởi quá nhiều yếu tố. Thật buồn cho Dzeko, 2 năm qua luôn có tên trên thị trường mùa Hè dù anh không muốn rời đội bóng thủ đô, trong khi Milik, mới 25 tuổi, đã bị gạt khỏi đội hình của Napoli sau khi từ chối thương lượng gia hạn hợp đồng sắp hết vào năm 2021 và bị đưa vào danh sách cần “thanh lý”. Roma đã rất muốn có anh, nhưng Napoli lại không muốn trả 2 tháng lương còn lại cho anh, nên vụ chuyển nhượng không thành.

Bây giờ thì họ ở lại, đầy thất vọng và chưa biết các CLB sẽ làm gì với họ, trong những đội bóng cũng đang ngổn ngang tái thiết ở các tuyến, trong khi trái bóng đã lăn được một vòng đấu và thị trường sẽ đóng cửa sau đây 2 tuần nữa…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm