AC Milan: 'Ngủ ngon' với Boateng

19/01/2016 06:41 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Trong tiếng Bồ Đào Nha, “Boa Noite” nghĩa là Chúc ngủ ngon. Và “Boa” của Milan cũng có đêm ngon giấc ở thành phố này.

Bình luận đó là của Gazzetta dello Sport, sau ngày Kevin Prince Boateng vào sân từ ghế dự bị, lập hat-trick giúp Milan thắng Lecce 4-3 từ thế bị dẫn 0-3. Trận đấu diễn ra vào tháng 10/2011 ở Serie A, được so sánh với màn rượt đuổi với Liverpool vào năm 2005, mà Milan dẫn 3-0 rồi thất bại. Đó là thời khắc đáng nhớ nhất của Boateng.

Boateng trở lại

Gần 6 năm trôi qua, cầu thủ mang hai dòng máu Đức-Ghana gợi lại hình ảnh của chính mình, khi vào sân từ ghế dự bị rồi lại ghi bàn. Anh bứt tốc từ đường chuyền của Kucka, rồi bứt qua cả thủ môn lẫn hậu vệ Fiorentina ấn định tỉ số 2-0.

Sinisa Mihajlovic có lẽ chưa bao giờ ăn mừng cuồng nhiệt đến thế từ khi dẫn dắt Milan. Ông đá tung một chai nước bên đường biên, rồi sau đó trong phòng họp báo, bảo rằng đội bóng của mình “sẽ báo thù các đối thủ”. Fio thì chưa bao giờ tịt ngòi ở mùa giải này, nhưng Milan đã khiến họ tịt ngòi.

Boateng giúp chiếc ghế của Mihajlovic bớt lung lay. Một ngày sau khi Silvio Berlusconi lên tiếng đảm bảo tương lai cho HLV người Serbia, Milan thắng trận quan trọng theo kiểu “con nhà nghèo”. Không ép sân, khiến Fio lúng túng rồi ghi bàn. Họ chỉ kiểm soát bóng hơn 31% thời lượng, lùi về phòng ngự sau bàn thắng sớm của Carlos Bacca ở phút thứ tư, và sau đó chơi bằng kiểu chộp giật, phản công nhanh, ngay trên sân nhà.

Thắng kiểu gì không còn quan trọng nữa, với một đội chỉ thắng 2 trong 6 trận gần nhất. Kevin Boateng là hình ảnh tiêu biểu của họ. Trở lại Milan sau khi bị Schalke 04 ruồng bỏ (đồng thuận chấm dứt sớm hơn 1 năm hợp đồng), anh xin tập ké ở Milan và được kí hợp đồng 6 tháng. Milan là bước đường cùng của anh, bởi khi ra đi vào năm 2013, anh đã nói không thể chịu đựng được tình trạng phân biệt chủng tộc ở Italy. Adriano Galliani, người đã bán anh một cách đầy bất ngờ 2 năm trước, giờ cưu mang và rồi chính Mihajlovic có tiếng nói cuối cùng.

Boateng gặp may khi hàng loạt trụ cột trên hàng công của Milan gặp vấn đề: Ngôi sao mùa trước Jeremy Menez, vẫn chưa đá trận nào; Balotelli chấn thương nặng, Niang trở lại từ tháng 11 năm ngoái, còn Adriano thất thường … Mihaj cần Boateng. Ông cần cá tính ngộc nghệch có phần giống chính ông thời cầu thủ, điều mà những cá nhân hiện tại trong đội hình Milan không có.

Boateng trở lại, đá hai trận, đều từ ghế dự bị, và đều đặt dấu ấn. Vào sân từ ghế dự bị trước Roma, anh thay đổi hẳn thế trận giúp Milan tìm được bàn gỡ hòa. Vào sân từ ghế dự bị trước Fio, anh ghi bàn, và nhảy một điệu quay tròn trên không, như chính số áo anh bây giờ đã lộn ngược so với năm xưa, 72 thay vì 27.

Liệu pháp tức thì

“Tái hôn” với Boateng là biểu hiện rất rõ của việc Milan thiếu sức bật, cần tinh thần và sự ngông nghênh của anh, một quả bom nổ chậm.

Người đàn ông mang hai dòng máu Ghana-Đức này từng bị loại thẳng cổ khỏi đội tuyển Ghana dự World Cup 2014 sau khi chửi HLV trưởng (Sulley Muntari cũng chung số phận), sau cũng một lần từ giã khác với lí do “chân cẳng tôi đã bị chấn thương quá nhiều”.

Chính anh trong thời gian ở Milan trước kia là một kẻ thất thường: Rất hay bùng nổ với các bàn thắng đẹp, nhưng sau đó thỏa mãn sớm, gây ra các vấn đề nội bộ và rồi trở thành một gánh nặng.

Anh thừa nhận điều này với Sabotage Times năm 2010: “Thỉnh thoảng, tôi không tập nữa vì nghĩ “tuyệt, mình đã là cầu thủ lớn”. Tôi làm mọi thứ một cách qua loa, không tập chăm chỉ nữa, tái diễn điều đó ở Spurs, vì tôi nghĩ họ đã trả tôi 8 triệu bảng thì dĩ nhiên phải cho tôi vào sân”. Kết cục: Từ Spurs, Boateng tới Dortmund theo dạng cho mượn, sang Portsmouth, về Milan, đến Schalke, bị đẩy ra đường, và quay lại Milan ở tuổi 28.

28 tuổi, Boateng bằng tuổi với… Messi. Messi đã giành 5 Quả bóng Vàng và người ta bảo anh vẫn có thể giành thêm vài ba Quả bóng Vàng nữa. Nhưng Boateng, chẳng có một dự đoán đoan chắc cỡ đó về anh, bởi quá khứ đã chứng minh sự nghiệp của anh là một đường zic zắc, mà một phút bộc phát có thể bị trả giá bằng một trận cãi lộn lôi đình, và thế là đi tong vài ba năm ngoan ngoãn.

Milan dựa vào Boateng trong 6 tháng còn lại của mùa giải, nghĩa là họ tự cho bản thân mình và cầu thủ lắm tật này một cơ hội làm lại, sau khi đã trải qua quá nhiều thất vọng. Họ chỉ muốn được ngủ ngon, như cú hat-trick ngày nào, như Boateng hôm qua, trong chốc lát.

31,2 Trước Fiorentina, AC Milan chỉ kiểm soát bóng 31,2% thời lượng. Chỉ Roma, trong trận gặp chính Fio, kiểm soát bóng ít hơn họ mùa này trong một trận đấu tại Serie A (29,2%).

50 50% số pha tấn công của Milan trong hiệp 1 diễn ra ở bên cánh trái của Bonaventura.

9 Hôm qua, Bacca ghi bàn thứ 9 của anh cho Milan mùa này ở Serie A, sau 19 cú dứt điểm trúng đích.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm