AC Milan: Inzaghi mong muốn ở lại, Silvio Berlusconi làm đại cách mạng

01/06/2015 06:37 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải của Milan khép lại bằng trận thắng 3-1 trước Atalanta. Đó chỉ là trận thủ tục, không có ý nghĩa về thành tích. Atalanta đã chắc chắn trụ hạng, còn Milan chắc chắn không có quyền dự cúp châu Âu mùa sau.

Các bàn thắng của Giampaolo Pazzini và Giacomo Bonaventura (cú đúp) là những món quà tự an ủi, sau một mùa bóng đảo điên, bất ổn. Filippo Inzaghi gọi 3 chiến thắng trong 4 vòng đấu cuối cùng (trước Torino, Roma và Atalanta, chỉ thua Sassuolo) là “sự thức tỉnh muộn màng”.

“Tôi thư thái và hạnh phúc”, Inzaghi nói, “hài lòng vì cả đội đã ủng hộ tôi, trong mùa bóng ra mắt cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi thật sự cảm kích khi thấy hành động của mọi người. Tôi còn hợp đồng. Nếu được tin tưởng, tôi ở lại. Bằng không, CLB sẽ đánh giá tình hình”.

Mùa đầu tiên của Inzaghi trên ghế HLV trưởng một CLB chuyên nghiệp diễn tiến với đầy đủ thăng trầm. Họ thăng hoa hai vòng đầu ngắn ngủi. Trước khi đối diện khủng hoảng. Có những kẻ đã bỏ chạy như Sulley Muntari: Đề nghị HLV không điền tên anh vào danh sách thi đấu. Có những kẻ đã chống đối như Adil Rami, người khẳng định “sẽ đi nếu Inzaghi ở lại”. Có những kẻ lại bắt đầu mộng tưởng, như Giacomo Bonaventura hay Stephan EL Shaarawy. Có những người đang nhìn ngó khắp nơi, cho một tương lai mới, như Nigel De Jong, thủ lĩnh và người hiếm hoi đã đồng cam cộng khổ với Milan trong mùa gian khó…

Nhưng người quyết định là Silvio Berlusconi. Ông còn bận rộn với cuộc bầu cử địa phương, sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Ông thích trả lời phỏng vấn về Carlo Ancelotti, người vừa bị Real Madrid sa thải, một biểu tượng thành công vừa ra đi trong sự xót xa của phần đông CĐV Real, vẫn được yêu mến dù trắng tay với Real Madrid mùa qua.

Bởi nói về Ancelotti đáng được chú ý hơn bàn về Inzaghi. Gần như chắc chắn, một ban huấn luyện mới sẽ đến Milan, thay Inzaghi, dù có thể không phải là Ancelotti. Nhiệm vụ của gia đình chủ sở hữu Milan là tìm cho CLB 1-2 nhà tài trợ mới, cố gắng gia tăng doanh số bán vé đã giảm sút thê thảm liên tục nửa thập kỉ qua, và như báo chí Italy định lượng: Khoảng 100-150 triệu euro được đổ vào thị trường để mua cầu thủ.

Vẫn chỉ là tin đồn. Không ai biết hàng đống nhiệm vụ ấy có thành công mỹ mãn? Hoặc là Milan đi lên với những nhà đầu tư có tiền, đầy tham vọng trong mùa tới, mà San Siro đăng cai Chung kết Champions League. Hoặc, vẫn một cuộc sống tạm, với những người như Filippo Inzaghi: Cho một cuộc làm mới chính mình, hoặc một trải nghiệm chưa bao giờ có, với cái xác của đội bóng đã vô địch cúp C1/Champions League 7 lần.

Milan đợi Silvio Berlusconi; đợi Giám đốc điều hành Adriano Galliani, trong những “điệp vụ truy tìm nhân tài”; đợi Barbara Berlusconi dò tìm những nhà tài phiệt. Và tạm biệt Inzaghi, anh là người đầu tiên phải ra đi!?

50 Mùa giải tồi tệ của Milan khép lại với chẵn 50 bàn thua sau 38 vòng đấu, thành tích phòng ngự tệ nhất từ mùa 1948-49. Và Milan không được dự cúp châu Âu năm thứ hai liên tiếp.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm