01h45 ngày 7/9, Italy -Bulgaria (lượt đi 2-2): Chờ con tính mới của Conte

06/09/2015 18:51 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thắng nhọc nhằn 1-0 trước Malta, ĐT Italy lại tiếp Bulgaria ở lượt thứ 8 vòng loại EURO 2016. Họ buộc phải chiến thắng để một mặttheo tiếp cuộc đua khốc liệt ở tốp đầu bảng H và để làm an lòng các tifosi.

Italy hiện đứng thứ 2 trên BXH với 15 điểm bằng Croatia nhưng thua về hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, Croatia có thể bị trừ 1 điểm sau phiên điều trần ngày 17/9 tới vì hành vi vẽ biểu tượng phát xít trên mặt cỏ của các CĐV trong trận gặp chính Italy hồi tháng 6. Xếp ngay sau là Na Uy với 13 điểm, dưới nữa là đối thủ Bulgaria với 8 điểm, đội có thể giành tối đa 9 điểm trong 3 lượt cuối và vẫn còn khả năng giành vé. Azerbaijan với 5 điểm, còn cơ hội đi play-off theo lý thuyết.

Thế nên, trừ Malta đã bị loại, mỗi trận đấu còn lại với các đội bảng H đều là những trận chiến không khoan nhượng.

Xét cả quá trình, Italy chưa thua, thắng 4 nhưng đã hòa 3 trận tại vòng loại lần này. Trong đó có trận hòa may mắn 2-2 trước chính đối thủ Bulgaria ở lượt đi. Đấy là trận ra mắt màu áo thiên thanh của “Oriundo” Eder, anh vào sân thay Simone Zaza ở giữa hiệp 2 khi Italy đang bị dẫn 2-1 và đã trực tiếp giật về 1 điểm cho đội khách bằng bàn gỡ hòa ở tận phút 84.

Song, thời điểm hiện tại, Bulgaria đang giữ phong độ khá tồi với chuỗi 4 trận liên tiếp toàn hòa và thua. Họ vừa thất thủ 0-1 trước Na Uy trên sân nhà, để bị chính đội này bỏ cách 5 điểm từ vị trí thứ 3 (có vé đi play-off).

“Điểm chết” của Bulgaria chính là hàng thủ, khi “Những chú Sư tử” chỉ giữ sạch lưới đúng trận gặp… Malta, trong 7 trận đã đấu ở chiến dịch vòng loại EURO. Họ vừa đón tin vui khi thủ môn số 1 là Nikolay Mihaylov có thể trở lại bắt chính, nhưng cũng nhận tin buồn khi chân sút Valeri Bojinov (từng đá cho Juve, Fiorentina và Man City) sẽ phải vắng mặt vì chấn thương.

Về phần chủ nhà Italy, các CĐV của họ vẫn chưa thôi hoang mang với chiến thắng vất vả trước Malta. Đa số còn thất vọng khi chứng kiến HLV Antonio Conte gọi lại “lão thần” Andrea Pirlo, rất khá chán chường vì ông toàn dùng bài cũ và học trò cũ, không thể tạo ra bước đột phá nào để giúp Italy chơi “sáng nước” hơn.

Thực tế, Conte vẫn đang âm thầm thay đổi đội tuyển Italy. Mới nhất là động tác để Eder và Manolo Gabbiadini đá trái kèo ở hai biên, một chiêu bài dường như chưa từng được ông sử dụng ngày còn cầm Juventus.

Đối mặt bức tường người của Malta, Conte đã chỉ đạo 2 cầu thủ này thường xuyên cắt vào trung lộ để thuận chân dứt điểm từ xa. Con tính của ông suýt thành công khi Gabbiadini đã tung một cú cứa lòng vô cùng đẹp mắt bằng chân trái, từ cánh phải đập cột dọc khung thành Malta trong hiệp 2.

Kế hoạch ban đầu thất bại, Conte đã phải tung Antonio Candreva vào sân đá thuận kèo ở cánh phải, để chỉ sau 5 phút, anh này căng ngang cho Graziano Pelle ghi bàn. Tuy nhiên, động tác trước đó của Conte vẫn thể hiện một nỗ lực thay đổi đội tuyển Italy.

Trận tiếp Bulgaria sắp tới, biết đâu, ta lại được chứng kiến một con tính khác lạ nữa của Conte?

Lực lượng

Italy: Vắng Andrea Bertolacci (chấn thương)

Bulgaria: Vắng Valeri Bojinov (chấn thương)

Đội hình dự kiến

Italy (4-3-3): Buffon - Darmian, Bonucci, Chiellini, Pasqual - Verratti, Pirlo, Bertolacci - Gabbiadini, Candreva, Pelle.

Bulgaria (4-2-3-1): Mitrev - Bandalovski, Aleksandrov, Bodurov, Minev - Dyakov, Chochev - Tonev, Popov, Milanov - Mitsanski.

Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm