01h45 ngày 25/05, Milan - Torino (Lượt đi: 1-1): Tạm biệt, Inzaghi!

24/05/2015 13:11 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Không một dòng nào cho anh trên các báo thể thao Italy. Có lẽ, cũng chẳng tồn tại sự luyến tiếc. Trận cuối cùng trên sân nhà của AC Milan mùa giải này có thể cũng là trận chia tay Filippo Inzaghi mãi mãi, không hẹn gặp lại.

Chia tay sau mùa giải mà Milan hiện đang xếp thứ 11, sẽ có mùa thứ hai liên tiếp không được dự cúp châu Âu. Chia tay sau mùa giải mà Inzaghi thở dài là “phức tạp”, thất bại toàn diện, rối loạn thượng tầng vì làm ăn thua lỗ, nhà Berlusconi đứng trước bờ vực phải bán cổ phần; rối loạn nội bộ, cầu thủ mất niềm tin vào ban huấn luyện, bão chấn thương vẫn tấn công dồn dập, còn trụ cột thì buông xuôi.

Chia tay sau mùa giải mà các banner nổi loạn ở Curva Sud (khu khán đài phía Nam sân San Siro) đáng chú ý hơn những màn trình diễn trên sân. “Hết rồi. Thêm tiền vào đi và hãy cứu lấy Milan”, họ giăng một băng rôn viết trên một khu khán đài bị bỏ trống hoác trận gặp Cagliari. “Basta” (Đủ rồi), một hàng CĐV xếp thành dòng chữ như một tiếng quát vào mặt giới chủ CLB. Đủ rồi, chúng tôi không chịu đựng được nữa.

Và họ viết tâm thư: “Đã bao nhiêu lần chúng tôi phải hy sinh vì Milan rồi? Đã bao nhiêu lần chúng tôi phải chắt bóp để mua một chiếc áo đấu mới của CLB, để đến xem đội bóng thi đấu, chúng tôi chỉ muốn là CĐV Milan và là người tình với màu áo này: Rõ ràng quá rồi mà!”, họ viết trước  trận gặp Cagliari. “Nhưng giờ, chúng tôi sẽ thu xếp cho các CĐV đã mua vé trận này hủy kế hoạch đi cổ vũ, và nếu có thể, ở lại bên ngoài sân vận động. Chúng tôi luôn là những người đầu tiên đi xa và cổ vũ cho tình yêu của mình. Nhưng giờ, không băng rôn cờ quạt gì nữa. Xin hãy hiểu cho chúng tôi”.

Filippo Inzaghi đã khởi đầu mùa giải tươi sáng, với các trận thắng Lazio 3-1 và Parma 5-4. Nhưng sau đó, anh như một người say nắng đứng trước mọi sự việc cứ đảo điên. Ban lãnh đạo đã kiên nhẫn một cách khó tin với Inzaghi, mặc cho lối chơi mãi không được định hình, mặc cho thành tích lao dốc thảm hại. Nhưng Inzaghi, không thể dùng từ nào khác, đã thất bại. Adriano Galliani và Silvio Berlusconi vẫn nói những điều tốt đẹp về anh. Không có mâu thuẫn đến bức bối  như với Clarence Seedorf. Nhưng vẫn sẽ là chia tay.

Bây giờ, Carlo Ancelotti đang đứng ngoài cửa. Thứ Hai hoặc thứ Ba này, ông sẽ chấm dứt hợp đồng với Real Madrid. Milan đã âm thầm cử người tư vấn chuyển nhượng Ernesto Bronzetti đến đàm phán với Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, và cánh tay phải của ông này, Jose Angel Sanchez. 150 triệu euro cho Ancelotti mua sắm. Zlatan Ibrahimovic, Matteo Darmian và Radamel Falcao là mục tiêu. Cổ phẩn được san sẻ cho các nhà tài phiệt châu Á. Silvio Berlusconi rất có thể sẽ vẫn ngồi ghế Chủ tịch. Không có chỗ cho Inzaghi.

Trận cuối cùng ở San Siro của Milan mùa này cũng có thể là trận cuối cùng trên ghế huấn luyện Milan của “Pippo”. Milan, nếu còn tình cảm, sẽ đá vì anh. Bởi Milan không còn mục tiêu thành tích, trong khi thật trớ trêu, Torino vẫn còn cơ hội dự Europa League, nên sẽ đá hết mình.

Một trận này nữa thôi, vì tình cảm và danh dự, với Pippo!

Đội hình dự kiến

Milan (4-3-3): D. Lopez; Abate, Alex, Paletta, Bonera; Poli, De Jong, Van Ginkel; Honda, Destro, El Shaarawy.

Torino (3-5-2): Padelli; Bovo, Glik, Moretti; Bruno Peres, Gazzi, Benassi, El Kaddouri, Darmian; Martinez, Maxi Lopez.

Dự đoán: 2-1


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm