VFF không chỉ nói lời xin lỗi là xong

31/08/2017 11:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại của U22 Việt Nam ở SEA Games 29 là một nỗi đau. Đau hơn khi lại là một vài cá nhân phải chịu trách nhiệm nhưng bộ sậu ở VFF chẳng thấy mảy may nào. Đã đến lúc, cần sự liên đới của trách nhiệm.

HLV Nguyễn Hữu Thắng ngay lập tức xin từ chức. Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính Đoàn Nguyên Đức thì xin rút lui. Họ là những người giơ đầu chịu báng đầu tiên và chịu trách nhiệm cho thất bại của U22 Việt Nam. Tuy nhiên, những nhân vật chóp bu khác của VFF thì chỉ lên tiếng xin lỗi trước toàn thể người hâm mộ.

Cần phải nhắc lại, VFF đóng vai trò rất lớn trong quá trình tập huấn của U22 Việt Nam. Công tác tập huấn, địa điểm hay đối tượng đều được VFF sắp đặt. Tuy nhiên, nhìn nhận lại cả quá trình mới thấy chất lượng của quá trình tập huấn vẫn là dấu hỏi đầy nhức nhối.

Đầu năm 2017, U22 Việt Nam bỗng dưng được tập trung để thi đấu giao hữu với U22 Malaysia. Đáng nói, đợt tập trung này không nằm trong quãng thời gian của FIFA hay bất cứ giải đấu nào khác. Gom quân rồi đá một trận xong trả về.

“Quân xanh” U22 Malaysia tưởng chừng là đối thủ ngang cơ nhưng các vị khách tỏ ra quá yếu nên chiến thắng 3-0 chỉ khiến cho người hâm mộ thêm phần ảo tưởng về sức mạnh của đội nhà. Tại sao lại mời U22 Malaysia thi đấu giao hữu ở trận đầu năm mới, vô thưởng vô phạt, vẫn là câu hỏi nhức nhối?

Sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á, VFF có cả một chiến lược hẳn hoi với đối tác chính là Hàn Quốc. U22 Việt Nam được thi đấu với Tuyển các ngôi sao K-League rồi tập huấn ở xứ Kim chi theo dạng đài thọ của phía bạn.

Tuy nhiên, vấn đề cần thiết là chuyên môn thì còn là dấu hỏi lớn. Tuyển các ngôi sao K-League dù tập hợp các cầu thủ xuất sắc của 12 đội bóng đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia hàng đầu của Hàn Quốc, nhưng đó là tập hợp của những cá nhân rời rạc chứ không phải là đội bóng. Với “quân xanh” kiểu thùng rỗng kêu to, U22 Việt Nam không có nhiều thu hoạch về chuyên môn.

Chuyến tập huấn ở Hàn Quốc sau đó rất được HLV Hữu Thắng đặt kỳ vọng. “Hai trận giao hữu với Mokpo và Busan, các bạn cần hết sức tập trung và chú ý bởi chúng ta chỉ còn 2 trận đấu này để thực hiện chiến thuật còn khi sang Malaysia, chúng ta chỉ làm quen với điều kiện thời tiết”, ở thời điểm mới đặt chân sang Hàn Quốc tập huấn, HLV Hữu Thắng căn dặn các học trò.

Không được như sự kỳ vọng của chiến lược gia 46 tuổi này, “quân xanh” Mokpo và Busan quá yếu. U22 Việt Nam dù lắp ghép nhiều đội hình khác nhau song vẫn rất dễ dàng đánh bại đối thủ với những tỷ số khá cách biệt.

Thất bại của U22 Việt Nam:  Khổ thân... người hâm mộ!

Thất bại của U22 Việt Nam: Khổ thân... người hâm mộ!

Quá nhiều người hâm mộ quá tin tưởng lứa cầu thủ U22 hiện tại sẽ đủ sức vô địch SEA Games. Nhưng cũng giống như nhiều kỳ đại hội thể thao khu vực khác, kỳ vọng thì nhiều nên thất vọng càng lớn! Khổ thân...

Ở chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, dựa trên những mối quan hệ giữa hai liên đoàn, phía bạn tài trợ miễn phí chuyến tập huấn từ địa điểm, ăn uống, di chuyển cho đến “quân xanh”. Câu hỏi đặt ra, phải chăng vì sự “free” đó mà VFF đã cả nể dẫn đến không đạt được mục tiêu tối thượng là thu hoạch về chuyên môn?

Câu chuyện “quân xanh” luôn là yếu điểm của bóng đá Việt Nam. Thông thường trước các giải đấu lớn ở khu vực, ĐTQG hay U23 Việt Nam đều có những trận giao hữu song đối thủ lại quá yếu hoặc không thi đấu hết sức. Vô hình trung, điều này khiến các đội bóng bị rơi vào vòng xoáy ảo tưởng và có những tính toán sai lầm khi bước vào giải đấu chính thức.

VFF không thể nói xin lỗi là xong, nhất là những người phụ trách chuyên môn.

Diễm Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm