Vòng loại bảng J giải U16 châu Á 2016, U16 Việt Nam - U16 Myanmar 5-1: Chiến thắng thuyết phục

17/09/2015 05:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U16 Việt Nam đã chơi một trận đấu hoàn toàn trên chân trước đối thủ U16 Myanmar và dễ dàng giành thắng lợi với tỷ số 5-1 tại lượt trận ra quân bảng J vòng loại giải U16 châu Á 2016.

Những ấn tượng đầu tiên về U16 Myanmar đã mang tới sự lo lắng. U16 Myanmar trình diễn một lối đá đầy kỹ thuật, với khả năng kiểm soát bóng tốt cùng điểm nhấn là những cú chạm bóng tinh tế ở hàng tiền vệ. So với U16 Việt Nam, kỹ thuật cá nhân và khả năng kiểm soát lối chơi của U16 Myanmar tốt hơn hẳn.

Nhưng cái nền rất tốt ầy là chưa đủ để mang về thắng lợi cho đội khách. Dù kiểm soát thế trận, U16 Myanmar lại tỏ ra khá kém trong các tình huống phối hợp xâm nhập vòng cấm địa. Những cầu thủ nhỏ con của U16 Myanmar quá lạm dụng kỹ thuật, có nhiều pha đi bóng lắt nhắt và thiếu hẳn đi sự sắc sảo khi áp sát khung thành.

Điều U16 Myanmar rất kém thì U16 Việt Nam lại làm rất tốt. Đội bóng của HLV Đinh Thế Nam tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong từng pha xuống biên và xâm nhập vòng cấm. Giống như đàn anh U19 Việt Nam, đội hình U16 Việt Nam với nhiều cầu thủ Viettel và PVF đã thể hiện một lối chơi nhanh, mạnh, dứt khoát và đề cao hiệu quả. Đội chủ nhà mở đầu trận đấu bằng pha dứt điểm chệch cột dọc của Văn Đạt ở phút 22. Dấu ấn đầu tiên ấy báo hiệu một ngày thi đấu tuyệt vời của Văn Đạt.

Cầu thủ số 14 cũng chính là người lập hat-trick cho U16 Việt Nam. Hai bàn còn lại được ghi bởi tiền đạo Khắc Khiêm và tiền vệ phải mang áo số 4 Huỳnh Sang. Nhìn U16 Việt Nam thi đấu nhiều người cảm thấy họ giống như một phiên bản trẻ của U19 Việt Nam vừa dự giải Đông Nam Á 2015. Tấn công đơn giản, dứt khoát, phòng ngự chặt chẽ, kín kẽ. U16 Việt Nam chỉ nhận một bàn thua duy nhất từ sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Hữu Tuấn ở giữa hiệp 1.

Thắng lớn nhưng HLV trưởng Đinh Thế Nam vẫn khá khiêm tốn: “Tôi cảm ơn các em vì tinh thần thi đấu quyết tâm. Nhưng tôi chỉ tạm bằng lòng với kết quả này, tôi muốn các em cố gắng hơn một chút nữa. Có nhiều thời điểm trong trận đấu, các em cũng chưa thực sự tự tin. Tôi cần các học trò điềm tĩnh hơn trong tổ chức phòng ngự và tấn công. Hai trận tới, chúng tôi sẽ không chủ quan, coi thường đối thủ. Tôi đã xem xét đối thủ U16 Australia. Đánh giá ban đầu về thể hình, kỹ thuật của họ là rất tốt. Không thể đánh giá đúng khả năng của họ qua trận gặp Guam vì Guam quá yếu”.

Sự thận trọng của ông Nam là có cơ sở bởi chi ít giờ trước thắng lợi của U16 Việt Nam, U16 Australia đã giành trọn 3 điểm sau màn “hủy diệt” U16 Guam với tỷ số 14-0. Đội tuyển U16 Guam với HLV Hàn Quốc, cầu thủ nhập tịch Mỹ, tập thể duy nhất tại bảng J được tập huấn ở nước ngoài, đã thất thủ toàn diện trước U16 Australia quá vượt trội.

Như vậy, U16 Việt Nam đang tạm thời đứng nhì bảng J sau U16 Australia. Cuộc chiến giành ngôi đầu bảng đã sớm trở thành sân chơi riêng của U16 Việt Nam và Australia.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm