Vòng 9 LS V-League 2020: Hà Nội FC trở lại đường đua?

11/07/2020 08:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 8 vòng đấu trôi qua với vô số sai lầm mang tính hệ thống của các trọng tài, bóng ma bạo lực và tiêu cực lấp ló xuất hiện. Cuộc đua càng trở nên khó lường thì giải đấu càng lắm chuyện rối bời. Trong số này, ĐKVĐ Hà Nội FC cũng như các đội bóng "nhà bầu Hiển" cũng chưa chắc níu kéo được tham vọng của mình.

Lịch thi đấu V-League vòng 9: Bình Dương vs HAGL, Than Quảng Ninh vs TPHCM

Lịch thi đấu V-League vòng 9: Bình Dương vs HAGL, Than Quảng Ninh vs TPHCM

Lịch thi đấu bóng đá V-League 2020. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu V-League vòng 9. Bình Dương vs HAGL, Than Quảng Ninh vs TPHCM. Bảng xếp hạng V League 2020. 

1. Đầu tiên, đề cập đến chuyên môn, Hà Nội FC chắc hẳn đang “sống trong sợ hãi” sau rất nhiều năm mới lâm vào tình thế hiểm nghèo như hiện tại. Họ bị đẩy xuống thứ 8 và chỉ hơn đội hạng 9 SLNA về chỉ số phụ.

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có 11 điểm, ít hơn đội nhì bảng TP.HCM 3 điểm và dù trên thực tế, tình hình vẫn có thể được cải thiện trong thời gian tới, nhưng những gì diễn ra ở Thủ đô không đơn giản như chính người trong cuộc đang thể hiện.

HLV Chu Đình Nghiêm ngồi bất lực trên ca bin huấn luyện những trận thua và hoà gần đây cho thấy Hà Nội không có nhiều phương án để xoay chuyển tình hình. Với cả đội hình chấn thương, đặc biệt là các ngoại binh, Hà Nội lao đao trông thấy. Moses sau trận đấu với Sài Gòn FC đã không thể ngăn chặn Geovane ghi siêu phẩm, dù tiền vệ này luôn là cầu thủ đánh chặn số 1 V-League những năm qua. “Sát thủ” Omar thậm chí kém may mắn hơn khi tay săn bàn số 1 Hà Nội những năm qua có thể nghỉ cả mùa vì chấn thương.

Vắng những ngoại binh chất lượng, Hà Nội cũng mất cả Quang Hải vì nhiều vết đau khác nhau. Đội trưởng Văn Quyết hiện tại đang đánh mất phong độ, sự tự tin sau chuỗi trận không thành công gần đây. Những đầu tàu có thể vực dậy cả đội bóng Thủ đô không hẹn mà gặp, cùng sa sút và chấn thương đã dẫn đến hệ luỵ khó tránh khỏi trên bảng xếp hạng lúc này.

Hà Nội đã thua đến 3 trận sau 8 vòng đấu, bằng với cả mùa giải họ vô địch 2019 và hơn cả mùa giải họ lên ngôi năm 2018. Kể cả lần đoạt danh hiệu Á quân năm 2017 sau Quảng Nam, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng chỉ thua có 4 trận.

bóng đá Việt Nam, lịch thi đấu vòng 9 V League, V League, Đà Nẵng vs Hà Nội, Quang Hải, Văn Hậu, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, BXH V League, trực tiếp bóng đá
Đương kim vô địch Hà Nội FC đang đứng trước nguy cơ đánh mất ngôi vương V-League. Ảnh: Hoàng Linh

Thể thức thi đấu mới khắc nghiệt là một lý do Hà Nội có thể viện dẫn, nhưng cũng khó trách chính nội tình đang làm khó đội bóng Thủ đô. Sau những trận thua và hoà thất vọng liên tiếp gần nhất, bầu Hiển đã xuống sân và dặn dò HLV Chu Đình Nghiêm cho thấy mọi thứ đang rối bời với chiến lược gia này. Những nguồn tin về “giọt nước tràn ly” nếu ông thầy quê xứ Thanh này không thể chặn đứng chuỗi thất bại của đội nhà hoàn toàn có cơ sở.

SHB Đà Nẵng sắp tới chắc chắn sẽ là “mồi ngon” của Hà Nội ở vòng đấu thứ 9 khi 5 năm qua, đội chủ sân Hoà Xuân thua tan tác trước “con ruột” của bầu Hiển. 10 trận đấu ở V-League từ năm 2015 đến nay, SHB Đà Nẵng không thắng, thua 7 và hoà 3. Lần gần nhất 2 CLB hoà nhau đã từ năm 2017. Ngày 10/8/2014 là lần gần nhất SHB Đà Nẵng biết thắng đội bóng Thủ đô với tỷ số 2-1.

Vấn đề dễ nhận thấy lúc này là với thể thức thi đấu mới, Hà Nội sẽ tạm vượt khó nếu thắng SHB Đà Nẵng ở Hoà Xuân tuần này. Nhưng ngược lại, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức sẽ nhiều khả năng lại rơi khỏi Top 8, điều họ rất nỗ lực để có được gần đây.

Với sự quản lý thu hẹp lại, bầu Hiển không dễ để can thiệp vào bảng xếp hạng như hiện tại khi các đội bóng liên quan đều thi đấu bết bát. Vì vậy, nếu Hà Nội không thể tự đứng dậy lúc này, cơ hội cho họ hoàn thành mục tiêu cuối năm là không cao.

2. Chuyện nhà bầu Hiển sẽ là phần thú vị khi V-League 2020 đang trôi vào giai đoạn căng thẳng bậc nhất. Chỉ còn 5 vòng đấu để các CLB có thể tính toán và rõ ràng, đây là thời cơ cho những đội bóng miền Nam bứt phá để làm một các gì đó đặc biệt mùa này.

Sài Gòn FC, TP.HCM và B.Bình Dương đang giữ ba vị trí trên đầu bảng xếp hạng và thực sự nếu họ không nắm lấy cơ hội ở mùa bóng nhiều đặc biệt này, rất khó để họ điền tên vào lịch sử.

Vòng đấu này, B.Bình Dương sẽ tiếp HAGL ngay tại Gò Đậu và tại đây, họ chỉ thua Hà Nội từ đầu mùa giải. Đội bóng đất Thủ vừa tìm lại sự tự tin bởi thắng lợi 2-1 tại sân của TP.HCM. HLV Nguyễn Thanh Sơn cùng các học trò chắc chắn không muốn bị HAGL biến thành bại tướng trên sân nhà trước các CĐV.

Lần gần nhất B.Bình Dương chịu thua ở Gò Đậu trước HAGL đã từ năm 2017. Còn lại năm 2018 và 2019, đội bóng đất Thủ thắng 2, hoà 2 trước đội chủ sân Pleiku. Trận cầu này đặc biệt hơn khi nếu thắng trận, B.Bình Dương sẽ vững vàng trong nhóm đầu, thậm chí có cơ hội lên đỉnh. Còn HAGL sẽ có thể rơi khỏi Top 8.

Sài Gòn cũng phải thoát cảnh “khôn nhà dại chợ” nếu muốn lọt nhóm giành huy chương mùa này. 4 trận thắng của họ đều đến từ sân khách trước SHB Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng. Còn 4 trận sân nhà họ đều hoà. HLV Vũ Tiến Thành có lẽ lúc này chỉ ước ao mỗi trận đấu đề như sân khách để họ gặp may mắn hơn. Thanh Hoá thực tế không phải là đối thủ khó chơi với Sài Gòn hiện tại bởi sau 3 trận thăng hoa, đội bóng của HLV Thành Công lại phơi bày mặt trái của bóng đá ở trận thua SHB Đà Nẵng với đầy rẫy sai lầm ngớ ngẩn.

Cuối cùng, dư luận sẽ rất quan tâm VPF, VFF phối hợp thế nào để đưa các trận đấu về đích an toàn sau chuỗi ngày ám ảnh bởi trọng tài gần đây. Công văn chỉ đạo từ Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã được gửi đến các bộ phận liên quan, nhưng Ban trọng tài làm cách nào cho tình hình sáng sủa hơn sau một vòng đấu không phải là chuyện muốn là được.

Bức xúc của người Nam Định, hay SLNA và đòi hỏi thuê trọng tài ngoại là có cơ sở, nhưng quá phi thực tế ở thời điểm hiện tại. Bóng đá nội vẫn trông chờ nguồn lực nội tự giải quyết những vấn đề của mình.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm