Vòng 19 V League: Từ Chùa Cuối đến Thiên Trường

01/08/2019 14:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 16 năm về trước, ngày 22/6/2003, HAGL có chuyến làm khách ở thành Nam. Ngày đó, trên sân Chùa Cuối còn ngổn ngang gạch đá khi đang xây dựng sân mới (bây giờ là Thiên Trường) đã phải chịu cảnh "vỡ sân" với hơn 30.000 khán giả cùng hấp lực quá lớn của trận cầu đỉnh cao.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 1/8. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 1/8. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp vòng loại Cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 1/8, rạng sáng 2/8.

Năm đó, HAGL của bầu Đức như một "Dream team" với bộ 3 người Thái Dusit - Sakda – Kiatisuk trong đội hình. Nam Định cũng không kém cạnh cùng "mũi tên" chủ lực Achilefu (Vua phá lưới V-League năm đó).

Trận đấu vòng cuối cùng mùa giải, được lưu danh ngày ấy, chủ nhà Nam Định giành thắng lợi với tỉ số 3-2. HAGL dù thua trận nhưng vẫn lên ngôi vô địch với điểm số 43, còn Nam Định về đích ở hạng 3 khi có 36 điểm trong tay.

16 năm trôi qua và cuối tuần này, vòng 19 V-League, Hội CĐV Nam Định đang làm tất cả cho kế hoạch phá kỷ lục về lượng khán giả tới sân tại V-League khi đón tiếp HAGL trên sân Thiên Trường.

Có thể sức hút của đội bóng phố Núi không còn xôm tụ và Nam Định chưa tìm lại được sự hùng mạnh ngày đó, nhưng sức nóng của trận cầu này đang được khán giả thành Nam nung lên hầm hập. Lời kêu gọi khán giả tới sân phủ kín 30.000 chỗ ngồi tại "chảo lửa" Thiên Trường đã được đưa ra mấy hôm nay.

Chú thích ảnh
Cuối tuần này, sân Thiên Trường sẽ lại được CĐV thành Nam phủ kín màu vàng. Ảnh: VPF

Chỉ năm ngoái thôi, sân Thiên Trường từng có kỷ lục trong ngày Nam Định trở lại với sân chơi V-League với trên 22.000 khán giả vào sân trong trận đấu giữa chủ nhà Nam Định và XSKT Cần Thơ ở vòng 1 V-League 2018.

Có lẽ quyết định mới nhất từ BTC về việc phạt tiền BTC sân Thiên Trường vừa được đưa ra cách đây ít ngày, không ảnh hưởng gì mấy đến không khí của trận đụng độ lần này. Nhìn từ đầu mùa đến nay, Thiên Trường là sân bóng hiếm hoi có cảnh dân “phe vé” chào mời rình rang.

Tạm gác qua một bên những bất cập trong công tác tổ chức trận đấu và những “lùm xùm” khi BTC sân để quá nhiều vé tuồn ra chợ đen, Chủ nhật này, người hâm mộ thành Nam mơ tưởng buổi chiều nhuộm vàng Thiên Trường với con số 30.000 khán giả đến sân.

Trên các diễn đàn của hội CĐV bóng đá Nam Định, liên tiếp những lời kêu gọi đến sân đã được đưa ra. Cùng với đó là nhắc nhở khán giả cổ vũ nhiệt tình, văn minh để tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng và để lại hình ảnh đẹp về sân Thiên Trường.

Nam Định đang đá tốt hơn so với những gì trông đợi. Nhớ lại có lúc cả làng V-League không hề đánh giá cao họ khi khởi đi mùa giải năm nay. Thậm chí, thời điểm đó, không ít người coi Nam Định như là cái tên có khả năng xuống hạng nhiều nhất.

Cho nên, thành tích 7 thắng, 1 hòa, chỉ thua đúng 1 trận trên sân nhà cho đến lúc này là một bất ngờ thú vị. Chính điều đó đang đảm bảo cho thầy trò anh em nhà Dũng-Sỹ có mặt trong top 5. Nếu thắng HAGL trong trận đấu bước ngoặt này và giữ được tâm thế như đã chơi từ đầu mùa, Nam Định hoàn toàn có cơ hội để đua huy chương.

“Khán giả Nam Định rất tuyệt vời, là số 1 của Việt Nam. Họ cuồng nhiệt theo cách yêu quý chúng tôi chứ không phải đến phá hoại. CĐV đến sân hòa vào làm một với đội bóng. Họ có niềm tin là chưa đá đội nhà đã thắng rồi và đến sân là cổ vũ cho cầu thủ. Đó là cái đáng quý của Nam Định”, HLV Nguyễn Văn Dũng chia sẻ khi được hỏi về sự tiếp lửa của các “cầu thủ thứ 12” trên khán đài.

“Mai em về Nam Định với anh không? Xem bóng đá sân Thiên Trường cuộn sóng. Kín khán đài, băng rôn người cổ động. Trống, kèn, chiêng vang lộng cả bầu trời xanh”, đã nghe những câu cảm tác như thế của người hâm mộ thành Nam, khi đội bóng đang chơi đầy ấn tượng ở V-League 2019.

Nam Định đối đầu HAGL ở Thiên Trường chiều Chủ nhật này gợi nhớ về Chùa Cuối 16 năm trước.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm