Vòng 16 V-League: Cuộc 'thỏa hiệp' giữa VPF với CĐV Hải Phòng

03/07/2017 18:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu giữa XSKT Cần Thơ và Hải Phòng đã không thể diễn ra đúng với lịch trình dự kiến sau cuộc tranh luận giữa cổ động viên đất cảng và Ban tổ chức. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa vùi dập HAGL trên sân nhà để bứt phá trong cuộc đua vô địch.

VPF phải nhường cổ động viên đất Cảng

17h00, bóng vẫn chưa lăn trên SVĐ Cần Thơ. Tất cả vẫn sẽ bị trì hoãn khi cuộc tranh cãi giữa cổ động viên Hải Phòng với Ban tổ chức sân và Ban tổ chức giải chưa ngã ngũ.

Trước ngày trận đấu diễn ra, cổ động viên Hải Phòng nhận thông báo từ VPF. Họ bị cấm mặc áo in logo của Hải Phòng, cấm cổ vũ và mamg đồ cổ vũ (Băng rôn, cờ, trống,…) vào trong sân đến hết giải. Thông báo số 16 được đăng tải từ ngày 30/6 nhưng để thực hiện chính xác từng gạch đầu dòng trong đó lại không phải điều dễ dàng.

Chú thích ảnh
CĐV Hải Phòng vẫn mang được cờ vào sân Cần Thơ dù trước đó đã có thông báo từ Ban tổ chức giải.

Vượt cả nghìn cây số vào Cần Thơ, cổ động viên Hải Phòng vẫn mang được cờ vào sân. Trên khán đài sân Cần Thơ, những chiếc áo đỏ có in logo đội bóng vẫn hiển hiện như thách thức án phạt của Ban kỷ luật.

Ban tổ chức sân không thể giải quyết triệt để vấn đề buộc những lãnh đạo của VPF phải xuống sân, trong đó có Tổng giám đốc Cao Văn Chóng. Hai bên “đàm phán” căng thẳng khiến trận đấu bị trì hoãn hơn 30 phút. Cuộc thỏa hiệp đi đến kết thúc bằng việc CĐV đất Cảng không cổ vũ bằng cờ, nhưng họ nhất quyết không di chuyển khỏi vị trí đang ngồi để đến nơi ban tổ chức đã sắp xếp.

Hải Phòng thua 0-2 trước đội xếp áp chót XSKT Cần Thơ. Nguồn: VPF Media.

Không có ai giành chiến thắng trong cuộc đôi co này, tất cả chỉ đem đến một hình ảnh chẳng mấy đẹp đẽ cho bóng đá Việt Nam. Khi những án phạt được đưa ra và không được thực hiện triệt để thì VPF vẫn đang phải nhún nhường. Cái uy của Ban tổ chức giải vì thế mà bị ảnh hưởng.

V-League trôi qua vòng đấu thứ 16. Còn 10 vòng đấu nữa, cuộc đối đầu giữa cổ động viên đất Cảng và VPF sẽ còn tiếp diễn ra sao? Hai tháng nữa V-League mới trở lại, liệu mọi thứ sẽ trở lại với sự yên bình hay sẽ lại được thổi bùng trước vòng đấu thứ 17?

Chú thích ảnh
Điểm nhấn vòng 16 V-League 2017. Ảnh: Hiếu Lương. (Xem ảnh lớn hơn tại đây)

FLC Thanh Hóa thắng tưng bừng HAGL, bỏ xa Hà Nội FC

FLC Thanh Hóa 33 điểm. Hà Nội FC 28 điểm. Khoảng cách giữa đội nhất bảng và đội xếp thứ hai đã được gia tăng, và FLC Thanh Hóa có thể kê cao gối ngủ ngon giấc trước khi V-League trở lại vào đầu tháng 9.

Vòng 16, FLC Thanh Hóa tạo ra một cơn mưa bàn thắng tại sân nhà khi giành chiến thắng 5-3 trước HAGL. Một chiến thắng tưng bừng và sức mạnh của thầy trò HLV Petrovic một lần nữa được khẳng định.

FLC Thanh Hóa không còn hình bóng của một đội bóng yếu đuối về tinh thần ở lượt về như những năm trước. 3 vòng đấu ở lượt về trôi qua, họ thắng 2 và hòa 1. Hàng thủ có thể mỏng manh hơn lượt đi khi đã thủng lưới đến 5 lần (bằng một nửa số bàn thua ở lượt đi – PV), nhưng hàng công cũng kịp ghi đến 8 bàn thắng. FLC Thanh Hóa đang thể hiện một sự nghiêm túc rất lớn cho mục tiêu chinh phục chiếc cúp V-League lần đầu tiên trong lịch sử.

Tin vui còn đổ về dồn dập với đội bóng xứ Thanh khi những cái tên bám đuổi phía sau là Hải Phòng và Hà Nội FC lần lượt ngã ngựa. Hải Phòng thua 0-2 trước XSKT Cần Thơ còn Hà Nội FC thua 2-3 trước Sanna Khánh Hòa BVN ngay trên sân nhà Mỹ Đình. Con đường đi đến ngôi vương của FLC Thanh Hóa vì thế mà trở nên thênh thang hơn đôi chút.

FLC Thanh Hóa và HAGL tạo nên trận đấu có nhiều bàn thắng nhất ở vòng 16 V-League 2017. Nguồn: VPF Media.

Công Phượng dính 'vận đen' kỳ lạ với FLC Thanh Hóa, U22 Việt Nam hội quân

Công Phượng dính 'vận đen' kỳ lạ với FLC Thanh Hóa, U22 Việt Nam hội quân

Công Phượng dính vận đen kỳ lạ với FLC Thanh Hóa, U22 Việt Nam hội quân là những thông tin chính bóng đá Việt 3/7.

Những sự trở lại ngọt ngào

HLV Lê Huỳnh Đức và HLV Phan Thanh Hùng có lẽ là hai người vui nhất sau 3 trận đấu của lượt về. Họ chào đón sự trở lại của những tiền đạo mới mà quen, với SHB Đà Nẵng là Đỗ Merlo và với Than Quảng Ninh là Dyachenko.

Hai tiền đạo ở độ tuổi ngoài 30 đang thể hiện phong độ chói sáng khi lập công trong hai vòng đấu gần nhất. Merlo thì vẫn vậy, vẫn cực nhạy bén trong vòng cấm và vẫn rất hợp với không khí của đội bóng áo cam Đà Nẵng.

Trong khi đó, việc tái hợp với Dyachenko của HLV Phan Thanh Hùng được xem như một vụ “đánh cược” đầy rủi ro. Cả lượt đi Dyachenko ghi 2 bàn thắng thì chỉ 3 trận đấu đã qua anh đã lập công hai lần. Trực tiếp giúp Than Quảng Ninh giành chiến thắng trong hai trận liên tiếp trước Sanna Khánh Hòa BVN và Long An.

Long An trận thứ 3 liên tiếp ghi bàn trước nhưng vẫn kết thúc với một thất bại. Nguồn: VPF Media.

Ngoài sự trở lại ngọt ngào của Merlo và Dyachenko, Đặng Văn Robert về CLB TPHCM, tái hợp với Lê Công Vinh cũng là một thương vụ thành công cho đến hiện tại. Một trung vệ và ghi 2 bàn thắng dù mới về đội bóng mới chưa đầy 1 tháng là điều nằm ngoài sự tính toán của tất cả mọi người, thế nhưng Đặng Văn Robert lại làm được.

Nhìn về cuối bảng xếp hạng, nhìn về Long An, 3 trận đấu họ đều dẫn trước nhưng đều kết thúc với chung kịch bản: Thất bại. Họ đã kém đội xếp thứ 13 đến 8 điểm trong khi V-League chỉ còn 10 vòng đấu nữa.

Xếp trên Long An, thế lực một thời Becamex Bình Dương cũng chưa tìm thấy lối trở lại. Họ cũng thua 3 trận và từ vị thế nhà vô địch cách đây 2 năm, giờ đây đội bóng đất Thủ đang gia nhập cuộc đua tránh xuống hạng.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm