V-League vẫn 'ngái ngủ'

14/06/2019 07:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một trận đấu nghèo nàn về chất lượng chuyên môn nữa, cuộc đối đầu giữa Quảng Nam và B.Bình Dương (1-2), vòng 13 Wake-up 247 V-League 2019, khiến người ta có cảm giác như giải đấu cao nhất Việt Nam vẫn đang ngái ngủ. Quả thật là rất buồn ngủ khi phải căng mắt theo dõi 90 phút trận đấu ở Tam Kỳ, dù đội chủ nhà đang ở thế chân tường và đối thủ cũng là một cựu vương ở V-League với 4 chức vô địch.

Bảng xếp hạng V League 2019. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam mới nhất

Bảng xếp hạng V League 2019. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam mới nhất

Bảng xếp hạng V League nhanh, chính xác, đầy đủ, cập nhật ngay sau khi vòng đấu kết thúc.

Hiệu ứng từ King’s Cup 2019 hay trước đó là hàng loạt những thành công của các ĐTQG trong năm 2018 và 2019, vẫn chỉ dừng lại ở lý thuyết. Không có làn gió mới như kỳ vọng thổi vào các giải đấu quốc nội như kỳ vọng của người hâm mộ. Chất lượng đội hình đi xuống, kéo theo chất lượng của các trận đấu và giải đấu cũng đi xuống.

Tuần trăng mật của HLV Vũ Hồng Việt tại Quảng Nam đã qua quá nhanh và cái biệt danh Việt “đỏ” của tướng trẻ từng giành rất nhiều danh hiệu cùng với bóng đá trẻ Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung, đã không còn thiêng nữa. Hồng Việt bất lực trên cabin BHL Quảng Nam, trong một buổi chiều thi đấu tệ hại của hệ thống phòng ngự.

VIDEO: Highlights và bàn thắng Quảng Nam 1-2 Bình Dương, V League 2019, vòng 13

Giải vô địch quốc gia đã và đang được tài trợ bởi sản phẩm nước uống tăng lực Wake-up 247 (có nghĩa là thức giấc, là tỉnh táo cả 24 tiếng đồng hồ!), nhưng vẫn chưa thể bốc như cái tên của nó. Những đôi chân mệt mỏi và cảm giác như định hướng, tham vọng của các CLB cũng không thật rõ ràng.

V-League tuổi 19 là một giải đấu hao tiền tốn của và nếu tính trung bình một năm, mỗi CLB bỏ ra chừng 50 tỷ đồng, thì con số cộng lại cho 14 CLB là rất khủng. Cùng với kinh phí tổ chức, nó phải lên tới gần ngàn tỷ đồng chứ không đùa. Nhưng đến ngay cả yếu tố giải trí đơn thuần, thì giải đấu này chưa thể nói là đã đem lại cho người xem, chứ đừng nói người hâm mộ vốn lèo tèo trên các khán đài. Đó thực sự là một băn khoăn với nhà tổ chức, một nỗi lo lớn cho nền bóng đá.

Chúng ta đã và đang gặt hái những thành tựu tương đối đáng kể, thậm chí là vô tiền khoáng hậu ở các cấp độ ĐTQG trong khoảng 2 năm qua, nhưng vai trò và sự đóng góp của hệ thống các giải thi đấu quốc gia lại rất nhỏ. Một đôi thế hệ cầu thủ tài năng được xây cất từ hệ thống đào tạo trẻ và các cầu thủ lớn dần lên, phát triển lên và định hình phần nào đẳng cấp chơi bóng, là nhờ năng lực huấn luyện của các HLV trưởng các ĐTQG. Sự nâng cấp ấy phần lớn đến từ các giải quốc tế, thay vì sân chơi trong nước.

Tất nhiên, điều này sẽ không bền và nếu không có sự đồng bộ - cộng hưởng từ nhiều mắt xích, công đoạn, thì chu kỳ thành công sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Đừng đổ hết lên vai HLV Park Hang Seo, người sẽ kết thúc hợp đồng 2 năm với bóng đá Việt Nam vào tháng 1/2020 và cho đến lúc này, vẫn chưa có gì đảm bảo thuyền trưởng người Hàn Quốc sẽ gia hạn hợp đồng.

Chúng ta phải tự thân phận động và vai trò quyết định vẫn phải là các CLB, cũng như BTC các giải đấu quốc gia, cao hơn nữa là VFF. Câu thành ngữ “được mùa thóc lúa chớ phụ ngô khoai” luôn có lý của nó. Nếu không sớm nâng cấp V-League, thì sẽ chỉ còn lại tiếng thở dài trong nay mai. Nói ngay như một CLB chuyên nghiệp, từng xưng vương ở V-League là Quảng Nam, hiện vẫn không có sân tập riêng, không có hệ thống đào tạo trẻ và nơi ăn chốn ở của tập thể mấy chục con người vẫn là dưới tầng hầm khán đài B sân Tam Kỳ, thử hỏi xây mộng kiểu gì?!

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm