V-League vẫn có giá hơn!

30/10/2019 06:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng đẹp mắt của Lê Văn Thắng đã giúp đội bóng xứ Thanh trụ lại V-League thay vì suất thăng hạng cho Phố Hiến. Đây là kết quả xứng đáng và phản ánh thực lực của đại biểu V-League vẫn vượt trội hơn đội bóng đang chơi ở hạng Nhất.

Công Phượng vẫn chưa thể rời Sint Truidense

Công Phượng vẫn chưa thể rời Sint Truidense

Ở thời điểm mà Công Phượng đang gặp khó khăn tại CLB Sint Truidense của Bỉ thì đang rộ lên thông tin ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch CLB FK Sarajevo (Bosnia & Herzegovina), muốn đưa Công Phượng về đội bóng của vị doanh nhân này.

Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp có chút hồi hộp khi phải chơi ở trận đấu mang tính “một mất, một còn” với Phố Hiến, CLB đã nghỉ ngơi từ lâu và dồn sức cho trận play-off diễn ra trên sân Vinh chiều 29/10. Việc trọng tài chính Mohd Razlan Joffri Bin Ali bắt trận này cũng giúp người ta yên tâm phần nào về những tranh cãi không đáng có sẽ xảy đến.

Thực tế ông Razlan đã bắt không tồi ở những thời khắc then chốt của trận cầu trị giá hơn 30 tỷ đồng này. Ông “vua áo đen” đã từ chối bàn thắng mở tỷ số đầu hiệp 2 của Thanh Hóa do lỗi trước đó của học trò HLV Mai Xuân Hợp.

Đến cuối trận, phút 90+5, ông tiếp tục phủ nhận bàn thắng gỡ hòa của Phố Hiến do lỗi việt vị. Và Thanh Hóa đảm bảo được thắng lợi tối thiểu nhờ pha lập công của Lê Văn Thắng phút 54 với một cú vôlê đẳng cấp, và đó thực sự là khác biệt của đại diện V-League so với CLB hạng Nhất.

Văn Thắng từng là “Vua phá lưới nội” và đóng vai trò “gánh team” ở XSKT Cần Thơ để giúp CLB trụ hạng năm 2015. Văn Thắng với hình ảnh chân chất, đôi giày cũ kỹ và lối đá cần mẫn đã trở thành biểu tượng không lẫn vào đâu được với CĐV xứ Thanh. Và khi đội bóng quê hương cần mình nhất, Văn Thắng đã lại lên tiếng đúng lúc để giúp Thanh Hóa vượt khó ở lại V-League sang năm.

Chú thích ảnh
Nỗi buồn của các cầu thủ Phố Hiến sau khi thất bại trong trận play-off. Ảnh: Hà Đông

So với Khánh Hòa, đội bóng phải xuống hạng trực tiếp năm nay, Thanh Hóa may mắn vẫn giữ được chất địa phương trong đội hình và đó chính là giá trị giúp họ tồn tại. Trận đấu cuối cùng của V-League 2019, chính Đình Tùng là người đón đường chuyền của Văn Thắng để lập công và giúp đội nhà nhận nửa vé trụ hạng.

Còn chiều 29/10 trên sân Vinh, Đình Tùng là người chuyền bóng để Văn Thắng ghi bàn thắng quý giá nhất mùa giải 2019, sự tung hứng ngoạn mục của hai cầu thủ gốc Thanh Hóa trong đội hình và đó là chi tiết khiến CĐV xứ Thanh tin tưởng đội bóng quê hương.

Về phần Phố Hiến, thua trận với tỷ số tối thiểu bằng bàn thắng của cựu tuyển thủ quốc gia một thời cũng không có gì đáng xấu hổ. Trong quá khứ, không nhiều đại diện hạng Nhất có thể so bì về đẳng cấp với CLB V-League vốn quanh năm chinh chiến ở đấu trường khốc liệt hơn.

Từ mùa giải 2020, nếu quyết tâm lên hạng, Phố Hiến sẽ lại là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch, hơn cả một Khánh Hòa rơi xuống từ V-League, bởi ngoài đội hình trẻ trung, thiện chiến, ngân sách của Phố Hiến cũng sẽ là vũ khí lợi hại khác của họ.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm