V-League nín thở chờ 'chung kết ngược'

03/10/2018 08:56 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội FC đã mở hội trong ngày nhận cúp vô địch V-League, nhưng mục tiêu của đội bóng Thủ đô vẫn là danh hiệu đang thiếu - Chiếc Cúp quốc gia. Trong khi đó, thua 3 bàn trắng trước nhà vô địch, Cần Thơ sẽ phải chơi trận chung kết “ngược” đúng nghĩa cùng Nam Định ở vòng cuối. Khánh Hòa chưa thể nắm lấy ngôi á quân, khi thua ngay sân nhà vào lúc mọi thứ tưởng chừng hanh thông nhất.

FLC Thanh Hóa rời sân TP.HCM với 3 điểm có được và họ đã ngang điểm cùng Sanna Khánh Hòa BVN. Cuối tuần cả hai sẽ bước vào trận chung kết “xuôi” tranh ngôi á quân. V-League sau vòng 25 vẫn còn “phim” hay để xem đến tận phút cuối. Năm ngoái và năm trước nữa, các sân nối mạng, để đi tìm nhà vô địch. Còn đầu và cuối tuần này, các đội vừa đá, vừa ngóng nhau, với những mục tiêu của riêng mình.

Sân Hàng Đẫy mở cửa cho khán giả vào chứng kiến buổi chiều nhận Cúp. Trận Hà Nội đá với XSKT Cần Thơ được nhìn dưới kính hiển vi. Cả làng soi vào, nghi ngờ câu hỏi: Liệu nhà vô địch có lỏng chân, để XSKT Cần Thơ có thêm 3 điểm tính đường binh tiếp. Nên nhớ mới vòng trước thôi, Hải Phòng đá như mơ ngủ khi vào Tây đô, để Cần Thơ có được 20 điểm bằng Nam Định.

Nói không quá, vào lúc này, chỉ cần Hà Nội FC nghiêm túc đá, không ai ngăn được họ. Vậy nên chiến thắng trước một Cần Thơ đang khát điểm khô họng, đã thêm lung linh trong ngày nhận cúp. Màu tím đặc trưng của đội bóng Thủ đô ngập tràn ở Hàng Đẫy. Đáng quý hơn khi cảm xúc nhận cúp đã cộng hưởng từ cuồng nhiệt của khán đài, so với những lần trước đây.

Nam Định đã gác Cần Thơ 3 điểm. Thắng Bình Dương trên sân nhà, đường sống đã rộng hơn bao giờ hết. Thầy trò Nguyễn Văn Sỹ đang nắm quyền tự quyết trong tay. Chỉ cần hòa trong chuyến vào Nam, trong trận đá trực tiếp với Cần Thơ, Nam Định sẽ đi play-off mà HLV Nguyễn Văn Sỹ đã nhiều lần tâm tư: “Chỉ cần đá trận play-off, chúng tôi sẽ nắm lấy cơ hội ở lại V-League”. Nhìn khán đài Thiên Trương đông như hội suốt từ đầu giải đến nay, Thành Nam không ở lại V-League cũng uổng. Hiếm có sân bóng nào năm nay, hầu hết các trận đều cuồng nhiệt được như Thiên Trường.

Nam Định và Cần Thơ đang chạy trốn chiếc vé trực tiếp xuống hạng bằng trận chung kết “ngược” với chính nhau. Chiều ngược lại, Sanna Khánh Hòa BVN và FLC Thanh Hóa cũng sẽ cùng hội ngộ trong buổi chiều cuối tuần, để biết ai sẽ thành á quân mùa giải.

Để thua SLNA, Khánh Hòa đã không thể “xé nửa áo vàng” ngay lập tức. Không những thế, họ còn để xứ Thanh níu kịp áo. Cùng 43 điểm, FLC Thanh Hóa đang hơn hiệu số bàn thắng - thua, còn Khánh Hòa có lợi thế thắng 3-1 ở trận lượt đi.

Thanh Hóa đổ tiền mấy năm nay, nhưng không với tới ngôi vương. Bây giờ không vị trí thứ nhì, cũng là mùa giải thất bại. Phố biển Nha Trang đã có tấm huy chương lịch sử, nhưng đổi màu huy chương đang là nỗi niềm đau đáu của họ. Chính nỗi niềm đó, đã khiến họ mất đi sự tĩnh tâm ở trận đấu cùng SLNA, để phải thất bại.

Thầy Park nói HLV trẻ khó thành công ở Việt Nam, CĐV Nam Định góp tiền trả lương cầu thủ

Thầy Park nói HLV trẻ khó thành công ở Việt Nam, CĐV Nam Định góp tiền trả lương cầu thủ

Thầy Park nhận định HLV trẻ khó thành công ở Việt Nam, CĐV Nam Định góp tiền trả lương cầu thủ là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 2/10.

Thanh Hóa không thiếu tiềm lực để đầu tư. Hình như họ cũng chưa muốn dừng lại, nếu chưa nếm mùi vô địch. Khánh Hòa sống bằng cây nhà lá vườn đúng nghĩa. Họ không quá dư dả để phung phí, nên phất được cờ, sẽ có thêm những tiên cơ thời gian đến.

Đừng nói đến Hà Nội nữa, như một vị HLV đang làm nghề ở V-League từng nói vui: “Hà Nội đi xa quá, không biết khi nào họ ngán hương vị vô địch. Ai về nhì lúc này cũng đã xuất sắc lắm rồi”.

Cuối tuần này, V-League hạ màn bằng 2 trận chung kết ngược- xuôi đúng nghĩa. Nào cùng nhau hồi hộp chờ ai ở, ai đi hay ai về nhì cũng xứng đáng như vô địch?

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm