U23 Việt Nam lại hòa: Tưởng rộng cửa lại hóa hẹp

13/01/2020 22:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Việc tiếp tục chỉ tìm được một trận hòa không bàn thắng trước U23 Jordan, trong khi trước đó, UAE đã xây ngôi đầu bảng bằng chiến thắng nhàn nhã 2 - 0 trước Triều Tiên, khiến cho thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải chịu thiệt thòi ở lượt trận cuối cùng.

Bảng xếp hạng U23 châu Á 2020: BXH bảng D của U23 Việt Nam

Bảng xếp hạng U23 châu Á 2020: BXH bảng D của U23 Việt Nam

Bảng xếp hạng U23 châu Á 2020. BXH bảng D của U23 Việt Nam. BXH U23 châu Á mới nhất. Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á 2020 hôm nay: trực tiếp Việt Nam vs Jordan, UAE vsTriều Tiên trên VTV6. Lịch bóng đá ngày 13/1, rạng sáng 14/1.

* Xem bảng xếp hạng bóng đá U23 châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/asia/afc-championship-u23/standings/

Chú thích ảnh
Xếp hạng bảng D

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá VCK U23 châu Á 2020:

* U23 Jordan 0-0 U23 Việt Nam (bảng D)

* U23 UAE 2-0 U23 Triều Tiên (bảng D)

 

Lý là bởi, ngay cả khi chúng ta giành chiến thắng tỷ số bao nhiêu trước Triều Tiên (đã chắc chắn bị loại), thì vẫn không thể giành quyền tự quyết, nếu UAE và Jordan chia điểm có tỷ số. Lúc ấy, U23 Việt Nam sẽ bị loại (bởi thành tích đối đầu và chỉ số phụ - tỷ số, trong đối đầu giữa 3 đội bằng điểm nhau: 5 điểm). UAE và Jordan phải phân thắng bại, đồng thời Việt Nam vượt qua Triều Tiên, thì chúng ta mới cầm suất đi tiếp.

Nói tưởng như rộng cửa, sau khi đã cầm chân 2 đội bóng mạnh là UAE và Jordan, nhưng lại hóa hẹp là vì thế.

HLV Park Hang Seo đã rất muốn 3 điểm tuyệt đối ở trận này, để tiện tính toán, và bằng chứng là bắt đầu từ cuối hiệp 1, ông đã bắt đầu thay đổi con người và hệ thống tấn công. Khoàng gần 10 phút cuối trận, ông hối thúc các học trò trào lên vây hãm khung thành của Jordan và thực tế đã tạo ra một vài pha sóng gió sau những tình huống phạt góc liên tiếp, nhưng bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với U23 Việt Nam.

bảng xếp hạng U23 châu Á 2020, bang xep hang U23, bxh, VTV6, truc tiep bong da hom nay, U23 Việt Nam vs U23 Jordan, U23 Việt Nam, U23 VN, lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2020
U23 Việt Nam (áo đỏ) không còn quyền tự quyết - Ảnh Hoàng Linh

Sau 2 trận đấu, tuy là chúng ta chưa thua (thực tế, như Thể thao & Văn hóa đã nhận định, việc đánh bại các đội bóng của HLV Park Hang Seo là rất khó, với ngay cả các đối thủ hàng đầu), nhưng việc chưa thể ghi được bàn thắng nào, cho thấy hàng công của U23 Việt Nam đang gặp vấn đề. Có quá ít các pha dứt điểm về cầu môn đối phương, sau 180 phút, ở giải năm nay.

Trong tình huống này, người hâm mộ đã kỳ vọng vào sự tỏa sáng của tuyến 2, với bộ đôi tiền vệ thuận chân trái là Quang Hải và Hoàng Đức. Nhưng…

Trở lại với trận đấu với Jordan. Một lần nữa, Tiến Dũng lại phải vào vai người hùng bất đắc dĩ, để giữ sạch mành lưới. Omar Ahmed (5) thoát xuống dứt điểm hiểm hóc về góc xa, nhưng cái chân của Bùi Tiến Dũng đã ngăn cản bàn thắng cho Jordan. Trước đó, ngay một cầu thủ chơi bám biên như Al Baarri cũng xộc thẳng vào trung lộ và tung ra cú dứt điểm đầy huy lực từ ngoài vòng cấm…

Phút thứ 23, đội tuyển U23 Việt Nam mới có pha dứt điểm đầu tiên hướng về phía cầu môn của đối phương, nhưng pha xử lý liên hoàn cước đầy chất nghệ của Hoàng Đức, bóng lại đi quá cao so với khung gỗ.

Tưởng như chúng ta bắt đầu lấy lại được thế trận, thì liên tiếp sau đó, hết Aduriziq, rồi Anaimat đã đưa ra những lời cảnh tỉnh. Kịch bản không khác mấy ở hiệp 2, thậm chí sức ép về phía cầu môn Bùi Tiến Dũng còn lớn hơn và bàn thua có thể đến bất cức lúc nào, từ những hướng tấn công đa dạng của Jordan.

Như đã nhắc ở trên, về lý thuyết, khả năng bị loại của đội tuyển U23 Việt Nam là lớn nhất so với UAE và Jordan. Họ đang cùng có 4 điểm (trong khi chúng ta mới chỉ có 2), và hoàn toàn có thể tính đến việc dưỡng quân ở lượt trận cuối, bằng một trận đấu nhàn nhã, hòa có tỷ số?!

Lịch sử bóng đá thế giới, với ngay cả các giải đấu hàng đầu, không thiếu các trường hợp các đội bóng đã chủ động dìu nhau vào vòng sau, đồng thời có thể loại bỏ một đối thủ nguy hiểm. Các ĐTQG Việt Nam trong khoảng 2 năm qua, trở nên cực kỳ nguy hiểm từ vòng đấu knock-out và thực tế, chúng ta đã từng loại bỏ rất nhiều đối thủ mạnh. Đau nhất có lẽ chính là Jordan, ở vòng 1/8 AFC Asian Cup 2019, giải đấu mà chúng ta đã vào tới tứ kết.

Bóng đá không nói trước được điều gì, nhưng sẽ là lạc quan tếu về khả năng đi tiếp, nếu chúng ta không thể tính toán, không thể giành quyền tự quyết. Hy vọng, vận đỏ chưa bỏ thầy trò ông Park Hang Seo. Dù sao, các cầu thủ đã chơi rất tốt và họ xứng đáng nhận một tràng vỗ tay. Tiến lên nào!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm