U22 Thái Lan gây thất vọng, người trong cuộc nói gì?

18/08/2017 12:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Thái Lan chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đối thủ yếu hơn là U22 Timor Leste. Báo chí Thái Lan chỉ ra những nhược điểm của đội, trong khi đó, những người trực tiếp gắn bó với đội U22 chỉ cần kết quả tốt nhất.

Người ngoài cuộc lo lắng về lối chơi

Tờ Siam cho rằng, trong trận đấu với U22 Timor Leste, HLV Worrawoot Srimaka đã lựa chọn sai tiền đạo khi sử dụng Picha Au-Tra thay thế Chenrop Samphaodi. Picha sở hữu thể hình không tốt nhưng lại chơi ở trung tâm. Tốc độ và kỹ thuật của Picha cũng không đủ tốt để giữ bóng trong chân lâu sau đó chuyền đi.

Phạm vi tấn công của U22 Thái Lan khá hẹp, chủ yếu ở hai bên cánh. HLV Srimaka đang phí phạm nguồn tiền vệ chất lượng từ Thai League. Bên cạnh đó, U22 Thái Lan có nhiều cầu thủ kỹ thuật, họ có thể câu nhiều lỗi nhưng sự chính xác khi tấn công và thiếu ý tưởng để ghi bàn.

Chú thích ảnh
U22 Thái Lan đang bộc lộ nhiều nhược điểm so với thế hệ đàn anh. Ảnh: Siam Sports.

Tuy nhiên, các cầu thủ U22 Thái Lan cũng có sự kết nối tốt hơn so với trận hòa 1-1 trước U22 Indonesia. HLV từng đưa U23 Thái Lan giành HCV SEA Games 2015, ông Choketawee Promrut nhận định sau lượt trận đầu tiên bảng B: “U22 Thái Lan đã rút về phòng ngự quá sớm sau khi có bàn thắng mở tỷ số. Họ để U22 Indonesia dễ chơi hơn thay vì tạo áp lực. Sự liên kết trong đội cũng không tốt khi tuyến tiền vệ không vượt trội hơn so với U22 Indonesia”.

HLV Promrut cũng nêu quan điểm rằng U22 Indonesia sẽ giành một vé vào bán kết, cuộc cạnh tranh còn lại có thể là cuộc đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam.

U22 Thái Lan giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U22 Timor Leste vào tối qua (17/8). Nguồn: Indonesia Sepuluh.

Thủ môn U22 Thái Lan 'kiêu ngạo' trước U22 Việt Nam

Thủ môn U22 Thái Lan 'kiêu ngạo' trước U22 Việt Nam

Thủ môn Thái Lan thách thức U22 Việt Nam, cục diện bảng A coi như ngã ngũ là những thông tin chính bóng đá Việt 17/8.

Những người trong cuộc bình thản, chỉ cần kết quả tốt nhất

HLV Worrawoot Srimaka chỉ cho rằng các cầu thủ của ông chưa có đủ sự khát khao và không bàn luận tới lối chơi: “Tôi muốn nói với đội rằng, các bạn phải khao khát hơn. Hãy xem lại những chức vô địch trước đây của đội tuyển với những màu tóc khác, trang phục khác. Thi đấu vì chiếc áo đội tuyển quốc gia bạn đang mặc. Thi đấu cùng nhau, thi đấu vì mọi người.

Nói về điều làm tôi không hài lòng thì có thể hỏi chúng tôi đang thi đấu với ai lúc này. Chúng tôi đang cạnh tranh với chính mình. Nếu U22 Thái Lan trở lại đá đúng sức thì những đội tuyển khác sẽ phải sợ chúng tôi. Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng trước U22 Timor Leste”.

Chú thích ảnh
HLV Worrawoot Srimaka muốn các cầu thủ thi đấu với sự khát khao chiến thắng lớn hơn nữa. Ảnh: Siam Sports.

Trước khi SEA Games 29 diễn ra, HLV Srimaka khẳng định U22 Thái Lan chỉ cần kết quả tốt nhất, lối đá đẹp là điều không cần thiết. Minh chứng là nhà ĐKVĐ mới chỉ ghi 2 bàn/2 trận. Con số đó với U22 Việt Nam là 8 bàn, U22 Indonesia và U22 Myanmar cũng đã ghi được 5 bàn.

Nữ Trưởng đoàn Watanya Wongopasi cũng lên tiếng: “Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng chỉ ghi được một bàn thắng vào lưới U22 Timor Leste. Thời gian còn lại trước khi gặp U22 Campuchia là để động viên lẫn nhau”.

Tờ Siam miêu tả rằng, “bà Watanya không bối rối. Suốt thời gian trận đấu với U22 Timor Leste, bà Watanya không để lộ bất cứ dấu hiệu thiếu vui vẻ nào. Mọi thứ dường như vẫn trong tầm kiểm soát”.

Chú thích ảnh

Trong khi đó, người đứng đầu bóng đá Thái Lan, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) ông Somyot Prueksakasemsuk cũng đứng lên bảo vệ các cầu thủ trẻ. Ông Somyot thấy rằng U22 Thái Lan đang gặp áp lực từ quê nhà: “Trận đấu diễn ra có chút không thoải mái vì bọn trẻ chơi dưới áp lực. Điều này xuất phát từ thực tế khó khăn khi có rất nhiều người kỳ vọng. Thế nhưng, U22 Thái Lan vẫn chơi với tinh thần đáng ngưỡng mộ, giành 3 điểm chung cuộc”.

“Hiện tại, chúng tôi có 4 điểm bằng với U22 Indonesia và còn 3 trận đấu với U22 Campuchia, U22 Philippines, U22 Việt Nam. Chúng tôi phải vượt qua tất cả vì lợi ích của mình, để đến vòng bán kết mà không phải lo về số bàn thắng bại”.

Chú thích ảnh
Chủ tịch FAT, ông Somyot đứng ra bảo vệ các cầu thủ U22 Thái Lan. Ảnh: Siam Sports.

Lịch thi đấu của U22 Thái Lan tại bảng B SEA Games 29:

- 15/8, Thái Lan 1 – 1 Indonesia (SVĐ Shah Alam)

- 17/8, Thái Lan 1 – 0 Timor Leste (SVĐ Selayang)

- 19:45, 20/8, Thái Lan – Campuchia (SVĐ Selayang)

- 15:00, 22/8, Thái Lan - Philippines (SVĐ Selayang)

- 15:00, 24/8, Thái Lan – Việt Nam (SVĐ Selayang)

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm