U20 Việt Nam và những kỷ niệm không thể quên

31/05/2017 17:27 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một đội bóng gắn bó với nhau gần 2 năm, U20 Việt Nam chẳng khác gì một gia đình, với nhiều kỷ niệm không thể nào quên.

Những hy sinh thầm lặng

Ở chuyến tập huấn đầu tiên tại Nha Trang, dù căn nhà nằm trong lòng thành phố nhưng hiếm khi HLV Hoàng Anh Tuấn có thời gian rảnh để chăm sóc mẹ già cùng các con. Ông chỉ thỉnh thoảng tạt ngang để vội vã đưa con ăn sáng, thăm nom sức khỏe gia đình rồi chạy tuốt lên ăn ở cùng U20 Việt Nam.

Thế nhưng, HLV Hoàng Anh Tuấn còn “sung sướng” hơn nhiều thành viên khác bởi dù sao ông vẫn còn được ngó nghiêng gia đình. Đối với các cầu thủ, xa nhà có thể là một chuyện bình thường bởi họ mới chỉ đôi mươi, gánh nặng gia đình chưa đong đếm được, nhưng với các trợ lý, làm sao vừa hoàn thành nghĩa vụ quốc gia vừa làm trụ cột trong gia đình lại là một câu chuyện khác.

'HLV Hữu Thắng có thêm nhiều lựa chọn từ U20 Việt Nam'

'HLV Hữu Thắng có thêm nhiều lựa chọn từ U20 Việt Nam'

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định HLV Hữu Thắng có toàn quyền trong việc việc lựa chọn và sử dụng cầu thủ U20 Việt Nam cho đội tuyển U22 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á và SEA Games 29.

Như hiểu rõ nỗi tâm tư của những bậc làm cha, làm mẹ, ngay sau trận đấu tập với Bình Định ở chuyến tập huấn tại Nha Trang, HLV Hoàng Anh Tuấn “thưởng” cho các thành viên trong Ban huấn luyện một ngày nghỉ.

Tận dụng quãng nghỉ ít ỏi đó, ngay trong đêm, trợ lý Trần Minh Chiến, Trần Minh Quang vội vàng lên tàu vào TP.HCM và trở lại Nha Trang ngay hôm sau. Dẫu vậy, đó cũng là niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời. Duy nhất chỉ có trợ lý Đinh Hồng Vinh phải ở lại để “canh” học trò.

Sáng hôm đó, một buổi sáng chớm lạnh của ngày cuối xuân, ngồi nhâm nhi tách cà phê bên con phố đẹp nhất Nha Trang, ánh mắt nhìn xa xăm, HLV Đinh Hồng Vinh trĩu lòng vì mấy đứa con đang chuẩn bị thi học kỳ, không biết thi cử thế nào, có ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe cho kỳ thi hay không nữa.

Ấm lòng Tết Đoan ngọ

Thật tình cờ, ngày U20 Việt Nam về nước trùng ngày “Diệt sâu bọ” mà theo truyền thống, nó chẳng khác nào ngày Tết để người thân, bạn bè quây quần bên mâm cỗ.

Bên những món ăn ngon do chính những người thân yêu trong gia đình chuẩn bị, ông Vinh không giấu được vẻ hạnh phúc: “Xa nhà đã lâu, dồn hết công sức cho công việc nay được vui vầy cùng gia đình nhỏ bé, cảm giác ấm áp không gì tả xiết. Thật ý nghĩa khi trùng vào dịp lễ dân gian, được ăn những món ăn mà những người thân yêu nấu, được vui thú bên các con quả là niềm hạnh phúc vô bờ bến”.

5 nhân tố U20 Việt Nam đủ sức sát cánh cùng đàn anh U22

5 nhân tố U20 Việt Nam đủ sức sát cánh cùng đàn anh U22

U20 Việt Nam vừa kết thúc chiến dịch FIFA U20 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Đội hình ấy chứa đựng nhiều nhân tố có thể trở thành miếng ghép hoàn hảo cho U22 Việt Nam tham dự SEA Games 29 vào tháng 8 tới đây.

Với Trần Thành, anh vẫn chưa thôi cảm xúc “say” World Cup. “Khi đặt chân về Việt Nam rồi tôi vẫn tưởng tượng như đang ở Hàn Quốc. Đối với cầu thủ thì được thi đấu ở sân chơi World Cup là niềm vinh dự lớn. Những cảm xúc bây giờ thật khó tả. Đó

là trải nghiệm quý giá trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Càng tuyệt vời hơn khi được thi đấu trong bầu không khí cuồng nhiệt giữa hàng vạn cổ động viên. Thi đấu ở xứ người mà cứ ngỡ như đang ở quê nhà”, tiền đạo xứ Huế bày tỏ.

Cũng giống như những đồng đội khác, hơn 2 tháng xa nhà, nay về đúng dịp Tết Đoan ngọ là cơ hội để gia đình đoàn viên. “Thật hạnh phúc khi nhận được sự sẻ chia của bạn bè và người thân.

Càng ấm lòng hơn khi về đúng dịp này để có thể quây quần bên gia đình trước khi bước vào mùa giải mới. Đó là nguồn động lực lớn giúp tôi tiến bước trong thời gian tới”, Trần Thành bày tỏ.

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm