U15 Malaysia hạ U15 Việt Nam: 'Trái ngọt' từ học viện Mokhtar Dahari

08/08/2019 13:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U15 Việt Nam đã dừng chân ở bán kết U15 Đông Nam Á sau thất bại 1-3 trước U15 Malaysia. Và đó là một kết quả hoàn toàn xứng đáng bởi các học trò của HLV Đinh Thế Nam rõ ràng chơi kém hẳn trước một tập thể đồng đều và ăn ý của đối phương.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Lịch bóng đá ngày 8/8, rạng sáng 9/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Lịch bóng đá ngày 8/8, rạng sáng 9/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Napoli vs Barca. Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp vòng loại cúp C2 châu Âu. Lịch thi đấu bóng đá ngày 8/8, rạng sáng 9/8.

Khi Văn Phong có pha solo đẹp mắt qua vài cầu thủ U15 Malaysia rồi dứt điểm hạ gục thủ thành Zulhilmi Sharini để đưa U15 Việt Nam vươn lên dẫn 1-0 ở phút thứ 9, một số CĐV Việt Nam đã nghĩ rằng các cầu thủ trẻ của chúng ta có thể tận dụng lợi thế này để tiến thẳng đến chung kết. Thật ra, bàn thắng ấy chỉ là một liều thuốc kích thích sức mạnh của các cầu thủ U15 Malaysia.

U15 Malaysia rất mạnh

Chỉ 5 phút sau khi bị ghi bàn, U15 Malaysia đã tìm được bàn gỡ hòa với pha phá bẫy việt vị và dứt điểm chìm hiểm hóc của nhạc trưởng Nabil Zainuddin. Và đầu hiệp hai, cũng chính “số 7” có pha đi bóng solo xộc thẳng vào hàng thủ U15 Việt Nam trước khi hạ gục thủ môn Quang Trường. Đó là một pha bóng cho thấy kỹ thuật, tốc độ và sức rướn tuyệt vời của tài năng trẻ này. Và trong phần còn lại của trận đấu, trong khi U15 Việt Nam tỏ ra bế tắc thì các cầu thủ trẻ Malaysia tận dụng triệt để sự lỏng lẻo của hàng thủ đối phương để ấn định chiến thắng 3-1 với tình huống dứt điểm thoải mái của Yusian.

Với cú đúp vào lưới U15 Việt Nam, Nabil Zainuddin đã ghi 4 bàn ở giải đấu năm nay, và đang là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Trong khi đó, thủ thành Zulhilmi Sharani đang là ứng viên cho danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Cú đúp danh hiệu ấy nếu thuộc về bộ đôi này thì thật ra cũng chẳng bất ngờ lắm, bởi trong vòng một năm qua, họ đều là ngôi sao sáng nhất ở các giải đấu mà lứa trẻ này tham dự.

Đơn cử như giải U14 Whitsun ở Dortmund năm ngoái, khi đội bóng học viện Mokhtar Dahari vô địch cực kỳ thuyết phục với chiến thắng 4-0 trước đội trẻ Midtjylland ở chung kết. Sharani không thủng lưới bàn nào suốt cả giải, trong khi Nabil Zainuddin là cầu thủ hay nhất. Tháng trước, khi U15 Malaysia vô địch giải CFA Tounament ở đảo Hải Nam (Trung Quốc), với những chiến thắng ấn tượng trước U15 Iran (2-0) và U15 Triều Tiên (2-1), Nabil và Sharani lại được bầu chọn là cầu thủ hay nhất và thủ môn xuất sắc nhất.

Chú thích ảnh
U15 Malaysia chỉ còn cách chức vô địch U15 Đông Nam Á 1 chiến thắng nữa

Trái ngọt từ học viện Mokhtar Dahari

Tại giải đấu lần này, 22/23 cầu thủ U15 Malaysia thuộc biên chế học viện bóng đá quốc gia Mokhtar Dahari. Đây là học viện bóng đá uy tín nhất hiện nay của bóng đá Malaysia, và được đặt theo tên cố huyền thoại Mokhtar Dahari. Đây là ngôi sao lớn nhất của bóng đá nước này ở thập niên 70 và 80, với 111 trận khoác áo ĐTQG (ghi 50 bàn), giành 2 HCV SEA Games (1977, 1979) và HCĐ ASIAD (1974). Ông qua đời năm 1991 khi mới 37 tuổi vì một căn bệnh về thần kinh.

Vài năm gần đây, Malaysia đang quyết tâm làm lại từ đầu khi đẩy mạnh đầu tư trọng điểm vào công tác đào tạo trẻ. Liên đoàn bóng đá nước này (FAM) đã mở chương trình phát triển bóng đá quốc gia (NFDP) nhằm tạo môi trường để tìm kiếm và phát triển các cầu thủ trẻ ở độ tuổi sớm nhất có thể. Và những tài năng này sẽ được tập luyện tại học viện bóng đá Mokhtar Dahari, được thành lập từ năm 2014. Tại các giải đấu quốc tế, FAM cũng thường cử nguyên cả đội học viện đi bởi họ tin rằng ở độ tuổi này, sự gắn kết là cực kỳ quan trọng, và các cầu thủ có thể dễ dàng phát triển tư duy chiến thuật hơn nhờ luôn được sinh hoạt, tập luyện, và thi đấu cùng nhau.

Năm ngoái, Malaysia cũng cử học viện Mokhtar Dahahi đại diện cho U16 Malaysia dự VCK U16 châu Á. Dù không vượt qua vòng bảng, nhưng đội bóng này đã gây sốc khi đè bẹp U16 Tajikistan đến 6-2, trong đó có 4 bàn thắng của Hakim Lugman. Lứa này năm nay chính là nòng cốt U18 Malaysia dự giải U18 Đông Nam Á tại Việt Nam. Trong một năm gần đây, đội tuyển U23 Malaysia và đội tuyển quốc gia Malaysia chỉ kém mỗi Việt Nam ở khu vực, còn ở cấp độ trẻ hơn, thậm chí họ còn vượt chúng ta. Chức vô địch U19 Đông Nam Á 2018 và thành tích ở U15 Đông Nam Á 2019 là những minh chứng rõ nét.

Người có vai trò quan trọng nhất của học viện Mokhtar Dahari là cựu danh thủ Lim Teong Kim, người từng khoác áo Hertha Berlin và dẫn dắt đội trẻ Bayern Munich. Ông đóng vai trò cố vấn cho học viện, vừa từng có 5 năm dẫn dắt các đội U16 và U18 Malaysia. Năm ngoái, Lim đã bị FAM sa thải khi không thể đưa Malaysia dự VCK U17 thế giới, song những di sản của ông ở học viện thì vẫn còn nguyên, đó là kế hoạch xây dựng một phong cách cốt lõi cho bóng đá Malaysia – với sơ đồ 4-4-2 kim cương, dựa trên nền tảng tốc độ, thể lực, kiểm soát bóng, và chuyển trạng thái nhanh từ phòng ngự sang tấn công. Hiện tại, ĐTQC Malaysia và U23 Malaysia đã thể hiện triết lý này rõ ràng nhất, còn các đội trẻ của họ cũng được xây dựng với công thức tương tự.

“Tôi hy vọng học viện sẽ đào tạo ra được những tài năng mới không chỉ đạt đến tầm của Mokhtar, mà còn hơn cả ông ấy”, đó là chia sẻ của Zarina, bà quả phụ của danh thủ quá cố này. Thành công của bóng đá trẻ Malaysia thời gian gần đây in đậm dấu ấn học viện Mokhtar Dahari, và bà Zarina cùng con cái thực sự cảm thấy rất tự hào.

U15 Việt Nam tái ngộ U15 Indonesia

U15 Indonesia đã chính thức trở thành cựu vô địch tại giải U15 Đông Nam Á sau khi gục ngã 0-2 trước chủ nhà U15 Thái Lan. Như vậy, U15 Việt Nam sẽ tái ngộ đội bóng trẻ xứ vạn đảo ở trận tranh giải ba diễn ra vào 15h00 ngày 9/8 tới.

Trở lại với trận bán kết thứ hai, sau hiệp một bất phân thắng bại, thế bế tắc đã được phá vỡ ở phút 52 khi Niphitphon Wongpanya nhận trái bóng từ đường chuyền bên cánh phải, bình tĩnh đảo người loại một hậu vệ U15 Indonesia và dứt điểm chuẩn xác. Đến phút 70, vẫn là Niphitphon tận dụng sự ngần ngừ của hậu vệ U15 Indonesia nên đã cướp được bóng bên phía cánh trái và tâng qua đầu thủ môn đối phương, ấn dịnh chiến thắng 2-0.

Với kết quả này, U15 Thái Lan đã giành quyền lọt vào chung kết và sẽ tái ngộ U15 Malaysia, đội bóng mà họ đã hòa 1-1 ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Ở trận đấu ấy, Thái Lan đã dẫn 1-0 đến gần cuối trận, nhưng lại để gỡ hòa bởi một bàn phản lưới.

Trong khi đó, U15 Indonesia sẽ tái ngộ U15 Việt Nam, đội bóng mà họ đã đụng độ ở lượt trận đầu tiên vòng bảng. Khi U15 Việt Nam đã thua 0-2 bởi hai bàn thắng của Marselino – chân sút số một của U15 Indonesia ở giải đấu này (5 bàn) – và Valeron. Các học trò của HLV Đinh Thế Nam chắc chắn đang rất quyết tâm đòi lại món nợ này.

Dĩ nhiên, trận đấu này sẽ tiếp tục là một thử thách lớn với U15 Việt Nam, nhưng hy vọng sau thất bại ở vòng bảng, và khi đã bắt nhịp với giải, các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ rút ra được bài học bổ ích để có thể giành được chiến thắng vào ngày mai.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm