Tiền đạo Merlo với nguy cơ giải nghệ: Canh bạc cuộc đời của một 'sát thủ'

01/04/2014 06:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Gaston Merlo đã có gần như tất cả trong suốt 5 năm chơi bóng ở V-League trong màu áo SHB.Đà Nẵng. Anh là biểu tượng của một cầu thủ chuyên nghiệp, đầy nghị lực. Nhưng anh đang đối diện với canh bạc cuộc đời: Phải giải nghệ do tái phát chấn thương sụn chêm đầu gối rất nặng!  

Tấm gương nghị lực

Merlo gia nhập SHB.Đà Nẵng từ năm 2008. Hồi đó, ít ai nghĩ rằng cầu thủ có đôi chân rất “gỗ” và tiền sử bệnh tim này lại trở thành một ngôi sao sáng ngời của V-League. Gần 5 năm gắn bó với đội bóng sông Hàn, Merlo đã có tất cả, từ sự thành công, danh hiệu, tiền bạc cho đến tình yêu nồng cháy của người hâm mộ.

Miệt mài tập luyện, nghiêm túc với nghề nghiệp và lối sống sinh hoạt lành mạnh đã giúp Merlo sớm hòa nhập ở SHB.Đà Nẵng. Mùa giải 2009, khi Almeida, chân sút chủ lực của SHB.Đà Nẵng lúc bấy giờ, bị chấn thương nặng và phải về quê chữa trị, đã vô tình tạo cơ hội cho Merlo trở thành kép chính trên hàng công đội bóng sông Hàn. Không phụ sự kỳ vọng của HLV Lê Huỳnh Đức, Merlo hoàn thiện dần và trở thành “sát thủ” số một V-League năm đó. Những bàn thắng của Merlo đã đóng góp rất lớn vào cú đúp lịch sử của SHB.Đà Nẵng ở mùa giải 2009.

Gần 5 mùa giải thi đấu cho SHB Đà Nẵng, Merlo có 2 chức vô địch V-League (2009, 2012), 1 Cúp QG và 1 Siêu Cúp QG. Ngoài ra, anh còn có cho riêng mình 5 danh hiệu cá nhân, đó là 3 lần giành Vua phá lưới V-League vào các năm 2009, 2010, 2011 và 2 lần giành danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất vào năm 2009 và 2011.

Mỗi lần ra sân, Merlo là đầu tàu, là chất xúc tác, là linh hồn trong lối chơi lật cánh đánh đầu của đội bóng sông Hàn.  

Tất nhiên, đằng sau mỗi thành công bao giờ cũng là sự đánh đổi, Merlo cũng vậy. Anh từng gặp rất nhiều khó khăn về sự hòa nhập cuộc sống trong những ngày đầu sang Việt Nam, rồi đối mặt với chấn thương.

Còn nhớ vòng 19 V-League 2012 trên sân Chi Lăng, trong một pha xâm nhập vòng cấm, Merlo va chạm mạnh với thủ môn Minh Nhựt của XT.Sài Gòn. Ngay sau đó, tất cả khán giả ở 4 phía khán đài đều nghe rất rõ tiếng gào thét đau đớn của anh vì chấn thương rất nặng ở đầu gối. Merlo lập tức được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện và sau đó về thẳng Argentina chữa trị.

Có thể hiểu nỗi đau đớn tột cùng về thể xác và tổn thất tinh thần nghiêm trọng với Merlo hồi đó, bởi với một cầu thủ chuyên nghiệp, chấn thương nặng về gối là nỗi kinh hoàng. Càng kinh hoàng với Merlo khi thời điểm đó anh hoàn thiện mình nhất.

Merlo tạm chia tay SHB.Đà Nẵng sau khi ghi 16 bàn thắng (bằng một nửa số bàn thắng của toàn đội mùa giải 2012). Tưởng như sự nghiệp của Merlo sẽ chấm dứt từ đó nhưng nghi lực phi thường đã giúp anh trở lại sau 6 tháng chữa trị và tiếp tục khoác áo SHB.Đà Nẵng ở mùa giải 2013 và những vòng đầu mùa giải 2014 này. Cho dù phong độ không còn cao như năm nào nhưng mỗi lần được ra sân, tiền đạo này luôn cháy hết mình, luôn trỗi dậy bản năng khao khát ghi bàn…

Trong lịch sử 14 năm V-League, Merlo là hình mẫu về nghị lực phi thường, là cầu thủ chuyên nghiệp, tựa như Lê Công Vinh vậy.

Nếu phải chia tay…

Mối tình quá đẹp của Merlo với bóng đá sông Hàn đang đứng trước nguy cơ tan vỡ.

“Nếu phải chia tay Merlo là một tổn thất quá lớn về nhân sự cũng như tinh thần của SHB.Đà Nẵng lúc này, bởi Merlo với bóng đá sông Hàn quá nhiều tình cảm…”, HLV Lê Huỳnh Đức lắng lòng khi đề cập đến khả năng trở lại của tiền đạo người Argentina.

Quả thật, bấy nhiêu thời gian gắn bó với thành phố bên bờ sông Hàn, Merlo đã giành được nhiều tình cảm của người hâm mộ. Ngay với bản thân anh, có lẽ đủ đong đầy kỷ niệm cuộc đời với Đà Nẵng. Chẳng nói đâu xa, cô con gái bé bổng dễ thương Carla, sản phẩm tình yêu giữa Merlo và bà xã Carolina, cũng được đơm hoa kết trái nơi mảnh đất này… Bởi thế, nếu phải chia tay, cả Merlo và bóng đá Đà Nẵng đều rất tiếc.

Nhưng nói theo lời HLV Lê Huỳnh Đức, bóng đá chuyên nghiệp đôi khi buộc con người ta phải đoạn tuyệt với điều mà mình rất trân quý. Nếu phải chia tay Merlo lúc này thì đó là điều bắt buộc với SHB.Đà Nẵng, vì ngôi sao này tiếp tục bị chấn thương và khó hẹn ngày trở lại.

Cách đây khoảng một tháng, Merlo phải phẫu thuật chấn thương sụn chêm đầu gối. Rất nỗ lực trở lại tập luyện nhưng HLV Huỳnh Đức cho biết anh tiếp tục dính thêm chấn thương và rất khó trở lại. Bởi thế, nhiều khả năng SHB.Đà Nẵng sẽ phải chia tay Merlo trong nay mai.

Có vẻ lần này nguy cơ giải nghệ không nhỏ với Merlo. Đấy thực sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Nếu chỉ vài trận đấu, Merlo không ghi được bàn thì anh tự dằn vặt mình ghê gớm, biểu hiện rất khác người cả trên sân lẫn ngoài đời. Merlo đã từng gào thét vì chấn thương nhưng rồi trở lại được. Còn bây giờ, Merlo không đau đớn tức thời để gào thét mà chấn thương âm ỉ đang khiến trái tim anh rỉ máu…

Nếu phải chia tay bóng đá sông Hàn, với Merlo, còn bi kịch nào hơn.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm