Thua S.Khánh Hòa, B.Bình Dương mất ngôi đầu vào tay Thanh Hóa

16/07/2015 06:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - B.Bình Dương đã biết thua trận đầu tiên dưới thời GĐKT Mai Đức Chung. Ông Chung dù mát tay cỡ nào vẫn không thể tránh khỏi “định mệnh” trước khắc tinh của đội bóng đất Thủ trước đội bóng phố biển.

Trong 6 năm, B.Bình Dương không biết thắng đội bóng đến từ miền Trung. Và lần đầu tiên trong mùa giải này, đội bóng đất Thủ để thua 1 CLB 2 lần liên tiếp. Những con số thống kê đủ nói lên sự khó chịu của bóng đá Khánh Hòa mỗi khi gặp B.Bình Dương.

Đất Thủ tiếp tục là thử thách với thầy trò ông Chung khi họ vẫn không biết thắng từ đầu lượt về đến nay. 2 trận gần nhất trên sân nhà, B.Bình Dương từ hòa (SLNA) đến thua (S.Khánh Hòa BVN). Điều đáng nói S.Khánh Hòa BVN đánh bại B.Bình Dương từ thời HLV Nguyễn Thanh Sơn tạm nắm quyền đến giờ là GĐKT Mai Đức Chung.

Ông Chung sau trận đấu thừa nhận thắng thua là chuyện thường tình trong bóng đá và có những chuyện khó giải thích chẳng hạn như kỵ giơ mỗi khi các CLB gặp nhau. Chiều tối qua, B.Bình Dương đã thấy chuyện mất điểm từ trước khi bóng lăn. Đầu tiên là tổn thất lớn ở vị trí tiền vệ trung tâm khi Moses phải ngồi ngoài. Vắng Moses, Tấn Tài được trao cơ hội vào sân lần thứ 3 trong mùa giải này. Trong lần hiếm hoi được đá chính và đụng ngay đội bóng từng làm nên thương hiệu của mình, Tấn Tài đã chơi rất tận tụy. Thế nhưng, việc ngồi ngoài khá lâu đã khiến Tấn Tài không có cảm giác thi đấu tốt nhất.

Pha bóng ấn tượng nhất của tiền vệ Khánh Hòa hôm qua là cú tạt bóng để Santos phải dùng tay đỡ bóng. Nhờ đó, Abass có bàn thắng danh dự cho B.Bình Dương.

Ở trận thua đầu tiên dưới thời mình, ông Chung cũng không hài lòng với trọng tài chính Đinh Văn Dũng. GĐKT B.Bình Dương cho rằng ông Dũng đã không khắt khe trước lối đá quá rát của đội khách. Nếu ông Dũng bắt chặt tay hơn, không chỉ có Thanh Tuấn phải nhận thẻ đỏ.

Nhưng ông Chung có lẽ cũng nên tự trách mình nhiều hơn khi B.Bình Dương không thể tận dụng thời cơ cả nửa hiệp 2 để có bàn định đoạt trận đấu. Những quyết định tung Trọng Hoàng và Tăng Tuấn vào sân thay Tấn Tài và Công Vinh đã không đem lại vận may cho B.Bình Dương như trận gặp SLNA trước đó.

Đặc biệt, Công Vinh lại khiến CĐV nhà thất vọng với màn trình diễn nhạt nhòa trước khi phải rời sân nhường chỗ cho Tăng Tuấn. Đã 3 trận liền ở V-League, Công Vinh tịt ngòi dù luôn được tin tưởng đá chính.

Ở chiều ngược lại, HLV Võ Đình Tân đã khai thác tối đa sự nôn nóng của chủ nhà. Bàn thắng của Quốc Chí 10 phút cuối trận là "nhát dao kết liễu" B.Bình Dương.

Trận thua đầu tiên của B.Bình Dương kể từ đầu lượt về, cũng là trận thua đầu tiên của ông Chung từ ngày trở lại đất Thủ. Nó trực tiếp khiến áp lực bảo vệ chức vô địch ngày càng nặng nề hơn cho B.Bình Dương vì họ đã bị Thanh Hóa soán mất ngôi đầu.

Vắng Moses 1 trận, B.Bình Dương lập tức có vấn đề. Người vào sân thay thế Moses là Marco Simic trong lần đầu đá chính dù rất nỗ lực cũng chỉ khiến CĐV đất Thủ thất vọng.

Simic chỉ đánh đầu đúng đích 1 lần trong cơ hội cuối trận đấu. Cần nói thêm cũng như lần mất điểm trước SLNA cách đây không lâu, B.Bình Dương nhận thiệt thòi khi Phước Tứ phải rời sân theo phương song song với mặt đất trong hiệp 1.

Trước đối thủ kỵ giơ với mình, nhưng cũng không quên thừa nhận vai trò của sát thủ Uche, chân sút xứng đáng dẫn đầu danh sách vua dội bom mùa này. Uche có bàn thắng thứ 2 trong 2 lần gặp B.Bình Dương và chiều qua, tiền đạo Nigeria là người có đường chuyền quyết định để giúp Quốc Chí ấn định chiến thắng chung cuộc cho đội nhà. HLV Võ Đình Tân đang sở hữu trong tay một viên ngọc đen giá trị bậc nhất V-League hiện tại.

BXH V-League 2015


(VT: vị trí, Tr: trận, T: thắng, B: thua, H: hòa, BT: bàn thắng, BB: bàn thua, HS: hiệu số, Đ: điểm)

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm