Thiết lập trật tự giải bóng đá nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2017

07/11/2017 22:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Đương kim vô địch TP.HCM 1 và Á quân Hà Nội 1 gần như không mất nhiều mồ hôi để tận dụng lợi thế kiếm 3 điểm trọn vẹn với các đội bóng đàn em. Qua đó, cả 2 tranh thủ chiếm lần lượt 2 vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp.

Lượt trận cuối vòng 8 chiều tối 7/11 trên sân Hà Nam diễn ra với kết cục không quá khó đoán khi 2 đội bóng đàn chị TP.HCM 1 và Hà Nội 1 chỉ tiếp TP.HCM 2 và Hà Nội 2.

Hai đội chủ yếu sử dụng đội hình dự bị để dưỡng sức cho các cầu thủ trụ cột nhằm chinh chiến ở giai đoạn đầy khốc liệt phía trước.

Hà Nội 1 đòi lại vị trí nhì bảng từ tay chủ nhà Phong Phú Hà Nam bằng chiến thắng đậm vòng 8. Ảnh: Duy Anh
Hà Nội 1 đòi lại vị trí nhì bảng từ tay chủ nhà Phong Phú Hà Nam bằng chiến thắng đậm vòng 8. Ảnh: Duy Anh

HLV Đặng Quốc Tuấn của Hà Nội 1 chủ yếu cho các tiền đạo rèn luyện khâu dứt điểm, nơi vốn là tử huyệt của đội bóng Thủ đô từ khi Minh Nguyệt giải nghệ. Ở trận đấu này, cặp tiền đạo Hải Yến và Biện Thị Hằng khiến HLV Quốc Tuấn khá hài lòng khi mỗi người có cho mình một cú đúp. 2 bàn thắng còn lại được thực hiện bởi Hồ Thị Quỳnh và Bạch Thu Hiền.

Ở trận còn lại, TP.HCM 1 cũng chỉ dạo chơi vẫn có 3 điểm trước đàn em cùng thành phố. Mỹ Anh là người mở điểm cho đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi bằng cú sút phạt đẹp mắt. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 cho TP.HCM 1 với bàn thắng thứ 2 ở phút 32 của Phan Thị Trang.

Tiền vệ Thùy Trang góp 1 bàn thắng vào chiến thắng 6 sao của TP.HCM ngày khai màn lượt về để giành tặng người mẹ đang điều trị bệnh ung thư. Ảnh: Duy Anh
Tiền vệ Thùy Trang góp 1 bàn thắng vào chiến thắng 6 sao của TP.HCM ngày khai màn lượt về để giành tặng người mẹ đang điều trị bệnh ung thư. Ảnh: Duy Anh

45 phút còn lại hiệp 2, TP.HCM 1 cũng “học hỏi” Hà Nội 1 khi dội thêm 4 bàn thắng nữa vào lưới đàn em. Phan Thị Trang và Tuyết Ngân hoàn thành cú đúp. Cô gái vừa giúp mẹ điều trị ung thư Thùy Trang cũng có cho mình một bàn thắng để dành tặng đấng sinh thành.

VFF khẳng định luôn công bằng với bóng đá nữ, U22 Thái Lan sợ mất vàng vì trọng tài

VFF khẳng định luôn công bằng với bóng đá nữ, U22 Thái Lan sợ mất vàng vì trọng tài

VFF khẳng định luôn công bằng với bóng đá nữ, U22 Thái Lan sợ mất vàng vì trọng tài là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 28/8.

3 điểm có được giúp TP.HCM 1 vững vàng ở ngôi đầu bảng với 21 điểm, hơn chính Hà Nội 1 đến 4 điểm. Trong khi đó, chiến thắng trước các đàn em giúp Hà Nội 1 lấy được vị trí thứ 2 của chủ nhà Phong Phú Hà Nam (2 đội có cùng 17 điểm nhưng Hà Nội 1 có hiệu số phụ tốt hơn).

Cuộc đua các vị trí trong top 4 còn rất quyết liệt khi không đội bóng nào muốn chạm trán cô trò Kim Chi đang có phong độ cao. Và cũng không ai muốn sớm đụng độ đội chủ nhà Phong Phú Hà Nam nắm trong tay rất nhiều lợi thế.

Thầy trò HLV Thế Cường cũng đặc biệt lợi hại khi đi vào vòng loại trực tiếp và họ được biết là khắc tinh số 1 của nhà ĐKVĐ TP.HCM 1.

Kết quả vòng 8 chiều tối 7/11:

Hà Nội 1 – Hà Nội 2: 6-0:

TP.HCM 1 – TP.HCM 2: 6-0

Lịch thi đấu vòng 9 (sân Hà Nam, ngày 9/11):

15h30: Than khoáng sản Việt Nam – TNG Thái Nguyên

18h00: Phong Phú Hà Nam – Sơn La

Ngày 10/11:

15h00, sân Thiên Trường: Hà Nội 2 – TP.HCM 2

18h00, sân Hà Nam: TP.HCM 1 – Hà Nội 1

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm