Thanh Trung 'gieo sầu' cho nhà vô địch B.Binh Dương

14/09/2015 09:33 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một trận cầu thủ tục cuối cùng tại Gò Đậu mùa này, nhà ĐKVĐ đã thể hiện một màn trình diễn bạc nhược. Và không có gì khó hiểu khi đội trưởng Thanh Trung bên phía đội khách đã biến Gò Đậu hôm qua là sàn diễn cho riêng mình.

Tính từ cú hat-trick vào lưới Hải Phòng ngay tại Lạch Tray ở vòng 23, Thanh Trung đã có 6 bàn thắng trong 3 trận gần nhất. Sau 25 trận đã chơi ở V-League 2015, Thanh Trung đã có 11 bàn thắng cho QNK Quảng Nam, còn ở V-League 2014, Thanh Trung có đến 13 pha lập công chỉ sau 21 trận đấu.

Trước khi thực hiện siêu phẩm sút xa để trực tiếp mang về 3 điểm cho đội bóng xứ Quảng, Thanh Trung là người dọn cỗ để Patiyo có bàn thắng thứ 18, áp sát danh hiệu Vua phá lưới V-League 2015.

Ngày chia tay V-League tại sân nhà của B.Bình Dương không trọn vẹn vì cái tên Đinh Thanh Trung. Vài cầu thủ B.Bình Dương có thể nổi đóa vì thua trận, đơn cử như Trọng Hoàng vào bóng quyết liệt không cần thiết ở những phút cuối trận.

Nhưng với GĐKT Mai Đức Chung thì không có vấn đề gì vì hôm qua B.Bình Dương ra sân với đội hình thiếu nhiều trụ cột. Và cũng không có nhiều CĐV Bình Dương quan tâm khi hôm qua, sân Gò Đậu chứng kiến một lượng CĐV được cho là ít nhất kể từ đầu mùa.

Với ông Chung và nhiều cầu thủ B.Bình Dương khác, mục tiêu duy nhất trước mắt là trận chung kết Cúp QG với Hà Nội T&T ngay tại Bình Dương vào ngày 26/9 tới. Đây là danh hiệu duy nhất mà B.Bình Dương còn thiếu trong phòng truyền thống CLB.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm