Thanh Hóa nhận mưa tiền thưởng nhờ thắng Hải Phòng

08/04/2021 20:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thắng 3-0 trước Hải Phòng đã giúp các cầu thủ Thanh Hóa tiếp tục nhận mưa tiền thưởng. Ngoài phần thưởng 200 triệu của UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch CLB Cao Tiến Đoan quyết định thưởng 800 triệu cho toàn đội.

VIDEO bàn thắng Đông Á Thanh Hóa 3-0 Hải Phòng: Chiến thắng tưng bừng

VIDEO bàn thắng Đông Á Thanh Hóa 3-0 Hải Phòng: Chiến thắng tưng bừng

Bàn mở tỷ số ở phút thứ 5 của Pinto mở ra thế trận thuận lợi cho Đông Á Thanh Hóa khi tiếp đón Hải Phòng. Cùng với đó, tình huống phản lưới nhà của Mạnh Hùng và pha lập công của Đình Tùng đã giúp đội bóng xứ Thanh giành chiến thắng thuyết phục 3-0.

“Các học trò của tôi đã có một trận đấu rất tốt ở cả khâu tấn công lẫn phòng thủ. Paulo Pinto đã không phụ sự tin tưởng của BHL để chơi tốt nhất ở trận đấu này. Dù vậy, chiến thắng này là sự nỗ lực của toàn đội.

Các chân sút đã ghi bàn, hàng thủ với Minh Tùng-Văn Lợi đã giúp chúng tôi giữ sạch lưới và có chiến thắng xứng đáng. Tuy vậy, chúng tôi phải quên ngay chiến thắng này để dành sự tập trung cao nhất cho trận đấu tới gặp CLB TP.HCM”, HLV Petrovic chia sẻ sau khi Thanh Hóa dễ dàng thắng đậm Hải Phòng 3-0 trên sân nhà.

Chiến thắng ở vòng 7 đã giúp các cầu thủ Thanh Hóa rất tự tin khi bước vào cuộc đối đầu với Hải Phòng. Sự vắng mặt của Epassi và Samson hầu như không ảnh hưởng tới lối chơi của đội chủ nhà. Điều này đã được thể hiện bặng lối chơi tấn công, tạo ra sự áp đảo ngay từ những phút đầu trận đấu.

Sự chủ động và quyết tâm đã giúp Thanh Hóa có bàn thắng sớm. Paulo Pinto đã đánh dấu phong độ ngày càng lên cao với cú sút trái phá, làm tung nóc lưới Hải Phòng, mở tỷ số cho đội chủ nhà khi trận đấu mới bắt đầu được hơn 3 phút.

Có bàn thắng sớm, các cầu thủ Thanh Hóa chơi với tâm lý thoải mái hơn. Thế trận áp đảo thuộc về đội chủ nhà. Hàng tiền vệ của Thanh Hóa đã kiểm soát tốt khu trung tuyến, liên tục tạo ra những pha hãm thành nguy hiểm. Bộ đôi Paulo Pinto-Gramoz liên tục đảo vị trí trên hàng tiền đạo, đã khiến hàng thủ của Hài Phòng khá lúng túng trong việc kèm người.

Sự linh hoạt và hiệu quả trong các pha tấn công đã giúp Thanh Hóa tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn. Paulo Pinto chính là cầu thủ chơi hay nhất trên hàng công của Thanh Hóa. Tiền vệ người Brazil đã có một loạt pha kiến tạo để Quốc Phương, Gramoz có cơ hội “ngon ăn” nhưng các chân sút này không tận dụng được.

Đến phút 33, đích thân Paulo Pinto có pha căng ngang khá nguy hiểm và hậu vệ Mạnh Hùng của Hải Phòng trong nỗ lực cản phá đã “đốt lưới nhà”, giúp Thanh Hóa nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là thành quả xứng đáng đối với đội chủ nhà.

Những phút cuối hiệp 1, thế trận “trên chân” vẫn được đội chủ nhà tạo ra, cùng với đó là những cơ hội ghi bàn khá rõ rệt nhưng các học trò của HLV Petrovic không tận dụng được. Về phần Hải Phòng, họ vừa khá vất vả chống đỡ các pha tấn công của Thanh Hóa và vừa gặp nhiều khó khăn trong tấn công. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về đội chủ nhà.

Thế trận không có nhiều đổi khác so với 45 phút đầu tiên khi Thanh Hóa vẫn duy trì thế trận lấn lướn hoàn toàn. Bộ đôi Gramoz-Pinto vẫn chơi nổi bật trên hàng công của đội chủ nhà. Các pha dứt điểm của 2 ngoại binh này chính là điểm nhấn trong các pha tấn công của Thanh Hóa. Nếu may mắn hơn, đoàn quân của HLV Petrovic đã có thể nới rộng khoảng cách.

Nhưng điều phải đến cũng đã đến, phút 63, vừa được vào sân thay người, Hoàng Đình Tùng đã nâng tỷ số lên 3-0 cho Thanh Hóa, một bàn thắng quá xứng đáng với đội chủ nhà, đồng thời Đình Tùng tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn của mình. Đây đã là bàn thắng thứ 4 của “Tùng con” ở mùa này.

Số phận trận đấu coi như đã an bài, HLV Petrovic đã rút một số trụ cột ra nghỉ. Mặc dù vậy, Thanh Hóa vẫn duy trì được sự chắc chắn bên phần sân nhà. Hải Phòng nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự nhưng không dễ khi hàng thủ của đội chủ nhà đã được củng cố.

Tỷ số 3-0 nghiêng về Thanh Hóa là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Chiến thắng thuyết phục đã giúp đoàn quân của HLV Petrocvic vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Đây cũng là trận thắng thứ 2 liên tiếp của đội bóng xứ Thanh, một sự trở lại đầy ấn tượng của Thanh Hóa.

Mạnh Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm