SLNA tri ân CĐV

23/07/2018 07:03 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong quá khứ, sân Vinh chưa bao giờ là địa điểm thi đấu HAGL ưa thích, 14 lần đến đây họ thua 9, chỉ thắng duy nhất 1 lần. Thậm chí Công Phượng 7 năm qua, chưa 1 lần được ăn mừng bàn thắng trên “thánh địa Vinh”.

Thua vì chơi đôi công

Khá ngạc nhiên khi đá sân khách, trời mưa, sân trơn bóng ướt bất lợi cho các cầu thủ HAGL vốn chơi thiên về kỹ thuật ướt nhưng HLV Dương Minh Ninh vẫn quyết định chơi đôi công với chủ nhà bằng sơ đồ tấn công 3-4-3. Trong khi chỉ có Văn Toàn và Công Phượng còn phát huy được sở trường, cánh trái Thanh Hậu hầu như mất hút. Hàng phòng thủ 3 người A Hoàng, A Sân và Zeba Josip luôn bị các cầu thủ có tốc độ như Văn Đức, Jeremie Lynch, Michael xuyên thủng bằng các đường chọc khe của hàng tiền về.

Công Phượng tỏa sáng, HAGL vẫn thua trước SLNA | VPF Media

Gần 20.000 khán giả sân Vinh chứng kiến những pha tranh chấp khu vực giữa sân của hàng thiên vệ được coi là sáng tạo nhất nhì V-League đọ sức với các cầu thủ chủ nhà thi đấu đầy kính nghiệm. Rõ ràng, khá nhiều năm chinh chiến sân cỏ Văn Bình và Khắc Ngọc biết làm khi để chia cắt Việt Hưng và Minh Vương với tuyến trên. Hai cánh Ngọc Toàn và Văn Đức còn lùi khá sâu để tham gia phòng ngự, tạo chiều sâu của hàng phòng thủ.

Với thể lực vượt trội, kiếm soát bóng tốt các cầu thủ chủ nhà đã dồn ép đội khách gần như suốt cả trận đấu. 3 bàn thắng đến từ 3 tình huống khác nhau, bàn mở tỷ số của Olaha có được đầu hiệp 1 từ đường chọc khe của Văn Đức. Cuối hiệp 1, Xuân Mạnh lại nhảy cao ghi bàn bằng đầu từ pha phạt góc của Khắc Ngọc. Điều khá ngạc nhiên, có 4 cái bóng áo trắng trong đó có cầu thủ Zeba Josip cao 1,87m nhưng không ai theo kèm hậu vệ số 11 này.

Ngay phút đầu hiệp 2, Văn Sơn và Văn Toàn có pha phối hợp bên cánh phải, Văn Khánh tranh bóng không quyết liệt để số 9 của HAGL chuyền bóng cho Công Phượng cắt mặt Đình Hoàng đánh đầu ghi bàn. Tưởng như sau bàn gỡ 1-2, đội HAGL sẽ vùng lên nhưng khi hàng phòng thủ mắc sai sót từ đường chuyền về để Xuân Toàn cướp bóng, vượt qua cả thủ môn Văn Trường ghi bàn thắng thứ 3 thì số phận trận đấu coi như đã định đoạt. SLNA hoàn toàn có thể thắng đậm nếu những cú sút sấm sét của Michael Olaha và Khắc Ngọc không bị cột dọc và xà ngang đã từ chối. Thậm chí Jeremie Lynch đã đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài không công nhận vì cho rằng anh đã phạm lỗi tì đè hậu vệ HAGL trước đó.

Công Phượng 'phá dớp' của HAGL trên sân SLNA, 'sao' Bình Dương tự tin lên tuyển U23 Việt Nam

Công Phượng 'phá dớp' của HAGL trên sân SLNA, 'sao' Bình Dương tự tin lên tuyển U23 Việt Nam

Công Phượng "phá dớp" của HAGL trên sân SLNA, "sao" Bình Dương tự tin lên tuyển U23 Việt Nam là những tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 22/7.

3 trong 1

Chiến thắng 3-1 thực sự là món quà các cầu thủ tri ân gần 20 ngàn khán giả đến sân cổ vũ cho đội bóng. Đây là số khán giả kỷ lục, tính từ đầu mùa giải đến nay, nhất là nó được thực hiện trong điều kiện thời thiết mưa gió.

Chiến thắng đó trong bối cảnh trận đấu cùng giờ FLC Thanh Hóa thua ngược 2-3 Hà Nội FC đã giúp SLNA lần đầu tiên có mặt trong tốp 3. Đồng thời đội bóng xứ Nghệ tái lập kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp của Gạch ĐTLA cách đây 13 năm.

Các đồng đội SLNA còn muốn dành tặng chiến thắng này cho người đội trưởng vừa có con gái đầu lòng. Đây là trận đấu mà Quế Ngọc Hải thi đấu rất hay bọc lót kín kẽ cho Xuân Mạnh, Văn Khánh ngăn không cho Osmar xâm nhập sâu vòng cấm.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm