S.Khánh Hòa: Đâu rồi 'ngựa ô ngổ ngáo'?

23/07/2019 06:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nguy cơ rớt hạng lại hiện ra trước mắt thầy trò HLV Võ Đình Tân sau khi họ gục ngã trên sân Hàng Đẫy trước Viettel. Cũng buổi chiều đó, HAGL, Hải Phòng hay Quảng Nam, những đội bóng ở nhóm cuối, đều có được kết quả thuận lợi. Những kết quả đó càng đẩy S.Khánh Hòa BVN lẻ loi ở vị trí đội sổ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Barca đấu với Chelsea. Lịch bóng đá ngày 23/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Barca đấu với Chelsea. Lịch bóng đá ngày 23/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp ICC Cup 2019. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp cúp C2 châu Âu. Lịch thi đấu bóng đá ngày 23/7. 

Hy vọng vừa được nhen nhóm sau chiến thắng trước B.Bình Dương ở vòng 16 cùng trận hòa ĐKVĐ Hà Nội đầy quả cảm trước đó một vòng, lập tức thầy trò HLV Võ Đình Tân canh cánh nỗi lo phải xuôi về hạng Nhất. Với rất nhiều khó khăn, đội bóng phố Biển đang phải chật vật để đi tìm con đường ở lại sân chơi cao nhất bóng đá quốc nội.

Điều gì đang xảy ra với đội bóng mới mùa trước thôi còn ngáng đường nhiều ông lớn và có tấm HCĐ V-League? Nói như HLV Võ Đình Tân đã từng chia sẻ: “Vấn đề ở Khánh Hòa là rất nhiều vấn đề, từ con người, phong độ, tinh thần cho đến những rào cản khác đang đè nặng”.

Khi lượt đi kết thúc, Khánh Hòa đã được “điểm mặt” là cái tên có nguy cơ rớt hạng cao nhất. CLB từng giành hạng 3 V-League mùa 2018 nhận đến 23 bàn thua, nhiều nhất trong 14 đội tham dự V-League.

Nhìn trên khía cạnh chuyên môn đơn thuần, hàng phòng ngự của S.Khánh Hòa BVN được cho là nguyên nhân chính cho thành tích bết bát này của đội bóng. Trung vệ Zarour Chaher năm nay đã 36 tuổi, anh trở nên chậm chạp rất nhiều trong các pha xử lý của mình.

Cùng với đó, phong độ của thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh cũng là một trong những nguyên nhân của số bàn thua rất cao này. Sau chức vô địch AFF Cup 2018, Tuấn Mạnh đã đột nhiên sụt giảm phong độ đáng kinh ngạc và mất suất luôn ở màu áo đội tuyển Việt Nam sau đó.

Chú thích ảnh
Trung vệ Zarour Chaher (phải) đã 36 tuổi nhưng vẫn là trụ cột không thể thay thế ở
hàng thủ S.Khánh Hòa. Ảnh: Hoàng Linh

Nhưng không thể quy hết trách nhiệm lên các hậu vệ và thủ môn Tuấn Mạnh bởi tuyến tiền vệ mới là vấn đề của S.Khánh Hòa. Sau khi chia tay Nguyễn Hoàng Quốc Chí, đội bóng phố biển đã mất đi một người tổ chức lối chơi. Quan trọng hơn, Quốc Chí được coi như thủ lĩnh tinh thần của đội bóng, nên việc thiếu vắng tiền vệ này đã ảnh hưởng khá lớn đến tâm tư anh em cầu thủ.

S.Khánh Hòa là đội bóng có số tuổi trung bình cao nhất V-League (trên 30 tuổi). Thiếu đi sức trẻ là một trong những lý do khiến họ gặp khó khăn ở mùa giải này.

Thể lực, sức bền là cơ sở để đội bóng thành công vài năm trước thì bây giờ như là căn nguyên thất bại. Trụ cột Chaher Zarour đã 36 tuổi. Youssouf Toure và 2 tân binh Nguyễn Trung Đại Dương, Patiyo Tambwe cũng đều là những “ông già” ở sân chơi V-League.

Thậm chí 2 cái tên nhẵn mặt nói trên được coi như "hàng thải" của An Giang và Nam Định do không đạt yêu cầu về mặt chuyên môn. Việc Khánh Hòa đưa những cầu thủ đang “thất sủng” này về để chữa cháy cho giai đoạn lượt về khiến tất cả ngạc nhiên.

Kết thúc lượt đi, HLV Võ Đình Tân đã từng ngỏ lời xin nghỉ nhưng không được chấp nhận. Ông Tân vẫn ở lại đó với nhiệm vụ không để cho con tàu bóng đá phố biển phải chìm đi.

Người đàn ông 52 tuổi với gương mặt khắc khổ này vẫn ở đó và ông dường như bất lực khi nhìn về phía trước, dẫu ông luôn tâm niệm rằng còn gì đá nấy: "Khánh Hòa xưa nay không để tai tiếng gì. Từ khi quay trở lại V-League, Khánh Hòa luôn đá sòng phẳng, không ngại ngần gì hết. Chúng tôi chỉ là núm nhỏ nhưng cố gắng tạo tiền đề cho các đội tham gia V-League loại bỏ các tiêu cực, làm sao để bóng đá phải sạch”.

Khó khăn hiện tại chồng chất như thế, hiếm ai tin rằng Khánh Hòa có thể vượt cạn thành công. Nhưng những gì đội bóng phố biển đã làm được nhiều năm qua vẫn là điều đáng trân quý trong bối cảnh V-League vẫn còn đầy rẫy những chuyện đá bóng theo kiểu “quân cờ và những nước đi”.

Không có những cá nhân thuộc hàng đình đám, kinh phí hoạt động tằn tiện. Vậy nên, những gì Khánh Hòa đã từng làm được và để lại sân cỏ Việt đáng để ghi nhận. Biệt danh “kẻ ngổ ngáo tử tế” mà cả làng dành cho họ, hay tấm HCĐ V-League 2018 là thành quả của bóng đá xứ Trầm hương từ ngày quay lại giải đấu cao nhất nước nhà từ năm 2015.

Phía trước Khánh Hòa sẽ là những đối thủ Quảng Ninh, CLB TP.HCM, SHB Đà Nẵng, SLNA và trận đấu “6 điểm” cùng Quảng Nam. Người hâm mộ phố biển vẫn tin vào một màn lội ngược dòng thần kỳ của đội bóng trong phần còn lại của mùa giải nếu thầy trò HLV Võ Đình Tân nỗ lực.

Năm ngoái, cuộc chiến trụ hạng cũng xoay quanh vài cái tên. Thời điểm đó, Cần Thơ được chỉ đích danh cho một vé ở chuyến tàu ngược. Còn hôm nay, rất khó tìm ai để Khánh Hòa níu áo.

Nam Định đã có những bổ sung chất lượng và bắt đầu khởi sắc. Hải Phòng, Quảng Nam hay HAGL thì được coi như không thể rớt hạng. Sự chơi vơi của Khánh Hòa là chỗ đó.

“Nếu không có niềm tin thì tôi đã không ngồi ở đây. Làm bóng đá cho quê hương thì phải làm hết mình. Tôi tin rằng đội sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này, Khánh Hòa sẽ trụ hạng thành công. Cho dù sự thể có thế nào, Khánh Hòa vẫn không có chuyện xin cho điểm số gì cả”, HLV Võ Đình Tân vẫn đầy khẳng khái khi trước mặt đã là vực thẳm. Với tinh thần đó, không biết S.Khánh Hòa BVN có thể tự mình bước qua lời nguyền cho đội cuối bảng hay không?

V-League còn 9 vòng nữa để cho “đội bóng ngổ ngáo” sải những bước chân “ngựa ô thương nhớ” trong cuộc chạy đua này.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm