Quế Ngọc Hải và nỗi niềm ngày trở lại

10/03/2016 11:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay, trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ tái xuất. Thủ quân U23 Việt Nam chia sẻ nửa năm bị treo giò giúp mình chín chắn, trưởng thành hơn sau cú ngã.

Ngày 8/3 vừa qua, Ban Kỷ luật VFF quyết định giảm án cho trung vệ Quế Ngọc Hải. Sau gần nửa năm bị treo giò, lỡ cơ hội dự giải U23 châu Á 2016, Ngọc Hải có trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới, khi SLNA đến sân ĐKVĐ B.BD ở vòng 4.

Trở lại thi đấu, Ngọc Hải chắc chắn chưa quên pha tranh chấp dẫn đến chấn thương cho cầu thủ Anh Khoa ở vòng áp chót mùa trước. Hệ quả, cầu thủ SHB.ĐN dính chấn thương nặng, còn trung vệ sinh năm 1993 này chịu búa rìu dư luận và cả án treo giò 6 tháng. Nửa năm ngồi bó gối, chỉ biết đá tập trên sân, Hải khát khao trở lại để khẳng định mình: "Gần 6 tháng không được thi đấu chẳng dễ dàng gì. Bài học từ sự việc vừa qua giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi mong Anh Khoa cũng sẽ sớm trở lại tập luyện và thi đấu".

Sự trở lại của thủ quân tuyển U23 Việt Nam càng có ý nghĩa, khi CLB chủ quản SLNA chưa biết thắng sau 3 trận khai màn mùa giải 2016. Trước giờ ra sân ở vòng 4, Ngọc Hải không tránh khỏi hồi hộp. Đó là cảm giác mất ngủ không khác trận đầu tiên lên đội 1 đá V-League. "Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến gia đình, bạn bè và đặc biệt NHM đã luôn ở bên cạnh tôi. Chính mọi người đã cùng tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn vừa qua. Bây giờ, tôi đang rất vui và hồi hộp khi được qua lại thi đấu. Tôi chỉ chờ mong chóng đến giờ ra sân và sẵn sàng để cùng đội bóng chiến đấu. Tôi sẽ đứng lên từ nơi mình đã ngã".

Sự trở lại của Ngọc Hải mang lại cú hích cho hàng thủ của đội chủ sân Vinh. Từng nổi danh "thành đồng, vách sắt", hàng thủ SLNA đã thủng lưới 7 lần sau 3 trận - cao nhất trong 14 đội dự V-League 2016. Đó quả là con số chỉ ra điểm yếu của hàng thủ, trong khi thầy trò Ngô Quang Trường phải gặp đối thủ khó chơi B.BD trên sân khách.

6 tháng treo giò là bài học sâu sắc không riêng gì cho Quế Ngọc Hải. Ảnh Phạm Tuân

Bàn về trận đấu, Ngọc Hải cho biết: "SLNA đang gặp khá nhiều khó khăn vì lực lượng năm nay khá trẻ. B.BD ngược lại toàn cầu thủ chất lượng, đang ở độ chín. Họ vẫn là ứng viên vô địch số 1 trong mắt tôi, sau đó mới đên FLC Thanh Hóa và Hải Phòng. Gặp chủ nhà B.BD là 1 trận đấu thú vị. Vì đối đầu với đối thủ mạnh như vậy mọi người sẽ thoải mái, tự tin chiến đấu hết mình. Chúng tôi còn hậu thuẫn bởi lực lượng CĐV quê nhà có mặt trên sân Gò Đậu. Hy vọng chúng tôi sẽ có 1 điểm rời khởi đây trong trận đầu trở lại của tôi".

Trở lại sân cỏ, Ngọc Hải nỗ lực để chứng tỏ mình và lọt danh sách ĐTVN chuẩn bị tập trung vào ngày 14/3. Tân HLV trưởng ĐTQG Nguyễn Hữu Thắng cũng là người thầy của Ngọc Hải trong giai đoạn chiến lược gia này dẫn dắt SLNA vô địch V-League 2011. "Tôi rất vui khi chú Hữu Thắng trở thành HLV trưởng ĐTQG. Tôi luôn tin và ủng hộ chú ấy và cố gắng thật nhiều hơn nữa để có thể trở lại đội tuyển, vì điều đó là ước mơ của mọi cầu thủ Việt Nam”.

Đội bóng gây ấn tượng cho Hải ở V-League hiện tại chính là HAGL. Ngọc Hải chia sẻ "Gỗ" không có 3 cầu thủ tốt nhất (Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh), nhưng dàn cầu thủ trẻ còn lại đã thể hiện được khát khao và bản sắc trong lối chơi. Có lẽ 1 năm đá tại V-League giúp họ trưởng thành, Văn Toàn, Hồng Duy hay Văn Thanh đang thực sự tiến bộ nhanh chóng. Đáng nói, bầu Đức cũng là người tự bỏ tiền hỗ trợ Ngọc Hải chi trả số tiền viện phí, phẫu thuật của Anh Khoa thời gian vừa qua.


Ngọc Lan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm