Quang Hải dự bị, Hà Nội FC vẫn ‘nhấn chìm’ chủ nhà SHB Đà Nẵng

14/04/2018 21:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - SHB Đà Nẵng luôn gặp những trắc trở khi đối đầu với đội bóng Thủ đô, ở bất kỳ thời điểm nào. Lần này cũng thế, họ không thể làm gì hơn. Thua 0-4 ngay trên sân nhà Hòa Xuân, một trận thua mà chính HLV Minh Phương cũng thừa nhận ông bất lực.

Đội chủ nhà ra sân với vị thế “cửa dưới” để tạo tâm lý dễ đá,  như đúng những gì mà Minh Phương truyền đạt cho học trò. Các cầu thủ SHB Đà Nẵng chủ trương đá thấp,  phòng ngự chặt. Ngay cả đội trưởng Minh Tâm cũng lùi sâu chơi như trung vệ. Minh Phương đã cất cả Huy Toàn lẫn Đỗ Merlo trên ghế dự bị. Phía bên kia, HLV Chu Đình Nghiêm cũng không xếp Quang Hải đá ngay từ đầu.

Những tưởng sự vắng mặt của Trần Đình Trọng sẽ là lỗ hổng cho hàng phòng ngự, nhưng bộ 3 tuyển thủ U23 quốc gia Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy và Đoàn Văn Hậu đã bịt chặt gần như tất cả các đường lên bóng của SHB Đà Nẵng. Những phương án tấn công của chủ nhà đã bị bắt bài, vô hiệu hóa ngay từ lúc mới triển khai.

17h00 ngày 14/4, SHB Đà Nẵng - Hà Nội FC:  Huynh đệ phân cao thấp

17h00 ngày 14/4, SHB Đà Nẵng - Hà Nội FC: Huynh đệ phân cao thấp

V-League vòng 5 vào cuối tuần này, ở miền Trung, hai đội bóng thân quen sẽ đụng độ nhau. Khán giả đang kỳ vọng SHB Đà Nẵng cùng Hà Nội FC sẽ có trận đấu quyết liệt, gay cấn bởi lực lượng hai bên rất có đẳng cấp.

Hà Nội chơi thanh thoát do sự cơ động của Thành Lương, Văn Quyết trong tấn công, còn Moses Oloya khống chế tốt tuyến giữa.  Đó là cơ sở để Hà Nội FC chủ động trong một thế trận lấn lướt hoàn toàn. 4 bàn thắng được ghi, trong đó có 1 hat-trick của Oseni và bàn còn lại của “chú lùn” Hồ Minh Dĩ, đã nói lên tất cả đẳng cấp của đội khách.

Sự vượt trội đó nằm ngoài tiên liệu của đội bóng Thủ đô, khi chính họ thừa nhận rằng không ngờ lại có một trận đấu nhàn nhã và thắng lợi tưng bừng như thế.

“Tôi cũng không ngờ lại có trận đấu dễ dàng như vậy. SHB Đà Nẵng luôn là đội bóng tốt, nhưng mỗi khi gặp chúng tôi, họ luôn "kỵ rơ", khó đá. Chính tâm lý nôn nóng ngay từ đầu hiệp 2, khi họ dồn lên đá với 3 tiền đạo, nhưng với việc Đỗ Merlo cùng Diogo đói bóng, khi chúng tôi làm chủ tuyến giữa, không cho ban bật, buộc họ phải chơi bóng dài ngay từ sân nhà, đã là nguyên nhân mà SHB Đà Nẵng không thể tạo ra cơ hội ghi bàn được”, HLV Chu Đình Nghiêm đã lý giải như thế.

Không chỉ thua về thế trận, thua với tỉ số nặng nề, HLV Minh Phương cũng đã vô cùng thất vọng, không chỉ cách chơi mà còn cả tinh thần của quân mình trong trận này.

Chính HLV này đã thừa nhận: “Thua thì cũng đã thua rồi, tỉ số bao nhiêu cũng thế. Nhưng có thời điểm tôi cảm thấy bất lực, bởi sự bạc nhược của cầu thủ mình. Sau trận đấu tôi đã nói rất nhiều với họ, nhất là tinh thần thi đấu, mà hôm nay họ bỏ quên mất. Điều tôi muốn nhắn nhủ quân mình lúc này, không gì ngoài 2 chữ: “cố gắng”.

Thua tâm phục trước người anh em, rõ ràng SHB Đà Nẵng vẫn còn nhiều việc phải làm, như chính lời Minh Phương đánh giá ở góc độ chuyên môn, là tìm cho được 1 người tổ chức lối chơi cho đội bóng.

Thật bất ngờ khi đội khách thắng tưng bừng ngay tại phố biển Đà Nẵng. Cùng với những gì đã thể hiện cho đến lúc này, Hà Nội FC đương nhiên là ứng viên lớn nhất cho ngôi vô địch.

 Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm