PVF hẹn Viettel ở chung kết giải U17 QG - Thái Sơn Nam 2017

12/07/2017 20:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Hai lò đào tạo được đánh giá mạnh nhất Việt Nam hiện tại hẹn nhau ở trận chung kết trong mơ của một giải đấu trẻ là cái kết có hậu nhất cho những người yêu bóng đá đẹp.

Chiều tối 12/7 tại Thống Nhất, PVF và Viettel đã cùng hạ đẹp 2 đối thủ của họ lần lượt là chủ nhà TP.HCM và HAGL để hiên ngang tiến vào trận đấu cuối cùng. Một điều không quá bất ngờ như dự đoán của giới chuyên môn trước giờ bóng lăn.

Nhưng kết quả này chắc hẳn không thể khiến các CĐV của HAGL có thể hài lòng. Bởi lẽ đội bóng sở hữu số lượng CĐV hùng hậu nhất giải đã bị Viettel cho phơi áo một cách tâm phục khẩu phục.

Các đàn em của Xuân Trường, Tuấn Anh cho thấy họ đuối sức toàn tập sau một vòng bảng quá căng thẳng. Dù có vé nhất bảng B nhưng sau trận thua PVF ngày ra quân, HAGL đã bị vào cửa tử khi PVF đã “giăng bẫy” để họ chạm trán một Viettel càng đá càng hay ở bán kết.

HAGL thắng liền 4 trận còn lại vòng bảng nhưng họ vào bán kết với đôi chân mỏi nhừ cùng tinh thần xuống thấp hơn đối thủ.

HAGL (trắng) lép vế toàn tập so với Viettel ở trận bán kết. Ảnh: Quang Phương
HAGL (trắng) lép vế toàn tập so với Viettel ở trận bán kết. Ảnh: Quang Phương

So với các đàn anh, các học trò của HLV Nguyễn Văn Đàn không thể sánh bằng dù sở hữu vài cầu thủ Học viện HAGL Arsenal JMG trong đội hình. Người trong cuộc có lý do để e ngại về thế hệ 2.0 sắp tới ra mắt và đội U17 HAGL dự giải này cho thấy phần nào nguyên nhân sự đi xuống của lò đào tạo này.

Không còn ban bật nhuần nhuyễn đẹp mắt như trước, lối đá HAGL bế tắc, không có định hướng rõ ràng. Đối đầu với Viettel, HLV Đặng Phương Nam dễ dàng hóa giải mọi sở trường của đối thủ.

Hàng công HAGL nổi bật với Tiến Đạt, Bảo Toàn và Quang Nho nhưng bộ ba này gần như bị hàng thủ Viettel làm cho tê liệt. Phía dưới, cặp trung vệ dưới sự chỉ huy của thủ thành Văn Lợi chính là điểm yếu lớn nhất của đội bóng trẻ đến từ phố Núi.

Khả năng phối hợp rời rạc của bộ ba này là cơ hội để Mạnh Dũng tỏa sáng rực rỡ cho Viettel trong trận bán kết. Trong hiệp 1, Mạnh Dũng đã định đoạt số phận HAGL với một cú đúp đều xuất phát từ sai lầm của hàng thủ đối phương.

Chiều cao và khả năng dứt điểm đa dạng của tiền đạo này là nỗi ám ảnh của HAGL khi trong hiệp 2, cũng chính Mạnh Dũng hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình và ấn định chiến thắng 3 sao thuyết phục cho đội nhà.

Mạnh Dũng là "hung thần" của HAGL ở trận bán kết 2. Ảnh: Quang Phương
Mạnh Dũng là "hung thần" của HAGL ở trận bán kết 2. Ảnh: Quang Phương

Một trận thua ở một giải trẻ không là vấn đề với HAGL nhưng có thể với CĐV đông đảo của họ, sự thật đó khá bẽ bàng. HAGL được kỳ vọng khá nhiều ở giải này nhưng họ đã gặp vô số khó khăn từ khi chuẩn bị đến ngày dự VCK.

Tài chính phải thắt lưng buộc bụng, cùng với chất lượng đào tạo không có gì nổi bật so với những PVF, Viettel, Hà Nội cho thấy họ không dễ để giữ được tâm thế lớn trong làng bóng đá trẻ nước nhà. Cách Viettel đánh bại HAGL cũng cho thấy lời khẳng định về sự lớn mạnh của lò đào tạo này. Với sự đồng đều của các tuyến trẻ, ngày trở lại đỉnh cao của lớp “hậu duệ nhà Thể Công” có thể còn không xa.

PVF (trước) dễ dàng hóa giải hiện tượng TP.HCM ở bán kết để lần thứ 5 liên tục lọt vào trận chung kết giải này. Ảnh: Quang Phương
PVF (trước) dễ dàng hóa giải hiện tượng TP.HCM ở bán kết để lần thứ 5 liên tục lọt vào trận chung kết giải này. Ảnh: Quang Phương

Viettel sẽ chạm trán PVF trong trận chung kết được rất nhiều người chờ đợi lúc này. Ở trận bán kết đầu tiên, PVF như đã toan tính, họ không bỏ qua cơ hội “làm gỏi” TP.HCM vốn quá quen thuộc. Dù đội chủ nhà quyết cố thủ nhưng không có may mắn nào đứng về phía họ chiều qua. PVF làm chủ hoàn toàn trận đấu, tuy nhiên họ chỉ có được 1 bàn thắng duy nhất do công của Thành Công phút 53.

Vấn đề của PVF chính là thế mạnh của Viettel lúc này: hàng công. Trong khi Viettel sở hữu trung phong Mạnh Dũng rất có duyên, PVF cũng có những chân sút tốt như tuyển thủ U16 Việt Nam Khắc Khiêm, nhưng giải đấu này tiền đạo gốc Thanh Hóa lại tỏ ra khá vô hại.

BK giải U17 QG - Thái Sơn Nam 2017: 'Sân khấu của đại gia'

BK giải U17 QG - Thái Sơn Nam 2017: 'Sân khấu của đại gia'

PVF, Viettel, HAGL, TP.HCM - 3 trong số 4 cái tên lọt đến vòng loại trực tiếp là chuyện không bất ngờ. Đơn giản họ đang là các đại gia tại sân chơi trẻ này.

Tuy nhiên, trận chung kết giữa 2 thế lực đào tạo trẻ lớn nhất Việt Nam hiện tại vẫn hứa hẹn thừa tình tiết bất ngờ. PVF với 5 lần vào chung kết liên tục 5 VCK U17 Quốc gia gần nhất không phải dễ để Viettel có thể hạ bệ.

Kết quả vòng bán kết:

TP.HCM – PVF: 1-0

Viettel – HAGL: 3-0

Lịch thi đấu trận chung kết (ngày 14/7, sân Thống Nhất):

15h: PVF – Viettel 

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm