Ông Nguyễn Văn Sỹ nói về việc V.Ninh Bình giải thể: 'Không bất ngờ nhưng tôi đau lắm'

08/01/2015 13:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết định giải thể đội bóng của lãnh đạo CLB V.Ninh Bình đồng nghĩa với việc cái tên V.Ninh Bình chính thức biến mất khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam. Với riêng HLV Nguyễn Văn Sỹ, dù đã biết sẽ có ngày sự việc trên xảy ra nhưng ông vẫn không khỏi cảm thấy buồn, đau và tiếc nuối…

HLV  Nguyễn Văn Sỹ hiện tại là HLV trưởng CLB XSKT.Cần Thơ nhưng vị HLV người Nam Định này được biết đến là một trong những “kiến trúc sư” cùng với ông bầu Hoàng Mạnh Trường đặt nền móng đầu tiên xây dựng lên CLB bóng đá V.Ninh Bình. HLV Văn Sỹ đã có thời gian ngót nghét 10 năm gắn bó cùng những bước thăng trầm của bóng đá cố đô Hoa Lư.

Điều phải đến cũng đã đến

Chia sẻ với phóng viên, HLV Văn Sỹ tỏ ra không bất ngờ, ngạc nhiên khi hay tin BLĐ CLB bóng đá V.Ninh Bình chính thức xác nhận thông tin giải thể đội bóng:

“Tôi không cảm thấy ngạc nhiên hay bất ngờ khi V.Ninh Bình giải thể, điều gì phải đến thì cũng đã đến thôi. Như các bạn cũng đã biết, từ vụ  9 cầu thủ của V.Ninh Bình tham gia cá độ và dàn xếp tỷ số bị phanh phui trước pháp luật dẫn tới việc bầu Trường quyết định bỏ cuộc không tham dự V-League, rồi mới đây là án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn 9 cầu thủ bán độ trên thì điều này thực sự ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư, tình cảm của những người gắn bó và có trách nhiệm với bóng đá V.Ninh Bình.



Từ việc đội 1 V.Ninh Bình rút lui khỏi V.League, việc đội bóng giải thể chỉ còn là vấn đề thời gian

Qua những sự việc trên thì hơn ai hết, ắt hẳn anh Trường sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Tôi đã có nhiều lần trao đổi và chia sẻ những vấn đề này với anh Trường và tôi thấy rằng, ở thời điểm này, anh Trường vẫn chưa hết bức xúc khi 9 cầu thủ Ninh Bình đã phản bội niềm tin yêu của người hâm mộ bóng đá Ninh Bình.

Tôi biết rằng bầu Trường vẫn còn rất đam mê với bóng đá nhưng thực sự cú sốc 9 cầu thủ Ninh Bình bán độ và dàn xếp tỷ số ở đấu trường AFC Cup 2014 đã khiến nhiệt huyết và niềm tin của anh ấy vào bóng đá có chút lung lay.

Chúng ta thử ngẫm nghĩ xem, với một người bỏ biết bao công sức tiền của đổ vào bóng đá nhưng đổi lại họ nhận lại là gì, hay chỉ sự phản bội và lừa dối niềm tin của một số cầu thủ. Vì thế, sự thất vọng chán nản và việc đưa ra quyết định giải thể đội bóng là điều không quá khó hiểu. Hiện tại, khi động lực, nhiệt huyết làm bóng đá của bầu Trường bị suy giảm thì việc giải thể đội bóng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi”.

9 năm xây, 1 giây phá hỏng tất cả

Dù không cảm thấy bất ngờ khi cái tên V.Ninh Bình chính thức biến mất nhưng HLV Văn Sỹ thừa nhận rằng, ông rất buồn và đau lòng mỗi khi nhớ về quãng thời gian gần 10 năm gắn bó với bóng đá Ninh Bình.

Nhắc đến quãng thời gian này, cuộc trò chuyện giữa phóng viên và HLV Văn Sỹ liên tục bị ngắt quãng bởi sự ngập ngừng, nghẹn ngào trong từng lời nói của vị HLV người Nam Định khi ông thừa nhận:  “Nói là không bất ngờ khi biết tin nhưng thực sự tôi cảm thấy đau lắm! 9 năm gắn bó với cố đô Hoa Lư, chừng đó không phải là thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để người ta không thể quên những giây phút vui buồn, thăng trầm của biết bao con người sống dưới mái nhà chung mang tên bóng đá Ninh Bình”.

HLV Văn Sỹ hồi tưởng lại những ngày tháng đầu tiên cùng ông bầu Hoàng Mạnh Trường gây dựng đội bóng. Ông chia sẻ: “Trước lúc thành lập đội bóng, tôi và bầu Trường đã quen biết và chơi với nhau lâu rồi. Năm 2006, bầu Trường có bày tỏ nguyện vọng muốn làm bóng đá và xây dựng nên một đội bóng để thi đấu chuyên nghiệp. Sau khi tôi và anh Trường trao đổi qua lại để làm sao có những tính toán, bước đi hợp lý, hiệu quả. Lúc đó, tôi còn đang đá ở Nam Định. Có 2 phương án mà chúng tôi nghĩ tới.

Phương án thứ 1 là mượn đội U19 Nam Định để đá từ hạng 3 lên tiếp rồi dần dần cấy ghép các cầu thủ khác vào đội hình. Phương án thứ 2 là mua lại đội bóng Sơn ĐT.LA để được thi đấu ở giải hạng Nhất QG luôn. Sau khi cân nhắc các phương án thì chúng tôi quyết định chọn phương án thứ 2 là mua lại đội bóng Sơn ĐT.LA.

Chính tôi là người trực tiếp liên hệ và làm việc với anh Võ Quốc Thắng và HLV Calisto, khi đó 2 người lần lượt là Chủ tịch và HLV trưởng CLB Sơn ĐT.LA để bàn bạc và tiến hành các thủ tục chuyển giao đội bóng. Và kể từ đó, Ninh Bình từ một địa phương gần như là vùng trắng bóng đá đã sở hữu một đội bóng thi đấu chuyên nghiệp ở giải hạng Nhất QG.

Và kể từ năm 2008, khi tôi chính thức bắt tay vào công tác huấn luyện ở CLB Ninh Bình đội bóng đã gặt hái được thành tích đáng kể như chiếc Cúp vô địch giải hạng Nhất năm 2009 hay đoạt Cúp QG năm 2013. Bên cạnh đó, hệ thống đào tạo trẻ của Ninh Bình đang ngày một hoàn thiện với các lứa U13, U15, U19 hứa hẹn là nguồn cung cấp cầu thủ dồi dào, chất lượng cho đội 1.

Tôi nghĩ rằng mọi thứ đang đi đúng hướng thì bất ngờ lại bị phá hỏng tất cả sau khi 9 cầu thủ Ninh Bình liên quan tới đường dây cá độ và dàn xếp tỷ số. Lúc này tôi sẽ không nhắc lại và bình luận thêm gì về vụ việc đau lòng đó nữa vì 9 cầu thủ đó đã phải chịu những án phạt nghiêm khắc.

Đáng tiếc rằng, chỉ 1 giây các em thiếu suy nghĩ, không làm chủ được mình là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự xóa sổ cái tên V.Ninh Bình sau thời gian 9 năm xây dựng”.

Tiếc nhất là các tuyến trẻ ngừng hoạt động

Điều mà HLV Văn Sỹ cảm thấy tiếc nuối nhất là việc các lứa U13, U15, U19 của đội bóng cố đô Hoa Lư sẽ không còn duy trì hoạt động.

“Tôi cảm thấy nuối tiếc nhất là hệ thông đào tạo trẻ của V.Ninh Bình cũng bị giải tán. Để xây dựng các lứa cầu thủ trẻ kế cận như vậy tốn rất nhiều thời gian và công sức chứ không phải là chuyện một sớm một chiều.



HLV Nguyễn Văn Sỹ (phải) tiếc cho tương lai của lứa cầu thủ trẻ V.Ninh Bình.Ảnh: V.S.I

Tôi còn nhớ chúng tôi đầu tư và phát triển lứa U13 của Ninh Bình bằng cách mua lại số cầu thủ U13 Thái Bình vừa mới giành giải nhì tại giải bóng đá U13 toàn quốc. Sau đó, chúng tôi tuyển chọn thêm những cầu thủ khác ở Ninh Bình và các vùng lân cận. Sau 5, 6 năm ăn tập, đào tạo rồi tiến hành đào thải, bổ sung một số cầu thủ thì tôi cho rằng, V.Ninh Bình đang sở hữu những cầu thủ trẻ có chất lượng.

Tuy nhiên, với việc đội bóng giải thể thì các tuyến trẻ mà CLB đào tạo là U13, U15, U19 sẽ không còn hoạt dộng nữa. Chắc hẳn các em rồi những người làm công tác đào tạo trẻ sẽ không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

Dù biết rằng, BLĐ CLB sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các em có thể tìm đến những bến đỗ mới nhưng có lẽ không ít em sẽ gặp phải những khó khăn nhất định. Về lý thuyết, ở góc độ người làm chuyên môn những em có tài năng sẽ được các CLB khác tiếp nhận, nhưng điều quan trọng là sự xáo trộn tâm lý sẽ ảnh hưởng không tốt tới các em.

Tôi nghĩ là anh Trường hoàn toàn thừa điều kiện để có thể lo cho hệ thống đào tạo trẻ của CLB vì chi phí đào tạo trẻ chẳng thấm vào đâu so với việc nuôi đội 1 của CLB. Có lẽ, anh Trường quyết định giải thể đội bóng bởi anh cần thời gian để lấy lại cân bằng khơi lại nhiệt huyết đam mê với trái bóng. Tôi vẫn luôn hy vọng và mong chờ một ngày nào đó, anh Trường và bóng đá Ninh Bình sẽ sớm trở lại”.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm