Nỗi buồn HAGL bao giờ mới qua

20/09/2018 10:33 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần trước đã nhận trận thua 3- 5 trước CLB TP.HCM khi rời sân Thống Nhất. Giữa tuần này, lại để nhà tân vô địch V-League làm rung lưới đến 5 lần, ngay tại Pleiku. HAGL đang phải “rát mặt” với những cơn mưa bàn thắng đến từ đối thủ. Cũng cần nói thêm, 4 vòng gần đây, đội bóng phố núi trắng tay với những trận thua đậm, khi các thủ môn phải vào lưới nhặt bóng đến 16 lần. Chưa bao giờ HAGL lại mong manh đến thế.

Trên Pleiku, HLV Chu Đình Nghiêm chỉ dùng “đội hình 2”, có thể nói như thế, khi ông cất đi khá nhiều trụ cột. Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Quang Hải, Moses và Hoàng Vũ Samson đều không đá chính. Tâm thế của đội bóng Thủ đô đang nằm ở trận bán kết lượt về cúp Quốc gia sau đây 3 ngày. Không cần tung toàn lực, Hà Nội FC đã thắng HAGL đến 5-3 trong thế trận cùng lối chơi an nhàn nhất có thể.

Thắng chủ nhà HAGL, trong ngày lập điểm số kỷ lục, HLV Chu Đình Nghiêm đầy phấn chấn “Học trò của tôi hôm nay đã thi đấu quyết tâm, sòng phẳng với đối thủ. Hình ảnh của nhà vô địch không cho phép đội bóng hời hợt được. Hơn thế ở 3 lần làm khách trước đây từ mùa giải 2015, chúng tôi đều thất bại, nên trận này anh em khát thắng để đòi nợ. Tôi hài lòng về các bạn trẻ, ít được thi đấu, hôm nay vào sân họ đều đá tốt và ghi bàn. Vô địch sớm là một chuyện, những kỷ lục được chúng tôi thiết lập cũng là niềm vui. Quan trọng hơn ở chỗ, đội bóng luôn muốn cống hiến những gì cao nhất có thể từ nay đến cuối mùa”.

Thua liền 4 trận, HAGL chưa phải an toàn, khi đang tụt lại. Chính vì lẽ đó, HLV Dương Minh Ninh đầy trăn trở: “Thua cũng đã thua rồi. Hạn chế hay sai sót đều có cả, nhưng cái đó để tính sau. Bây giờ chúng tôi rất khó khăn, chạy trốn để trụ hạng chứ không hề đơn giản đâu. Chỉ biết cố gắng cho 3 trận còn lại, với mục tiêu trụ hạng rồi tính tiếp. Cái gì thiếu và yếu chỗ nào, nó là lỗi hệ thống rồi, phải cần thời gian”.

Điểm yếu và cái thiếu của đoàn quân bầu Đức đã quá rõ, không chỉ đến hôm nay. Chất lượng ngoại binh quá kém, trong khi hàng thủ trận nào cũng đá như mơ ngủ. Những người yêu mến lứa cầu thủ này có lẻ đang vô cùng thất vọng. Bởi ít ai nghĩ HAGL lại đang phải trải qua một mùa V-League phập phù đến thế. Cần nhớ một điều, đầu giải năm nay bầu Đức đã có lộ trình cho quân của mình phải vào tốp 5, để vượt vũ môn mùa sau. Những tiên liệu của lãnh đạo HAGL đang vướng quá nhiều rào cản khách quan lẫn chủ quan. Có thể cách làm bóng đá của HAGL là “riêng một góc trời”, nhưng để hợp thời trên bình diện V-League là câu chuyện khác. Thêm nữa, quân mạnh, nhưng không tinh và thiếu một tướng tài, đã làm khó chính họ. Nhiều ý kiến ghi nhận rằng, chỗ ngồi trên băng ghế huấn luyện lúc này của HLV Dương Minh Ninh là chiếc áo quá rộng đấy thôi!

Video clip highlight HAGL 3-5 Hà Nội FC: Ào ạt bàn thắng

Video clip highlight HAGL 3-5 Hà Nội FC: Ào ạt bàn thắng

Lối chơi cởi mở, thậm chí có phần "hồn nhiên" mắc quá nhiều sai sót của hàng phòng ngự hai đội đã tạo nên một cơn mưa bàn thắng trên sân Pleiku nhưng chung cuộc, nhà vô địch Hà Nội FC vẫn giành chiến thắng chung cuộc 5-3.

Nhận trận thua rát mặt trong buổi chiều Pleiku mưa rào cũng chưa hẳn là thảm họa. Bởi ở trận derby U23 này, quân bầu Hiển vẫn ở chiếm tiên cơ. Điều đáng lo cho HAGL là phải căn chỉnh lại mọi thứ, từ con người đến lối chơi, thậm chí cả những cuộc cách mạng. Nếu không, điệp khúc: “bao giờ cho đến ngày xưa” vẫn còn vang lên như sự hoài nhớ.

58 điểm - nhà tân vương lại đánh dấu một cột mốc kỷ lục. Cũng đừng ngạc nhiên, nếu con số đó chưa dừng lại. Hôm qua, người viết hỏi vài cầu thủ cùng HLV đang tham gia sân chơi V-League, về chuyện các đội đang đua tranh huy chương, đa phần đều tấm tắc: “Đội nào về nhì năm nay cũng như vô địch, bởi Hà Nội FC đi xa quá so với phần còn lại”.

5. Cả trận lượt đi lẫn lượt về V-League 2018, HAGL đều phải nhận 5 bàn thua trước Hà Nội FC. Lượt đi thua 0-5, lượt về thua 3-5.

49. HAGL đang đội có tổng bàn thua cao nhất trong số các CLB tham gia V-League năm nay. Sau 23 vòng, họ đã nhận đến 49 bàn thua.

58. Thêm một kỷ lục đã được Hà Nội FC thiết lập. Đó là nhà vô địch có số điểm cao nhất. Đội bóng Thủ đô đã có 58 điểm sau 23 vòng.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm