Người hùng Phi Sơn giúp SLNA hạ 'Vua sân khách'

20/07/2015 08:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Phi Sơn (SLNA) đã ghi được một bàn thắng, một đường chuyền thành bàn cùng một ngày thi đấu xuất sắc bên hành lang cánh phải góp phần mang lại chiến thắng cho đội nhà trước đội bóng được mệnh danh “Vua sân khách” Than Quảng Ninh. Với phong độ chói sáng như thế nên HLV cả 2 đội đều đánh giá: “Phi Sơn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu hôm nay”.

Trong trận đấu chiều qua trên khán đài VIP sân Vinh có sự hiện diện của ông Miura, HLV trưởng ĐTQG. Không biết có phải vì ông Miura hay không mà các cầu thủ SLNA đã chơi một trận đấu như lên đồng.

Ngoài sự bùng nổ của Phi Sơn thì các tuyển thủ trong màu áo SLNA hôm qua cũng chơi với phong độ xuất sắc. Nếu dứt điểm tốt hơn thì các cầu thủ SLNA có thể ghi được nhiều hơn 3 bàn.

Kết thúc trận đấu, HLV Ngô Quang Trường đã khen ngợi Phi Sơn khi nói: “Trước trận đấu tôi không nghĩ SLNA lại có trận đấu dễ dàng như thế vì Than Quảng Ninh là đội đá sân khách rất tốt và được mệnh danh “Vua sân khách”.

Nhưng các cầu thủ của tôi đã thi đấu tốt, đặc biệt là Phi Sơn với những pha xử lý rất khéo ở cánh phải, tạo nên một hành lang tấn công cho chúng tôi. Thêm vào đó cậu ấy lại dứt điểm rất tốt với bàn thắng thứ 3 cho chúng tôi ngoài 2-3 pha dứt điểm suýt thành bàn trước đó. Không ngoa khi nói Phi Sơn đã tạo cảm hứng cho đồng đội thi đấu”.

Trong khi đó, những biến cố trên băng ghế huấn luyện của Than Quang Ninh gần đây làm cho tinh thần thi đấu của đội bóng bị ảnh hưởng ít nhiều. Trong trận này trợ lý Hoàng Thọ lần đầu tiên “cầm lái” đội bóng đất mỏ (cho dù trong danh sách vẫn ký tên là ông Đinh Cao Nghĩa) nhưng đội hình xuất phát đã không có sự thay đổi nào so với trận gặp SHB Đà Nẵng do Chủ tịch Phạm Thanh Hùng sắp xếp ở vòng 16.

Chỉ khác là hôm qua Than Quảng Ninh đã chủ động chơi thấp hòng kiếm trận hoà. Trên hàng công Than Quảng Ninh chỉ có đơn độc một mình Mạc Hồng Quân nên những pha tổ chức tấn công của đội bóng đất mỏ đều dễ dàng bị bẻ gãy từ ngoài vòng cấm.

Và họ cũng chỉ trụ vững với chiến thuật phòng ngự phản công đến phút 65, khi bị chủ nhà nâng tỷ số lên 2-1, dù trước đó Minh Tuấn đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1 từ một pha phản công mẫu mực ở cuối hiệp 1.

Giải thích cho trận thua, trợ lý thứ hai Nguyễn Quang Hoàn cho hay: “Nguyên nhân mà chúng tôi để thua đậm như hôm nay là do các em bị khớp với lối đá mạnh mẽ của đội chủ nhà nên không thể hiện được đúng chuyên môn. Trong khi đó các cầu thủ ngoại đã không thể hiện được nhiều để gánh bớt cho nội binh khiến cho chúng tôi đã bị đội chủ nhà ghi bàn”.

Giải thích về chữ ký của ông Nghĩa trong bản danh sách đăng ký với BTC, ông Nguyễn Quang Hoàn, trợ lý thứ 2 của Than Quảng Ninh, cho hay: “HLV Đinh Cao Nghĩa vẫn là HLV trưởng của Than Quảng Ninh, nhưng hôm nay ông bị đau lưng và ở nhà để điều trị chấn thương. Còn chữ ký trên từ giấy đăng ký là do anh Thọ (trợ lý Hoàng Thọ - PV) ký thay để làm nhiệm vụ trận đấu hôm nay. Việc này đã được lãnh đạo đội đồng ý”.


Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm