NGHỊCH LÝ: Ông bầu cầm quân, Than QN thắng liền

16/07/2015 10:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Những cầu thủ Than Quảng Ninh đã dành tặng cho HLV Đinh Cao Nghĩa một món quà chia tay ý nghĩa bằng thắng lợi 1-0 trước đối thủ mạnh SHB Đà Nẵng trong trận đấu tại vòng 16 V-League tối qua (15/7).

Hơn chục năm gắn bó, HLV Đinh Cao Nghĩa là một cái tên quen thuộc của bóng đá đất mỏ. Ông Nghĩa là người đã gắn bó với phần lớn đội hình Than Quảng Ninh từ khi họ còn là những đứa trẻ.

Ông là người một tay đưa Than Quảng Ninh trở lại V-League ở mùa giải 2013. Với tất cả những đóng góp ấy, 90 phút với SHB Đà Nẵng giống như lời tạm biệt và cảm ơn của các cầu thủ và CĐV muốn gửi tới ông Nghĩa.

Trên khán đài, những tấm băng rôn tri ân ông Nghĩa được căng rộng. Trên sân bóng, các học trò của ông thi đấu hết mình để đánh bại đối thủ trước khi ăn mừng bằng những tấm áp phích khổ rộng có in hình ông.

Chủ tịch Phạm Thanh Hùng ngồi trên băng ghế huấn luyện nhưng dấu ấn Đinh Cao Nghĩa vẫn in đậm lên cả đội hình và lối chơi của đoàn quân đất mỏ. Vẫn Kizito ở khu trung tuyến, Vũ Minh Tuấn chơi lùi được hỗ trợ bởi Hải Huy ở phía sau, Than Quảng Ninh không cho thấy quá nhiều khác biệt về chiến thuật so với những trận đấu trước đó.

Điểm khác biệt duy nhất có lẽ nằm ở tinh thần chiến đấu của đội bóng. Khi Mạc Hồng Quân ghi bàn mở tỷ số cho Than Quảng Ninh ở phút 30, đội trưởng Vũ Minh Tuấn lập tức nhắc chàng tân binh chạy về phía khán đài A. Họ ăn mừng trong tiếng hò reo của nhóm “fan” cuồng từ Móng Cái, dưới những tấm băng rôn tri ân người thầy cũ cùng tấm ảnh của ông được giương cao.

Nhân vật phụ trong cuộc tri ân của Than Quảng Ninh dành cho người thầy cũ là tập thể các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Đội bóng miền Trung có vài thời điểm làm chủ thế trận trong hiệp một trước khi bị áp đảo sau bàn mở tỷ số của Hồng Quân. Trước đó, hàng thủ của họ cũng nhiều lần bị Xuân Tú hành hạ bằng tốc độ và sự tinh quái.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Than Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng ở trận đấu này nằm ở khả năng độc lập tác chiến của các tiền đạo. Trong khi Mạc Hồng Quân tiếp tục cho thấy lý do tại sao anh đang là sự lựa chọn số một ở U23 Việt Nam bằng tốc độ, kỹ thuật cùng quyết tâm thi đấu đáng nể thì bộ đôi ngoại Perez và Fraser của SHB Đà Nẵng lại hoàn toàn mất hút.

Không được tiếp lửa đầy đủ từ bộ đôi tiền vệ biên của U23 Việt Nam là Ngọc Thắng và Huy Toàn, 2 chân sút ngoại tỏ ra vô hại và bị khóa chặt bởi cặp trung vệ cao kều Huy Cường - Bật Hiếu.

Tinh thần Đinh Cao Nghĩa và vũ khí Mạc Hồng Quân cũng chính là 2 thứ vũ khí quan trọng nhất đã dẫn Than Quảng Ninh đến chiến thắng.

1 Đây là chiến thắng đầu tiên của Than Quảng Ninh sau 2 trận đấu liên tiếp đều thất bại trước những đối thủ được đánh giá thấp hơn.

2 Từng được kỳ vọng rất nhiều nhờ phong độ ấn tượng trước kỳ nghỉ giữa mùa nhưng sau khi lượt về V-League 2015 khởi tranh, SHB Đà Nẵng đã thua liền 2 trận trước B.Bình Dương và Than Quảng Ninh.

7.500 Theo thống kê của BTC, chỉ có 7.500 CĐV tới sân Cẩm Phả chiều qua để cổ vũ cho Than Quảng Ninh trong trận đấu với SHB Đà Nẵng.

Điều gì đó đang mất dần ở Cẩm Phả

Than Quảng Ninh chiến thắng nhưng những người làm bóng đá đất mỏ không thể thực sự hài lòng khi chứng kiến số lượng CĐV tới sân Cẩm Phả ngày càng ít dần. Ở mùa bóng trước, nếu đến Cẩm Phả sớm 2 tiếng trước giờ bóng lăn, khả năng rất cao là bạn sẽ không vào được sân vì... hết chỗ.

Nhưng ở mùa bóng này, sự náo nhiệt ấy đã không xảy ra. Nhiều trận đấu đã qua, sân Cẩm Phả chỉ có chưa đầy 10.000 CĐV. Đánh giá tương đối cho thấy số lượng CĐV tới sân đã giảm đi khoảng một nửa. Không khí cổ vũ cũng không còn được như ở mùa giải 2014 - mùa bóng mà Than Quảng Ninh giành giải Hội CĐV tốt nhất V-League.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng này. Trong đó, 3 lý do quan trọng nhất là giá vé tăng, thành tích sa sút của đội bóng và tính địa phương đang dần mất đi.


Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm