Mất Bửu Ngọc, XSKT Cần Thơ bị B.Bình Dương vùi dập

18/01/2017 22:39 GMT+7 | V-League


(Thethaovanhoa.vn) - Trong một ngày thi đấu thăng hoa, Sunday và Anh Đức với 2 pha lập công đã giúp B.Bình Dương vùi dập XSKT Cần Thơ với tỷ số đậm 5-1 ngay trên sân Cần Thơ.
Dù thi đấu đầy nỗ lực, nhưng đội bóng xứ Tây Đô không tránh khỏi thảm bại trước một B.Bình Dương đã chững lại sau khi giành được vô số danh hiệu. HLV Vũ Quang Bảo chủ động cho XSKT Cần Thơ chơi thiên về phòng ngự khi chỉ đạo cả 2 tiền đạo là Nsi và Henry tích cực lùi sâu hỗ trợ hàng thủ, đồng thời hàng tiền vệ luôn phải luôn luôn chủ động phá bóng.

Tuy nhiên, mọi sự tính toán của ông Bảo lại không thành, khi sai lầm của hàng phòng ngự là nguyên nhân dẫn đến các bàn thua, đầu tiên là pha mất bóng của một hậu vệ để Anh Đức tận dung cơ hội dứt điểm mở bàn thắng cho trận đấu.

Dễ dàng có được bàn thắng và liên tục tạo ra cơ hội ngon ăn, song B.Bình Dương lại chủ quan khi để các cầu thủ XSKT Cần Thơ có bàn thắng quân bình tỷ số nhờ pha lập công của “người cũ” Nsi trong đầu hiệp 2.

Tuy nhiên, khi các khán giả  XSKT Cần Thơ vẫn còn vui mừng trên khán đài, thi dưới sân lại 1 “người cũ” khác của XSKT Cần Thơ là Đinh Hoàng Max đã dội “một gáo nước lạnh” khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.
B.Bình Dương hạ chỉ tiêu tại V.League 2017

B.Bình Dương hạ chỉ tiêu tại V.League 2017

B.Bình Dương chính thức tuyên bố mục tiêu của CLB chỉ khiêm tốn ở nhóm giữa để trụ hạng an toàn sau khi trẻ hóa mạnh mẽ ở mùa giải này.



Chủ nhà XSKT Cần THơ lại không may khi sang hiệp 2, Bửu Ngọc phải dính chấn thương và thay vào đó là thủ môn dự bị số 2 Hoài Thanh.

“Chúng tôi đã tổn thất quân rất nhiều sau trận hòa SLNA, khi trở về Cần Thơ các cầu thủ đa phần đều bị cảm và ngay cả tôi cũng bị bệnh. Trước trận đấu, Bửu Ngọc đã xin nghỉ trận này vì chấn thương, nhưng không may Thanh Diệp cũng bị bệnh, vì thế Ngọc đã ra sân.

Sau khi hết hiệp 1, Bửu Ngọc và Đức Lộc đã xin tôi được thay ra, và từ đó tôi đã biết hiệp 2 XSKT Cần Thơ sẽ khó khăn rất nhiều. Cũng phải thừa nhận rằng, B.Bình Dương đã chơi hay hơn và tận dụng cơ hội tốt hơn.

Và một phần trận đấu hôm nay các cầu thủ ở  hàng phòng ngự đã chơi không tốt, đặc biệt là trong khâu di chuyển kèm người và yếu  thể lực khi không thể đeo bám đối thủ” HLV Vũ Quang Bảo cho biết.

Dễ dàng nhận thấy, sự nôn nóng và thiếu bình tĩnh của các cầu thủ XSKT Cần Thơ ngay sau khi nhận bàn thua thứ 2 là cơ hội để B. Bình Dương tận dụng cơ hội và khi đội chủ nhà chưa kịp “hoàn hồn” sau bàn thua chóng vánh, hàng thủ lại chơi như mơ ngủ và để thua liên tục liên tiếp 3 bàn nữa với các pha lập công của Anh Đức, Sunday.

HLV Trần Bình Sự cũng đã thừa nhận chính việc đội chủ nhà mất đi Bửu Ngọc là cơ hội để các cầu thủ B.Bình Dương có trận thắng đậm. Tuy nhiên, ông Sự cũng cho rằng, các bàn thua của XSKT Cần Thơ đa phần là từ sự lơi lỏng của hàng phòng thủ để cho tiền đạo B.Bình Dương đối mặt với thủ môn. Và chính bàn thắng thứ 2 của Đinh Hoàng Max là bước ngoặc cho B.Bình Dương có tinh thần thi đấu thoải mái Và nếu có Bửu Ngọc đi chăng nữa, B.Bình Dương vẫn thắng nhưng không thắng đậm như thế.

Nói về việc cần làm  sau trận thua này, HLV Vũ Quang Bảo cũng chỉ biết động viên các học trò cố gắng trong hoàn cảnh đội bóng gặp nhiều khó khăn.

Quốc Tài

Bàn thắng

XSKT Cần Thơ: Nsi 67’

B.Bình Dương: Anh Đức 35’, 90’, Hoàng Max 71’, Sunday 72’, 79’

Đội hình ra sân

XSKT Cần Thơ: Bửu Ngọc (Hoài Thanh 46’), Chí Công, Tấn Đạt, Văn Thành (Anh Tuấn 41’), Quang Tình, Đức Lộc(Văn Quân 53’), Hải Anh, Trung Anh, Công Thành, Henry, Nsi.

B.Bình Dương: Tấn Trường, Michal Nguyễn, Xuân Luân, Anh Đức, Tấn Tài (Thanh Tùng 75’), Văn Hà, Xuân Thành (Minh Hoàng 80’), Huỳnh Phú, Quang Vinh (Hoàng Max 70’),Sunday, Dugary.

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm