Kí ức đội tuyển Việt Nam: 13 năm Bacolod...

29/11/2018 15:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cũng phải đến năm thứ 13, đội tuyển Việt Nam mới có dịp trở lại Bacolod, sau ngày buồn nhất của nền bóng đá, với đại án bán độ - dàn xếp tỷ số tại SEA Games 23, Philippines 2005. Bão tiêu cực khi ấy đã quét đi gần chục tài năng của bóng đá Việt Nam ở độ tuổi 20-21, trong đó có thần đồng Phạm Văn Quyến, chuyên gia đánh chặn Lê Quốc Vượng, tả biên Huỳnh Quốc Anh, hay các hậu vệ trứ danh như Văn Trương, Hải Lâm, Bật Hiếu, Phước Vĩnh…

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Mua vé bóng đá online AFF Cup 2018. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Mua vé bóng đá online AFF Cup 2018. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Mua vé bóng đá online AFF Cup 2018. Bán kết Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp bóng đá. Hướng dẫn mua vé bóng đá bán kết AFF Cup Việt Nam vs Philippines.

Lịch thi đấu AFF Cup 2018:

Lượt đi bán kết:

19h45 ngày 1/12: Malaysia vs Thái Lan

18h30 ngày 2/12: Philippines vs Việt Nam

Lượt về bán kết:

19h00, ngày 5/12: Thái Lan vs Malaysia

19h30 ngày 6/12: Việt Nam vs Philippines

Lượt đi Chung kết:

11/12: Thái Lan/Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:

15/12: Việt Nam/Philippines vs Thái Lan/Malaysia

Tất cả các cầu thủ này đều được trao cơ hội trở lại sân cỏ, vài năm sau đó, nhưng ngoại trừ Quốc Anh chiếm lĩnh được đỉnh vinh quang, với cú đúp vô địch V-League (2009 và 2012), thậm chí trở lại khoác áo ĐTQG và giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2012…, những người còn lại khá lận đận.

Khi ấy, trận đấu gặp Myanmar, trên SVĐ Paglaum, thuộc Khu liên hợp Thể thao Paglaum, thành phố Bacolod, Philippines, đội tuyển U23 Việt Nam chỉ cần thắng Myanmar với cách biệt tối thiểu là có thể giành quyền vào chơi bán kết, thậm chí với ngôi nhất bảng B. Và thật, chúng ta giành chiến thắng 1-0, tức là "bán thắng" chứ không phải "bán thua", nên dù thua Indonesia ở lượt trận cuối cùng, đội bóng của HLV Alfred Riedl vẫn chỉ phải gặp Malaysia ở bán kết.

Đại án được phanh phui sau ngày trở về và cho đến lúc này, các phóng viên thể thao nước nhà vẫn chưa quên được cảm giác rợn người khi vào thăm một số cầu thủ ở trại giam T16 thuộc Bộ Công An (Hà Tây, cũ), cũng như khi chứng kiến 7 - 8 cái bóng áo trắng đứng lố nhố, miệng lí nhí trước vành móng ngựa ở Tòa án Nhân dân TP.HCM hồi tháng 1/2007.

Trong ngày vui, chẳng ai lại đi nhắc những chuyện buồn. Chỉ là, những bài học với bóng đá Việt Nam, trải qua nhiều thế hệ cầu thủ, nhiều giai đoạn khác nhau, vẫn còn chưa ráo mực. Cũng trong năm 2005, cơ quan điều tra đã phát giác hơn chục trọng tài Việt Nam nhúng chàm, trong vụ án dàn xếp tỷ số các trận đấu ở giải hạng Nhất và V-League, với người cầm đầu là Lương Trung Việt. Nhắc lại, hẳn nhiều người còn sởn gai ốc.

***

Các ĐTQG Việt Nam dưới triều đại HLV Park Hang Seo được đánh giá là tương đối thuần. Họ đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn, vất vả, từ bão tuyết Thường Châu, Trung Quốc, đến ASIAD 18 và ngay lúc này, để tiệm cận được đỉnh vinh quang sân chơi khu vực. Ngôi đầu bảng A, AFF Cup 2018, với kỷ lục bất bại và chưa để lọt lưới bàn nào là sự tưởng thưởng xứng đáng. Và điều đó cho thấy, đội bóng đang đi đúng hướng, chưa có gì bất ổn cả.

Lần hành quân đến SVĐ Pannad, tiểu khu Barangay, Bacolod lần này, đương nhiên là khó khăn, vất vả. Nhưng so với những gì đã diễn ra trong năm 2018, nó chưa là gì cả. Với chính đối thủ ở trận bán kết lượt đi sắp tới đây là Philippines, cũng không là gì so với các đội bóng hàng đầu châu lục mà chúng ta từng vượt qua, tại những giải đấu trước. Vậy việc gì phải lăn tăn!

13 - 14 năm trước, HLV Park Hang Seo khi ấy hẳn còn đang lâng lâng sau kỳ tích lọt vào bán kết FIFA World Cup 2002 cùng đội tuyển Hàn Quốc, với vai trò trợ lý của HLV Guus Hiddink. Ngoại trừ Anh Đức, người cuối cùng thuộc lứa 84-85 còn thi đấu, thì phần lớn các học trò của ông Park lúc đó đều còn đang học tiểu học. Như Văn Hậu, thậm chí mới 6 tuổi… Tức là về cơ bản, họ không có một ý niệm nào về kỳ "đại án" Bacolod cả, nếu không được nhắc lại.

Nhưng bây giờ, họ đang gánh trên vai sứ mệnh lịch sử: Vượt qua sức mạnh của đội chủ nhà trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018, thì vẻ như thời thế, nhân hòa đang ủng hộ Việt Nam.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm