Khó lường như V-League

14/09/2015 05:25 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc kệ Đồng Nai vùng vẫy ở đáy bảng xếp hạng và có được một chiến thắng trước S.Khánh Hoà BVN để nuôi tiếp hy vọng trụ hạng, các đối thủ XSKT Cần Thơ, Đồng Tháp và HAGL như thể vừa chơi bóng, vừa nghe ngóng. Đồng Nai đã có điều mình muốn, nhưng có lẽ chỉ có phép màu mới giúp họ ở lại V-League vào năm sau.

Với 1 điểm tìm được, HAGL và Đồng Tháp đã chính thức trụ hạng thành công mà không cần quan tâm đến trận đấu cuối cùng mùa giải năm nay. Đồng Tháp sau khi có bàn vượt lên dẫn trước, thậm chí còn "nhả" lại cho chủ nhà XSKT Cần Thơ 1 điểm. Nhưng trận hoà 1-1 trên sân nhà trước người láng giềng chưa thể giúp đội bóng xứ sở Tây đô yên tâm.

Sau vòng 25, đội bóng Tây đô được 24 điểm, nhiều hơn đội xếp cuối bảng là Đồng Nai 3 điểm. Và nếu thầy trò ông Vũ Quang Bảo sẩy chân ở lượt trận cuối trên sân Tam Kỳ, trong khi Đồng Nai tiếp tục tìm được 3 điểm nữa ở Cẩm Phả, thì đội phải xuống chơi hạng Nhất là XSKT Cần Thơ, chứ không phải Đồng Nai.

Lúc này, 2 đội đều có cùng 24 điểm, nhưng trong khi Đồng Nai đã ghi được 3 bàn thắng trên sân Cần Thơ, thì XSKT Cần Thơ đã trắng tay rời Biên Hoà (Đồng Nai thua 3-4 ở lượt về, trước đó, họ thắng 1-0 ở lượt đi). Về cơ bản, XSKT Cần Thơ chỉ cần có thêm 1 điểm nữa thì xem như cuộc chơi kết thúc với tất cả.

Một vòng đấu kỳ lạ, khi chỉ có 11 bàn thắng được ghi, thấp kỷ lục và chỉ bằng 1/3 số bàn thắng tại vòng 21 và 24 (đều có 34 bàn). HAGL đã có điều mình muốn khi cưa điểm với ĐTLA trong một trận đấu mà ngoài những người đến sân trực tiếp theo dõi, không một ai biết được chuyện gì đã xảy ra ở Pleiku (do không có sóng trực tiếp).

XSKT Cần Thơ (trái) vẫn còn thiếu 1 điểm nữa để trụ hạng an toàn. Ảnh: Dương Thu

Trong một diễn biến khác ở đầu bảng xếp hạng, hẳn người hâm mộ đất Thủ không hề muốn đội bóng triệu đô của họ “đãi mắt” bằng trận thua 1-3 trong ngày nhà vô địch trở về sân nhà. QNK Quảng Nam đã chơi như lên đồng trong thời gian qua, nhưng không thể phủ nhận rằng những đôi chân tiền tỷ của B.Bình Dương đã thôi cố gắng.

Theo chia sẻ của một số trụ cột đội bóng, cầu thủ B.Bình Dương đang nghĩ đến trận chung kết Cúp QG 2015 với Hà Nội T&T (ngày 26/9) để hoàn tất bộ sưu tập. Tuy nhiên, cho đến trước khi đấu Cúp, B.Bình Dương vẫn còn lượt trận cuối V-League gặp Đồng Tháp (ngày 20/9). Giải thích kiểu gì cũng khó thuyết phục.

Đúng là không đâu như ở V-League, các đội bóng vừa đá vừa nhòm nhau và việc hối thúc họ chơi tích cực hơn gần như là vô vọng. Thể thao & Văn hoá đã từng nhiều lần đề cập đến bất cập này, rằng quyền lợi cho các thành viên tham dự giải (ở đây là các CLB) không đi cùng với nghĩa vụ, nên đủ điểm trụ hạng rồi là có thể lỏng chân.

Nhà tổ chức (VPF hay cao hơn là VFF) đã và đang bất lực trong việc tạo nên một sân chơi công bằng tương đối, khi chức vô địch vẫn chỉ được quyết bởi B.Bình Dương và gia đình T&T (các đội bóng nhà bầu Hiển). Điều này rất tai hại trong việc tìm kiếm thêm nguồn lực tài trợ cho giải đấu từng được tự phong là hấp dẫn nhất Đông Nam Á.

Chức vô địch ở lại đất Thủ mùa thứ 2 liên tiếp và là danh hiệu thứ 4 của đội bóng này ở kỷ nguyên V-League; trong khi, vì yếu thế nên Đồng Nai có thể phải xuôi về giải hạng Nhất là điều bình thường. Với quá nhiều “sạn”, đây có thể là mùa giải nhiều tai tiếng nhất, kể từ khi VPF đứng ra nhận quyền đăng cai các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm