'Indonesia không có bài, Việt Nam thua vì thiếu may mắn'

08/12/2016 10:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo đánh giá của cựu tuyển thủ quốc gia Triệu Quang Hà, đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội để giải quyết trận đấu nhưng đáng tiếc, các học trò của HLV Hữu Thắng đã không tận dụng được thời cơ và tự mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến những bàn thua không đáng có.

Quang Hà cho rằng, với lợi thế thắng 2-1 ở trận bán kết lượt đi, Indonesia đã chủ động phòng ngự chặt chẽ và nhường hẳn thế trận cho đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, trong suốt hiệp 1, các tuyển thủ Việt Nam có phần bị tâm lý trước sức ép buộc phải ghi bàn.

Anh nói: “Trong những tình huống cuối cùng, các chân sút của đội tuyển Việt Nam lại không giải quyết tốt ở khâu dứt điểm. Đó là điều thực sự rất đáng tiếc.

Về mặt chiến thuật, tôi thấy hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu tương đối tốt khi họ tạo được áp lực đáng kể lên khung thành của đối phương. Đặc biệt, tiền vệ Xuân Trường vẫn chứng tỏ được năng lực và giá trị của mình bằng những đường chuyền đẳng cấp, đặt đồng đội vào thế thuận lợi.

Thế nhưng, có lẽ do tâm lý có phần hơi nóng vội nên một số vị trí của đội tuyển Việt Nam chơi dưới sức. Trên hàng công, Văn Quyết, Công Vinh vẫn thi đấu xông xáo nhiệt tình nhưng họ thường di chuyển quá sâu về tuyến giữa để nhận bóng khiến các tình huống xuống 2 biên rồi căng ngang bóng vào khu vực cấm địa mất đi sự nguy hiểm”.


Đánh giá về lối chơi của Indonesia, HLV Triệu Quang Hà cho rằng, thầy trò HLV Alfred Riedl đã có một chiến thắng khá may mắn khi đội tuyển Việt Nam đã tự mắc những sai lầm nghiêm trọng.

“Cả hiệp 1 Indonesia co cụm phòng ngự nên dường như họ không có một tình huống tấn công nào đáng kể. Hệ thống phòng thủ của họ cũng chưa được tổ chức tốt khi thường xuyên để các tiền vệ Việt Nam có những đường xẻ nách, chọc khe nguy hiểm cho tiền đạo dứt điểm.

Nói thẳng ra là Indonesia đá không có bài vở đặc sắc. Cả hiệp 1 chúng ta dồn ép đối thủ nhưng sự vô duyên, thiếu may mắn của Công Vinh, Trọng Hoàng, Thanh Trung… khiến những cơ hội lần lượt trôi qua.

Khi hàng công còn bế tắc thì hàng thủ lại thi đấu thiếu tập trung dẫn đến bàn thua ở đầu hiệp 2. Một quả bấm bóng vu vơ của tiền đạo đối phương nhưng Nguyên Mạnh chới với, Đình Đồng xử lý lóng ngóng và hệ quả đội tuyển Việt Nam thủng lưới. Sai lầm nối tiếp sai lầm khi thủ môn Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ trực và đội tuyển Việt Nam còn thi đấu với 10 người và thua 1 bàn.

Văn Thanh là ngôi sao tương lai của Việt Nam

Văn Thanh là ngôi sao tương lai của Việt Nam

Mặc dù đội tuyển Việt Nam đã bị loại ở bán kết AFF Cup 2016 nhưng Vũ Văn Thanh vẫn được đánh giá rất cao ở giải đấu lần này. Báo chí nước ngoài đã gọi anh là ngôi sao tương lai của bóng đá Việt Nam.

Tôi cảm thấy hơi đáng tiếc khi thầy trò HLV Hữu Thắng đã không chơi chậm lại sau khi gỡ hoà để có những toan tính hợp lý hơn. Việc đá 10 người rồi tràn lên sân đối phương tấn công khi mà thể lực đã suy giảm chẳng khác nào là tự sát. Và đương nhiên, Indonesia dễ dàng có thêm bàn thắng”.

Dù đội tuyển Việt Nam không thể giành vé tham dự trận chung kết AFF Suzuki Cup 2016 nhưng HLV Triệu Quang Hà vẫn đặc biệt khen ngợi tinh thần thi đấu của thầy trò HLV Hữu Thắng.

“Thực sự tôi rất ân tượng với tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam. Dù rơi vào tình thế rất khó khăn nhưng họ đã cùng nhau đồng lòng, nỗ lực cố gắng tới những phút cuối cùng của trận đấu. Chắc chắn, không CĐV nào lại nỡ trách cứ thầy trò HLV Hữu Thắng vì đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu rất quả cảm”.

Mạnh Đức (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm