Hoàng Thiên và khởi đầu mới tại V.League

18/07/2016 14:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cập bến Chi Lăng và mang theo rất nhiều sự kỳ vọng, nhưng những gì mà Hoàng Thiên thể hiện ở SHB Đà Nẵng trong mấy tháng vừa qua là hết sức nhạt nhòa. Khi chỉ số niềm tin đặt vào cầu thủ có kèo trái khéo léo này xuống thấp thì cũng là lúc cựu thủ quân HAGL lên tiếng kịp thời với bàn thắng có được trong trận hòa 2-2 trước XSKT Cần Thơ. Đó có thể là khởi đầu mới cho tiền đạo gốc Gia Lai này.

Hoàng Thiên là cái tên mà HLV Huỳnh Đức thèm khát từ lâu. Không chỉ đến khi V-League 2015 kết thúc, thời điểm mà hợp đồng của Thiên với HAGL hết hạn, ông Đức mới nảy ra ý định chiêu mộ Hoàng Thiên.

Trước đó, cựu tiền đạo ĐTQG đã thăm dò và nhiều lần bày tỏ mong muốn đưa cầu thủ này về với Chi Lăng. Tuy nhiên, vì lấn cấn chuyện hợp đồng cũng vì muốn gần nhà nên Hoàng Thiên tiếp tục gắn bó với đội bóng phố núi.

Dẫu mang danh thủ quân ở HAGL nhưng Hoàng Thiên lại không nằm trong kế hoạch xây dựng tương lai của đội bóng phố núi. Ở đó, lứa cầu thủ Học viện HAGL Arsenal JMG mới đóng vai trò chiến lược trong sự phát triển của đội bóng.

Những yếu tố khách quan và chủ quan đó đã dẫn đến một quyết định được đưa ra cho Hoàng Thiên. Trước khi V-League 2015 hạ màn, anh đã có những giao kèo với đội bóng sông Hàn và ngay lập tức cập bến Chi Lăng sau đó với một bản hợp đồng tương đối hậu hĩnh so với mặt bằng chung của cầu thủ nội hiện tại.

Gánh trên mình trọng trách lớn như vậy; đồng nghĩa, áp lực bủa vây với Thiên để rồi Thiên không thể vượt qua áp lực vô hình đó. Suốt hơn một nửa chặng đường vừa qua của V-League 2016, Hoàng Thiên không đóng góp nhiều đến thành tích chung của đội bóng. Anh mới chỉ có 520 phút sân và chưa 1 lần thi đấu trọn vẹn đủ 90 phút. Tất nhiên, trong quãng thời gian đó, số bàn thắng với tuyển thủ QG này vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Sự thất vọng của Hoàng Thiên đã lên đến đỉnh điểm; thậm chí, một vị trí dự bị chiến lược cũng khó với tiền đạo này. Và khi chỉ số niềm tin gần như chạm đáy cũng là lúc Hoàng Thiên kịp thời lên tiếng.

Tiền vệ Lê Hoàng Thiên: 'HAGL hứa trả nhiều tiền nhưng tôi vẫn chọn Đà Nẵng'

Tiền vệ Lê Hoàng Thiên: 'HAGL hứa trả nhiều tiền nhưng tôi vẫn chọn Đà Nẵng'

Tiền vệ Lê Hoàng Thiên sẽ thi đấu cho SHB Đà Nẵng từ mùa giải 2016. Nói về quyết định rời phố núi đến với đội bóng bên bờ sông Hàn, Lê Hoàng Thiên chia sẻ HAGL đưa ra đề nghị tài chính tương đương, nhưng anh vẫn chọn SHB Đà Nẵng.


Một pha xâm nhập vòng cấm cùng tình huống bật nhảy tinh quái giúp Thiên đè hậu vệ đối phương để đánh đầu cận thành tung lưới XSKT Cần Thơ. Ghi bàn xong, Hoàng Thiên chạy như một con thiêu thân tới chỗ các CĐV ăn mừng như thể vừa ghi bàn giúp đội nhà giành chức vô địch.

Có thể hiểu cảm giác sung sướng của Hoàng Thiên như thế nào sau bàn thắng mang tính bước ngoặt của anh ở mùa giải này. Để rồi sau đó, Hoàng Thiên không giấu được cảm xúc: “Quãng thời gian qua với tôi rất khó khăn. Rất nhiều kỳ vọng được đặt lên tôi nhưng tôi đã không thể đáp ứng sự kỳ vọng đó. Tôi có thể hiểu được cảm giác và sự mong chờ của BHL cũng như người hâm mộ. Thế nên, khi có cơ hội ra sân tôi đều tâm niệm mình cần phải làm gì đó để chứng tỏ giá trị bản thân.

Bàn thắng vào lưới XSKT Cần Thơ còn quý hơn vàng với bản thân tôi. Đó có thể là bước ngoặt và khởi đầu mới cho bản thân sau quãng thời gian dài khiến tất cả phải thất vọng. Hy vọng nó là tiền đề để tôi có thể tìm lại chính mình”.

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm