HLV Văn Sỹ rưng rưng vì chiến thắng đầu tay của Nam Định

04/05/2018 20:22 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nam Định đã chấm dứt 5 trận thua liên tiếp (6 trận không thắng) bằng một chiến thắng với tỷ số 1-0 ngay trên sân Vinh của chủ nhà SLNA. Mặc dù 3 điểm có được chưa giúp thầy trò HLV Văn Sỹ thoát khỏi vị trí cuối bảng tổng sắp nhưng sự tự tin đã trở lại khi họ giải tỏa được cả tấn áp lực.

Bước vào phòng họp báo, HLV Nguyễn Văn Sỹ không giấu nổi cảm xúc của mình khi đội bóng của ông đã may mắn có được 3 điểm. Phát biểu trong trạng thái rưng rưng, ông Sỹ cho hay: “Tôi quá hạnh phúc khi hôm nay các cháu đã thi đấu quật cường và giành chiến thắng.  Tôi không thể miêu tả được cảm xúc của mình lúc này như thế nào nhưng cũng như cầu thủ tôi cũng đang còn sung sướng. Không riêng gì tôi và cầu thủ mà các CĐV đội bóng đi từ Nam Định vào Nghệ An cũng có cảm giác như chúng tôi cả.

Trước trận đấu tôi nói với học trò rằng các cháu đừng quan tâm đến kết quả của các trận đấu trước mà hãy tập trung cho trận đấu này và những trận đấu sau. Phải đặt mục tiêu trong 7 vòng ở lượt đi phấn đấu có bao nhiêu điểm chứ không nên nghĩ các trận thua trước đó mà phân tâm.

Video clip bàn thắng SLNA 0-1 Nam Định: Thầy trò HLV Văn Sỹ giành chiến thắng đầu tay

Video clip bàn thắng SLNA 0-1 Nam Định: Thầy trò HLV Văn Sỹ giành chiến thắng đầu tay

Pha ghi bàn đẹp mắt của Sỹ Minh giúp Nam Định đánh bại SLNA ngay trên sân Vinh với tỷ số 1-0. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đội bóng thành Nam tại V-League 2018.

Vì thế hôm nay cầu thủ Nam Định đã chơi rất chững chạc, đúng với chiến thuật mà tôi đã đề ra. Ở hiệp 1 cầu thủ của tôi đã tạo được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng tiền đạo dứt điểm kém nên không có bàn thắng. Đến sang hiệp nhì khi có bàn thắng thì tôi nhận định đội SLNA sẽ chơi chủ yếu bóng bổng nên tôi đã rút Henry ra để bổ sung 1 cầu thủ ơ khu trung tuyến vì thế đã giữ vững được chiến thắng. Tôi tặng chiến thắng này cho CĐV yêu mến đội và các CĐV đã đi theo đội vào Nghệ An cổ vũ”.

Trở lại trận đấu, dù đánh giá thấp hơn chủ nhà nhưng Nam Định đã chủ động chơi đôi công với SLNA trong hiệp 1. Họ chính là đội tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Tiếc rằng tiền đạo ngoại binh Henry lại rất “gỗ” trong các pha dứt điểm.

May măn cho họ là Sỹ Minh đã tỏa sáng với pha sút phạt hàng rào hoàn hảo mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu mang lại chiến thắng cho đội nhà. Cũng phải nói thêm SLNA đã kém may mắn khi họ đã có 3 lần sút bóng tìm đến xà ngang, cột dọc (ngoại bình Olaha đã có 2 lần sút bóng dội xà).

17h00 ngày 4/5, SLNA – Nam Định:  Văn Sỹ mơ kiếm 1 điểm

17h00 ngày 4/5, SLNA – Nam Định: Văn Sỹ mơ kiếm 1 điểm

Cuộc chiến chạy trốn suất xuống hạng của đội khách Nam Định có thêm hy vọng, nếu thầy trò HLV Văn Sỹ có điểm trên sân Vinh khi chủ nhà vắng mặt đến nửa đội hình chính do chấn thương và thẻ phạt.

Thua trận HLV Nguyễn Đức Thắng đã không trách các học trò mà nhận hết trách nhiệm về mình: “Tôi không bao giờ đỗ lỗi cho cầu thủ mình khi đội bóng thua trận mà luôn nghĩ HLV mới là người chịu trách nhiệm đầu tiên.

Trận hôm nay SLNA thua trận do nhiều yếu tố. Đầu tiên là do đội hình của SLNA bị sứt mẻ lực lượng. hai hậu vệ biên không thi đấu khiến cho đội hình bị xáo trộn nhiều. Nên sự lắp ghép nhân tố mới chưa thật hòa nhập trong trận đấu hôm nay.

Chúng tôi thua là do chuyên môn kém chứ không phải là chủ quan khinh địch. Với SLNA đội bóng nào cũng là đối thủ đáng quan tâm như nhau mà phải chơi hết mình. Chỉ tiếc là hôm nay chúng tôi dứt điểm không may mắn để ghi bàn”.

Như vậy SLNA đã bị chính đối thủ bám sát trên bảng xếp hạng khi khoảng cách về điểm số đã chỉ còn 2 điểm. Họ vẫn sẽ còn nhiều việc phải làm khi đã ở tốp cầm đèn đỏ.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm