HLV Miura có 3 điểm trong trận cầu căng thẳng

14/07/2018 22:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Sau 14 vòng đấu, TP.HCM đã có được 3 điểm nhọc nhằn bằng màn lội dòng trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, chiến thắng của thầy trò HLV Miura không nhận được sự tâm phục khẩu phục của đội khách.

TP.HCM đã nhập cuộc như mơ ngủ trước đội khách SHB Đà Nẵng dù có ưu thế sân nhà và đến giữa hiệp 1, họ đã nhận liền 2 bàn thua đơn giản từ 2 pha không chiến của hậu vệ Epassi và tiền đạo Hà Đức Chinh. Trên khán đài, các CĐV đã căng băng rôn sa thải ông thầy người Nhật Bản sau chuỗi thành tích 13 trận không thắng của đội nhà.

Đức Chinh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của SHB Đà Nẵng năm nay. Ảnh: VPF
Đức Chinh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của SHB Đà Nẵng năm nay. Ảnh: VPF

Phải đến phút 31, Kesley mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên cho đội chủ nhà và tạo ra quả phạt góc để Đặng Văn Robert có bàn gỡ 1-2 cho TP.HCM.

Trận đấu trở nên căng như dây đàn giữa hiệp 2 khi Đức Chinh bỏ qua cơ hội nâng tỷ số lên 3-1 cho SHB Đà Nẵng.

Sau tình huống đó, TP.HCM có pha tấn công và trọng tài Đình Thái đã có tình huống thổi phạt đền gây tranh cãi khi cho rằng Văn Long phạm lỗi với tiền đạo Matias trong vòng cấm.

Đặng Văn Robert mở ra màn lội dòng cho TP.HCM. Ảnh: VPF
Đặng Văn Robert mở ra màn lội dòng cho TP.HCM. Ảnh: VPF

Matias thực hiện thành công quả phạt 11m để cân bằng tỷ số 2-2 cho chủ nhà. Nhưng rắc rối đã đến sau pha bóng này khi thủ môn Văn Hưng không giữ được bình tĩnh đã đưa chân ra cản tình huống Matias chạy đến ôm bóng ăn mừng.

Trọng tài sau khi cân nhắc đã cho thẻ đỏ Văn Hưng và Ban huấn luyện đội khách đã chạy ra sân phản ứng dữ dội. Họ chỉ mặt trọng tài Đình Thái cho rằng ông đã thiên vị chủ nhà khiến trận đấu phải tạm dừng khá lâu. Sau đó, trợ lý trọng tài đã ra thời gian bù giờ lên đến 7 phút trong hiệp 2.

Ngoại binh Matias đang giúp ích rất nhiều cho kế hoạch trụ hạng của TP.HCM. Ảnh: VPF
Ngoại binh Matias đang giúp ích rất nhiều cho kế hoạch trụ hạng của TP.HCM. Ảnh: VPF

Mất người và bị gỡ hòa, SHB Đà Nẵng của HLV Minh Phương sụp đổ trong thời gian sau đó khi Matias nâng tỷ số lên 3-2 phút 84 bằng cú đánh đầu cận thành. Sau đó, lại là ngoại binh này đánh bại Thanh Bình để hoàn tất cú hat-trick, ấn định chiến thắng 4-2 cho TP.HCM.

HLV Miura tạm thở phào sau chiến thắng vòng 19. Ảnh: VPF
HLV Miura tạm thở phào sau chiến thắng vòng 19. Ảnh: VPF

14 trận V-League 2018 mới được hưởng 3 điểm trọn vẹn, HLV Miura cho biết: “Đó là kết quả tích cực với đội bóng chúng tôi sau thời gian dài nỗ lực. Các cầu thủ luôn có tinh thần quyết tâm và tôi rất tin tưởng họ. Kết quả này là xứng đáng với TP.HCM. Tôi tin CLB sẽ trụ hạng thành công năm nay”.

Mong manh ghế HLV Miura

Mong manh ghế HLV Miura

Nhìn chặng đường phía trước, đội chủ sân Thống Nhất liên tiếp phải gặp các đối thủ nặng ký như Hà Nội (sân khách), SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh (sân nhà) ở những vòng đấu kế tiếp tại V-League 2018. Không hiểu HLV Toshiya Miura sẽ booking vé máy bay về nước sau trận đấu nào?

Về phía SHB Đà Nẵng, thất bại trước đối thủ đã thua mình 0-3 ở lượt đi trong hoàn cảnh dẫn đến 2 bàn thật khó nuốt. HLV Minh Phương và Ban huấn luyện đề nghị xem lại công tác trọng tài, đặc biệt là những quyết định của trọng tài Đình Thái mà ông cho rằng ảnh hưởng đến kết quả cả trận đấu.

Trong khi đó, thủ thành Lê Văn Hưng ấm ức sau thẻ đỏ mình phải nhận và nói: “Quả bóng đó thực sự không có gì. Tôi không cố ý đá vào người anh ta. Trọng tài bắt như thế là chết”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm