HLV Minh Phương: ‘Tôi không quản quân theo kiểu phát xít’

10/04/2017 05:27 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – “Chuyện nội bộ lục đục tôi có nghe thông tin, còn tôi thì không biết gì cả. Tôi cũng là dân VĐV đi ra nên tôi biết, tôi chẳng quản quân theo kiểu phát xít để gọi là bất mãn tôi”.

Phát biểu sau trận thua Than Quảng Ninh trên sân nhà tối 9/4, HLV Minh Phương nói: “Tinh thần toàn đội lúc này đang rất tốt. Thi đấu thiếu ngoại binh và gặp đối thủ mạnh như Than Quảng Ninh nhưng các em đã thể hiện được điều mà tôi rất hài lòng, dù kết quả vẫn thua trận”.

Không chỉ lãnh đạo CLB Long An, HLV Minh Phương không khỏi ngao ngán khi lực lượng của CLB hiện chỉ có 10 cầu thủ lành lặn. Minh Phương đã thẳng thừng tuyên bố gạt Danh Ngọc ra khỏi đội hình vì cầu thủ này không đủ thể lực để đáp ứng chuyên môn.

Về phần đội trưởng Hoàng Lâm, HLV Minh Phương cũng cho trung vệ này “lên đường” sớm khi Hoàng Lâm đã ngấp nghé tìm bến đỗ mới. Minh Phương cho biết: “Tôi không muốn giữ những cầu thủ mà xác còn nhưng hồn của họ đã thuộc về nơi khác”.

Long An – SHB Đà Nẵng 1-2: Sao trẻ U20 Việt Nam tỏa sáng, Minh Phương rầu lòng

Long An – SHB Đà Nẵng 1-2: Sao trẻ U20 Việt Nam tỏa sáng, Minh Phương rầu lòng

Chân sút được kỳ vọng nhất của U20 Việt Nam tại Hàn Quốc tháng 5 tới lại tỏa sáng rực rỡ để đưa đội nhà tiếp tục cuộc đua vô địch. Đức Chinh làm cho chuỗi ngày ở Long An của tân HLV Minh Phương ngày càng ngột ngạt theo thời gian.


Trận đấu với Than Quảng Ninh, Long An đã yếu lại khốn đốn sau khi chân sút ngoại Oseni bị treo giò. Nhưng dù có tiền đạo gốc Phi lúc này cũng khó cứu vãn tình thế cho đội bóng miền Tây.

Long An chỉ khiến thầy trò HLV Phan Thanh Hùng giật mình ở 15 phút đầu trận khi họ vùng lên và bất ngờ có bàn thắng sớm của Vũ Em. Sau đó, họ lộ nguyên hình chỉ như một đội hạng Nhất, để rồi phải nhận 2 bàn thua khi đội khách quyết tâm tấn công tổng lực.

2 bàn thắng của Patiyo và cú sút hụt của Xuân Tú khiến Thanh Cường đưa bóng về lưới nhà là kết cục tất yếu cho sự lấn lướt của đội bóng vùng mỏ. Khi bết bát, may mắn cũng ngoảnh mặt với Long An. Cuối trận, hậu vệ Văn Nam gặp chấn thương nặng phải rời sân trên cáng, thêm một tổn thất nữa với Minh Phương.

Không ai bất ngờ khi Long An phải thất thủ trận thứ 10 liên tiếp mùa này, nhưng may cho họ khi XSKT Cần Thơ, đối thủ mà Long An xác định phải thi đấu “sống chết”, vừa qua cũng thua trận. Dù thất vọng nhưng HLV Minh Phương chưa nghĩ đến chuyện từ chức và việc cần làm lúc này với ông chính là vực dậy tinh thần toàn đội.

Công Phượng 'xát muối' vào ngày ra mắt đàn anh Minh Phương

Công Phượng 'xát muối' vào ngày ra mắt đàn anh Minh Phương

Tiền đạo xứ Nghệ tiếp tục duy trì phong độ cao khiến CĐV ngất ngây và biến ngày ra mắt của đàn anh Nguyễn Minh Phương ở Long An trở thành ký ức buồn.


“Đội thiếu may mắn nhiều thứ, hôm nay chúng tôi cũng có bàn thắng trước nhưng cuối cùng vì lỗi cá nhân dẫn đến trận thua ngược. Trong tay tôi chỉ còn 10 VĐV, phần thì chấn thương, phần thì thanh lý hợp đồng, nhưng hôm nay thì tôi hài lòng với cầu thủ của tôi trên sân thì họ đã thể hiện thi thần thi đấu tốt.

Tôi đang chờ giai đoạn 2 để bổ sung thêm người nhưng tìm cầu thủ giỏi rất khó, vì cầu thủ giỏi thì các đội đâu có nhả quân. Cái chính là đào tạo. Vấn đề quan trọng là tôi chấp nhận cuộc chơi dù có xuống hạng.

Nếu cầu thủ nào cảm thấy không thích chơi thì tôi cũng sẵn sàng. Với tôi, tôi xây dựng đội bóng trên tinh thần tập thể chứ không phải cá nhân. Chuyện nội bộ lục đục tôi có nghe thông tin, còn tôi thì không biết gì cả. Tôi cũng là dân VĐV đi ra nên tôi biết, tôi chẳng quản quân theo kiểu phát xít để gọi là bất mãn tôi. Tôi rất thoải mái”.

Tân HLV trưởng Long An, Nguyễn Minh Phương: ‘Tôi thích đối diện với thử thách’

Tân HLV trưởng Long An, Nguyễn Minh Phương: ‘Tôi thích đối diện với thử thách’

Cựu tuyển thủ QG Nguyễn Minh Phương bày tỏ nhận nhiệm vụ làm HLV trưởng của Long An thời điểm này là cơ hội và thách thức cho bản thân. Anh muốn chinh phục những thử thách khó khăn đó.


Về phần Than Quảng Ninh, dù liên tục thi đấu với mật độ dày đặc ở 2 đấu trường quốc nội lẫn quốc ngoại nhưng họ đã tranh thủ tối đa cơ hội để có 3 điểm trên sân đội cuối bảng. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã vươn lên tốp đầu để thách thức các đối thủ.

Ông Hùng nói: “Chúng tôi thi đấu thì cố gắng đạt được mục tiêu của mình. V-League ngày càng ít đội không còn suy nghĩ trụ hạng và họ có tham vọng nhiều. Dù Long An thua nhưng hai trận qua đội Long An vẫn thi dấu rất tốt, tôi tin họ sẽ khởi sắc ở giai đoạn hai”.

Bàn thắng: Vũ Em 16’ - Patiyo 39’, Thanh Cường (phản lưới nhà) 44’

Đội hình thi đấu

Long An: Quốc Cường, Thanh Cường, Nam Anh, Văn Nam, Tấn Tài, Đức Thịnh, Tài Lộc, Tấn Tài, Thiện Nhân, Vũ Em, Apollon (Đình Hiệp, 70’, Phương Tâm, 85’)

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Thanh Hào, Ramon, Xuân Hùng, Thanh Hiền, Trung Hiếu, Minh Tuấn, Nguyên Sa, Xuân Tú, Hồng Quân (Hải Huy, 75’), Patiyo (Đức Thắng, 87’)

Việt Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm