HLV Huỳnh Đức thừa nhận sức mạnh của FLC Thanh Hóa

25/06/2017 05:43 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Giành chiến thắng đầy kịch tính 3-2 trước SHB Đà Nẵng, FLC Thanh Hóa không chỉ khẳng định sức mạnh của ứng cử viên vô địch, mà còn trả được món nợ trước đó ở Cúp QG.

“FLC Thanh Hóa đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác, tích cực và hiệu quả hơn nên chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này. Đây là 3 điểm rất quý giá trước một ứng cử viên vô địch mạnh như SHB Đà Nẵng”, đó là phát biểu của HLV Petrovic sau khi FLC Thanh Hóa giành chiến thắng 3-2 trước SHB Đà Nẵng.

Với ưu thế sân nhà, FLC Thanh Hóa tung ra đội hình mạnh nhất trong trận tiếp SHB Đà Nẵng ở vòng đấu thứ 14 V-League 2017 chiều 24/6. Quyết tâm giành 3 điểm trong trận đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về này đã được các cầu thủ đội chủ nhà thể hiện bằng lối chơi tấn công rất chủ động với tốc độ cao.

Nhờ thế FLC Thanh Hóa đã tạo được thế trận có phần áp đảo hơn so với SHB Đà Nẵng. Cơ hội ghi bàn được đội chủ nhà tạo ra nhiều hơn. Bàn thắng của Quốc Phương ở phút thứ 14 là hệ quả tất yếu và cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của đội chủ nhà.

Đội khách dĩ nhiên là không chấp nhận thất bại và dồn lên tấn công trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1. Lối chơi có phần co cụm, phòng thủ thụ động và những sơ hở đã khiến lưới của FLC Thanh Hóa bị chọc thủng. Văn Long đã tận dụng sự sơ hở của hàng thủ đội chủ nhà san bằng tỷ số 1-1 cho SHB Đà Nẵng. Đội khách còn tạo ra 2-3 tình huống bóng bổng khá nguy hiểm trước khung thành FLC Thanh Hóa.

Kích hoạt ‘bom tấn’, FLC Thanh Hoá đưa ‘Vua phá lưới nội’ hồi hương

Kích hoạt ‘bom tấn’, FLC Thanh Hoá đưa ‘Vua phá lưới nội’ hồi hương

Phải hơn một tháng nữa lượt về V-League 2017 mới khởi tranh nhưng ngay từ lúc này FLC Thanh Hoá đã làm xôn xao thị trường chuyển nhượng với việc chiêu mộ Lê Văn Thắng, Vua phá lưới nội trong 2 mùa bóng liên tiếp gần đây.

Sau hiệp 45 phút đầu tiên với kết quả 1-1, FLC Thanh Hóa tiếp tục thể hiện lối chơi tích cực, nỗ lực hơn rất nhiều, tạo ra thế trận áp đảo và có nhiều cơ hội ghi bàn, điển hình nhất là cú sút trái phá của Đình Đồng ở phút 57, đưa bóng đập cột dọc đáng tiếc. Sau đó là một loạt cơ hội nhưng Đình Tùng, Trọng Hoàng không tận dụng được.

Nỗ lực của đội chủ nhà tiếp tục được đền đáp với bàn thắng nâng tỷ số lến 2-1 từ pha đột phá dũng mãnh và cú sút quyết đoán của đội trưởng Omar. Pha ghi bàn rất ý nghĩa của tân binh Văn Thắng ở phút 76 đã nới rộng khoảng cách lên 3-1 cho FLC Thanh Hóa.

Tuy nhiên, sau đó ít phút, SHB Đà Nẵng đã rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 và đưa trận đấu vào những phút cuối rất kịch tính. Đội khách dồn toàn bộ đội hình lên khiến hàng thủ của FLC Thanh Hóa phải hoạt động rất vất vả.

Sự tập trung với những khối bê tông phòng ngự nhiều tầng đã giúp FLC Thanh Hóa bảo toàn toàn được tỷ số 3-2 cho tới khi trận đấu kết thúc. 3 điểm vô cùng quan trọng này giúp đoàn quân của HLV Petrovic tiếp tục vững vàng trên ngôi đàu bảng với 29 điểm sau 14 trận.

HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra khá tiếc nuối với thất bại này và ông cũng dành những lời khen ngợi cho các cầu thủ chủ nhà: “Nếu giành được 1 điểm ở trận này cũng rất xứng đáng với chúng tôi vì các cầu thủ chơi đầy nỗ lực. Đội chủ nhà hôm nay chơi rất tốt nhất là hàng tấn công”.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm