HLV Hà Nội FC xin lỗi sau sự cố tại Pleiku, hứa 'sửa sai' trong trận lượt về

13/05/2018 12:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trước những ý kiến trái chiều từ dư luận, cả phản ứng của BTC trận đấu sân Pleiku, giám sát cùng trọng tài, HLV trưởng CLB Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm đã thay mặt BHL xin lỗi các CĐV vì đã để lại hình ảnh không đẹp chiều 11/5 vừa qua.

Trang Fanpage cùng kênh truyền thông chính thức của CLB Hà Nội FC (hanoifootball club) hôm qua đăng tải những lời chia sẻ, xin lỗi của HLV Chu Đình Nghiêm, gửi tới các CĐV đội bóng Hà Nội FC.

"Thực sự trận đấu với HAGL là một trận đấu hay, hai đội chơi cống hiến và cởi mở. Bản thân tôi là HLV trưởng đội bóng Hà Nội xin khẳng định tiêu chí xây dựng đội là lối chơi đẹp, hình ảnh đẹp nhưng hình ảnh trận đấu vừa qua tại Pleiku không được đẹp. Cá nhân tôi và một vài thành viên trong BHL đã để lại hình ảnh không đẹp. Với tư cách là HLV trưởng, tôi xin lỗi CĐV Hà Nội FC vì hình ảnh không đẹp đó. Tất nhiên, mình vấp ngã ở đâu thì sẽ đứng lên ở đấy. Mục tiêu của chúng tôi là ở trận lượt về sắp tới sẽ thi đấu cống hiến, đáp ứng lại những kỳ vọng của người hâm mộ", HLV Chu Đình Nghiêm nói.

HLV Chu Đình Nghiêm xin lỗi CĐV. Hanoifootball club

Với những ai đã từng tiếp xúc, làm việc với HLV Chu Đình Nghiêm thì đều bất ngờ trước những phản ứng có phần thái quá, thể hiện sự mất kiểm soát về tâm lý với quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân, rút thẻ đỏ đối với tiền vệ Thành Lương trong trận đấu với HAGL chiều 11/5 vừa qua tại sân Pleiku.

Sự cáu giận của ông Nghiêm sau đó được lý giải là do ức chế với các quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân, ức chế đến mức không chịu nổi. "Hành động của tôi cũng giống như giọt nước bị tràn ly ở thời điểm Lương bị phạt thẻ vàng, sự dồn nén bị bung ra…", HLV Chu Đình Nghiêm phân trần.

Lãnh đạo VFF và VPF đã nhận được báo cáo của giám sát trận đấu, giám sát trọng tài. Theo đó, trọng tài Ngô Duy Lân được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. VPF sẽ tổng hợp tư liệu và gửi sang Ban Kỷ luật VFF để ban này có những hình thức xử lý phù hợp với những cá nhân, tập thể vi phạm.

Với những phản ứng thái quá và bị truất quyền chỉ đạo, HLV Chu Đình Nghiêm chắc chắn sẽ phải nhận án phạt nguội từ BTC giải, nhiều khả năng sẽ có trong ngày mai 14/5.

Ngoài HLV Chu Đình Nghiêm, một thành viên khác trong BHL, lãnh đạo CLB Hà Nội FC là Giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Tuấn cũng khó thoát được án phạt từ phía Ban Kỷ luật VFF.

Cụ thể, trong trận đấu trên sân Pleiku vừa qua, Giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Tuấn đã có hành động ném chai nước lên khán đài để phản ứng lại một CĐV quá khích. Theo lý giải sau đó của anh Nguyễn Quốc Tuấn, hành vi đó là phản ứng lại CĐV đã xúc phạm đến Chủ tịch CLB Hà Nội FC, đồng thời cũng là bố đẻ của anh, ông Nguyễn Quốc Hội.

Hà Nội làm căng vì sợ thua HAGL?

Hà Nội làm căng vì sợ thua HAGL?

Trò chuyện với HLV đang dẫn dắt CLB V-League không dự vòng tứ kết Cúp QG vừa qua, ông cho rằng: “HLV Chu Đình Nghiêm nóng giận quá đến nỗi mất kiểm soát hành vi”. Trong khi đó, trọng tài giải hạng Nhất Khổng Tam Cường bất ngờ vì bị vu oan.

Phía HAGL, cụ thể là Giám đốc điều hành Huỳnh Mau sau đó khi trả lời phỏng vấn báo chí đã khẳng định: " Các CĐV bức xúc với cách hành xử của cầu thủ và ban huấn luyện Hà Nội nên ném chai lọ. Khi ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch CLB Hà Nội đứng ra khuyên giải thì bị chửi bới. Con trai ông ấy (Nguyễn Quốc Tuấn, thành viên ban huấn luyện Hà Nội) thấy vậy đã ném lại chai nước lên khán đài. Cậu ấy còn trẻ không kiềm chế được khi bố mình bị chửi. Tuy nhiên, cậu ấy cần bình tĩnh hơn, làm bóng đá là làm dâu trăm họ. Tôi cũng có lúc bị CĐV chửi”.

Những tranh cãi, kịch tính khiến trận lượt về vào lúc 19h00 ngày 15/5 trên sân Hàng Đẫy sẽ rất "nóng" và chủ nhà Hà Nội FC đang có lợi thế lớn để vượt qua vòng tứ kết khi đã có 2 bàn thắng từ tỷ số hòa 2-2 trên sân Pleiku 4 ngày trước.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm