HLV Đức Thắng không từ chức dù SLNA sa sút

10/06/2018 04:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Dù CLB thất bại liên tục trong thời gian qua và đây có thể là SLNA tệ nhất trong lịch sử nhưng thuyền trưởng Nguyễn Đức Thắng khẳng định ông vẫn sẽ song hành cùng CLB trong thời khắc đội bóng cần mình nhất.

HLV Đức Thắng khẳng định sẽ không có chuyện ông rời chức HLV trưởng SLNA dù CLB đang có mùa giải rất thất bát. SLNA đá 12 trận, chỉ có 1 trận thắng ở vòng 1 trước TP.HCM và đang xếp áp chót bảng với 8 điểm. Đội bóng xứ Nghệ chỉ hơn Nam Định 2 điểm khi lượt đi chỉ còn 1 lượt trận.

Ông nói sau trận thua Sài Gòn tối 9/6 ở phòng họp báo sân Thống Nhất: “Là người đàn ông tôi sẽ phải đối diện với khó khăn, hy vọng đội sẽ vượt qua giai đoạn này. Đội bóng đang cần tôi và mọi người cần phải đồng lòng”.

SLNA của Xuân Mạnh đang rất khó khăn khi 12 vòng đấu chỉ thắng 1 trận. Ảnh: Quang Liêm
SLNA của Xuân Mạnh đang rất khó khăn khi 12 vòng đấu chỉ thắng 1 trận. Ảnh: Quang Liêm

Trước đó, HLV Đức Thắng đã xin nghỉ sau giai đoạn thất bát của đội nhưng có vẻ SLNA chưa sẵn sàng để cựu thủ môn của mình ra đi. SLNA cũng không có phương án thay thế nào khả dĩ hơn HLV Đức Thắng khi những cái tên cũ của họ như HLV Nguyễn Hữu Thắng hay Ngô Quang Trường đã ra đi đầu quân cho TP.HCM và Hải Phòng.

HLV Đức Thắng tuyên bố sẽ song hành cùng SLNA qua cơn khó khăn. Ảnh: HT
HLV Đức Thắng tuyên bố sẽ song hành cùng SLNA qua cơn khó khăn. Ảnh: HT

HLV Đức Thắng lý giải về phong độ nghèo nàn của CLB đến từ rất nhiều yếu tố. “Qua 12 vòng đấu thì cầu thủ ngoại của chúng tôi có người chỉ có 2 trận đá chính (Osmar – PV). Mật độ thi đấu dày đặc khiến các cầu thủ gặp chấn thương liên tục.

Từ đầu chúng tôi phải đá giải AFC Cup thì Nguyên Mạnh chấn thương. Sau đó đến Ngọc Toàn, Văn Đức chấn thương rồi Ngọc Hải vừa bị thẻ. Bây giờ đá 3 trận/ngày thì nhiều cầu thủ không có thời gian hồi phục. Chúng tôi phải thay đổi ở giai đoạn 2 để mong tìm sự khởi sắc hơn”.

Ngọc Hải ghi bàn, SLNA vẫn bại trận

Ngọc Hải ghi bàn, SLNA vẫn bại trận

Cựu Trưởng giải V-League Dương Nghiệp Khôi vừa ngồi “ghế nóng” đã có chiến thắng đầu tiên ngày ra mắt. Sài Gòn đả bại SLNA trong một trận cầu nhiều cảm xúc khi Ngọc Hải đã ghi bàn dẫn trước nhưng vẫn lu mờ bởi ngoại binh chủ nhà bỗng xuất thần.

Ở trận cuối lượt đi, SLNA sẽ trở về sân Vinh để tiếp Hải Phòng và đây là cơ hội để họ vớt vát điểm số trước khi hết giai đoạn 1.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm