HAGL thảm bại ngày khai mạc VCK U17 QG - Cúp Thái Sơn Nam 2017

30/06/2017 21:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn dù có khởi đầu như mơ trước đối thủ rất mạnh PVF nhưng chung cuộc, họ vẫn là những người buồn nhất trong ngày khai màn giải đấu chiều 30/6 trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

PVF “chiến” HAGL vô tình rơi vào ngày khai mạc giải đấu đã khiến cuộc so tài của 2 đội bóng trẻ thu hút hàng ngàn CĐV đến sân. Sự tiến bộ vượt bậc của 2 lò đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam hiện tại góp phần tạo nên sức nóng thu hút người xem. Với người trong cuộc, trận đấu này còn là danh dự khi ai nấy đều muốn giương oai vị thế của mình.

Dù sinh sau đẻ muộn nhưng PVF đang chứng tỏ vị thế nổi trội hơn hẳn HAGL ở khía cạnh đào tạo trẻ. Ảnh: Quang Phương
Dù sinh sau đẻ muộn nhưng PVF đang chứng tỏ vị thế nổi trội hơn hẳn HAGL ở khía cạnh đào tạo trẻ. Ảnh: Quang Phương

Trước giải này, HAGL đã được tăng cường nhiều cầu thủ của Học viện vốn là nơi trưởng thành của những ngôi sao Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn…  và hứa hẹn rất đáng xem.

Nhưng sự bất ngờ của đội bóng trẻ này đã không được duy trì như thế hệ đàn anh từng có được. PVF hiện tại mới chính là lò đào tạo đáng nể nhất bóng đá Việt Nam khi họ “đều như vắt chanh” liên tục xuất hiện ở mọi VCK của các giải trẻ và không thiếu trong bất cứ trận chung kết nào hơn nửa thập kỷ qua.

Ngôi sao U16 Việt Nam - Khắc Khiêm chứng tỏ mình là một tài năng đầy triển vọng ở hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Ảnh: Quang Phương
Ngôi sao U16 Việt Nam - Khắc Khiêm chứng tỏ mình là một tài năng đầy triển vọng ở hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Ảnh: Quang Phương

Trận gặp HAGL chiều 30/6, PVF với không ít hảo thủ là nòng cốt của U16 Việt Nam gây tiếng vang ở giải U16 châu Á năm ngoái như Khắc Khiêm, Văn Đỏ, Trọng Long… khiến các đồng nghiệp đến từ phố Núi phải thất vọng chào thua.

Dù thời tiết không ủng hộ nhưng sau màn  thủy chiến, với chuyên môn nổi trội hơn, thầy trò HLV Phan Thế Hiếu đã thực hiện cuộc lội dòng ngoạn mục để đánh bại đội khách 3-1. Trong đó, Khắc Khiêm góp công với bàn nâng tỷ số lên 2-1, trước khi cầu thủ có cái chân trái rất “dị” Thành Công thực hiện quả sút phạt 30m thành bàn ấn định tỷ số chung cuộc.

3 điểm giúp PVF xếp nhất bảng B sau lượt trận đầu và càng thuận lợi hơn cho họ khi ở 2 cặp đấu còn lại đều kết thúc với tỷ số hòa. Trong đó, SHB Đà Nẵng đã bị Hà Nội cầm chân 2-2 trong khi Hà Tĩnh chia điểm với Đắk Lắk trong trận cầu không bàn thắng.

 Đương kim vô địch chật vật, FLC Thanh Hóa thất bại ngày mở màn VCK U17

Đương kim vô địch chật vật, FLC Thanh Hóa thất bại ngày mở màn VCK U17

Đúng với tính chất giải đấu trẻ, đã không ít bất ngờ xảy ra ở TTTT Thành Long chiều 29/6. Trong khi đương kim vô địch không thể mở đầu thuận lợi, chủ nhà TP.HCM đã gây nên ngạc nhiên lớn cho nhiều người.

Trận thắng đầu tay cho thấy sức mạnh đáng nể của PVF, đội bóng do nhiều cựu tuyển thủ quốc gia dẫn dắt đã vào chung kết 4 lần liên tục 4 VCK U17 QG gần nhất. Chuyện họ hạ bệ lò đào tạo danh tiếng HAGL không còn là điều mới mẻ, nhưng cùng với sự lớn mạnh của những lò Hà Nội, Viettel thì HAGL có thể sẽ phải nhìn lại mình.

Trước giải này, sự vắng mặt của lò đào tạo SLNA danh tiếng một thủa là tấm gương soi chiếu cho những người làm nghề. Khi bóng đá trẻ được quan tâm đồng đều, bóng đá Việt Nam sẽ được hưởng lợi với sự cạnh tranh ngôi số 1 của các lò đào tạo.

Kết quả lượt trận đầu bảng B ngày 30/6:

Hà Tĩnh – Đắk Lắk: 0-0

HAGL – PVF: 1-3

Hà Nội – SHB Đà Nẵng: 2-2

Lịch thi đấu bảng A ngày 1/7:

Sân Thành Long 2:

15h00: FLC Thanh Hóa – Viettel

Sân Thành Long 1

15h00: Công an nhân dân – Đồng Tháp

17h30: TP.HCM – Sanatech Khánh Hòa

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm