HAGL 0-3 FLC Thanh Hóa: Rimario ‘lên đồng’

10/09/2018 05:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 9/9, HAGL tiếp đón FLC Thanh Hóa trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 21 Nuti Café V-League 2018. Kết thúc trận đấu, HAGL nhận thất bại đậm đà 0-3 ngay trên sân nhà Pleiku. Điều đáng nói, người đã ghi cả 3 bàn thắng cho đội khách lại chính là một người cũ của HAGL – Rimario Gordon Allando.

Rimario từng là người của HAGL ở nửa đầu mùa giải V-League 2018. Dưới màu áo của đội bóng phố Núi, Rimario không ghi được bàn thắng nào ở V-League, và chỉ góp công ở Cúp Quốc gia. Không tạo được dấu ấn, ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, cầu thủ người Jamaica chuyển đến FLC Thanh Hóa dưới dạng cầu thủ tự do sau khi không được HAGL gia hạn hợp đồng.

Thế nhưng, dưới màu áo của đội bóng xứ Thanh, Rimario như “lột xác”, trở thành một quân bài chủ lực trên hàng công. Sau 3 trận thi đấu cho FLC Thanh Hóa, cầu thủ này đã có 4 bàn thắng.

Video clip highlight HAGL 0-3 FLC Thanh Hóa: 'Chết' bởi người cũ

Video clip highlight HAGL 0-3 FLC Thanh Hóa: 'Chết' bởi người cũ

Tiền đạo Rimario, người từng khoác áo HAGL tại giai đoạn lượt đi đã ghi cả ba bàn thắng vào lưới đội bóng cũ trên sân Pleiku, giúp FLC Thanh Hóa giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đội chủ nhà.

Song ấn tượng nhất vẫn là cú hat-trick vào lưới của đội bóng cũ HAGL trong trận đấu chiều 9/9. Ngay ở phút thứ 7, Rimario đã có pha đệm bóng cận thành mở tỉ số. Đến phút 21, anh tiếp tục thực hiện pha phá bẫy việt vị hoàn hào, sút tung lưới thủ môn Rmah Sươ, trước khi hoàn tất cú hat-trick bằng bàn thắng đẹp mắt ở phút 61.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng không giấu nổi niềm vui và dành nhiều lời khen cho Rimario: “Mỗi một cầu thủ ngoại khi sang Việt Nam thi đấu đều gặp phải rất nhiều khó khăn, khá lạc lõng và phải tự làm quen, thay đổi bản thân.

Sau nửa mùa giải không thành công ở HAGL, tôi nhận thấy Rimario khá hợp với chúng tôi. Sau khi ký hợp đồng, cả đội đã hỗ trợ tích cực, đồng thời bản thân cậu ấy cũng có những sự thay đổi đáng kể, và kết quả là cậu ấy đã thi đấu rất tốt, đặc biệt là trong trận đấu chiều nay”.

Về phần mình, HLV Dương Minh Ninh không tỏ ra tiếc nuối khi để Rimario ra đi: “Tôi không cảm thấy hối tiếc khi HAGL không tái ký hợp đồng với Rimario. Mỗi cầu thủ có thể thi đấu không tốt ở đội bóng này, song lại thi đấu tốt ở đội bóng khác là chuyện bình thường.

Công Phượng dự bị ở HAGL, HLV Phan Thanh Hùng khen tuyển thủ U23 Việt Nam

Công Phượng dự bị ở HAGL, HLV Phan Thanh Hùng khen tuyển thủ U23 Việt Nam

Công Phượng dự bị, HAGL thua đau tại sân nhà, HLV Phan Thanh Hùng khen ngợi U23 Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 9/9.

Bên cạnh đó, việc thi đấu cho HAGL ở nửa đầu mùa giải cũng giúp Rimario hiểu khá rõ về lối chơi của đội nên thường xuyên khai thác các nhược điểm của chúng tôi để ghi bàn”.

Dù có được chiến thắng khá thuyết phục, song HLV Nguyễn Đức Thắng cũng dành nhiều lời khen cho đối thủ: “HAGL là một đội bóng trẻ, thi đấu tốt. Dù hôm nay chúng tôi đã có được chiến thắng những đã tốn khá nhiều thể lực. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có được thuận lợi khi nhiều cầu thủ chất lượng của HAGL không ra sân thi đấu và thi đấu cũng không được tốt sau khi trở về từ ASIAD”.

Trong khi đó, lý giải cho thất bại muối mặt này, HLV Dương Minh Ninh cho rằng, các cầu thủ HAGL nhập cuộc khá tự tin dù biết FLC Thanh Hóa đang đạt phong độ cao trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, theo vị HLV này, nguyên nhân chính là việc HAGL để thủng lưới quá sớm nên bị mất thế trận, dẫn đến bàn thua thứ 2. Đối với bàn thua thứ 3, HAGL đã dâng quá cao nhằm tìm kiếm bàn thắng nên đã để hổng tuyến dưới.

Điều đáng nói, việc hàng phòng ngự của đội bóng phố núi thi đấu không tốt đã được nhắc đến nhiều lần, song dường như việc hạn chế những sai lầm của hàng thủ vẫn chưa được thực hiện.

17h00 ngày 9/9, HAGL – FLC Thanh Hoá: Phấp phỏng vì ‘virus ASIAD’!

17h00 ngày 9/9, HAGL – FLC Thanh Hoá: Phấp phỏng vì ‘virus ASIAD’!

Già nửa đội hình chính thức của HAGL vừa trở về từ ASIAD 2018 và điều đó khiến cho đội bóng phố núi tuy là chủ nhà nhưng lại rất lo lắng trước cuộc chạm trán với FLC Thanh Hoá.

Trong trận đấu chiều 9/9, cả 3 trung vệ của HAGL là Zeba Josip, A Hoàng và Đông Triều thường xuyên mắc sai lầm, đặc biệt là vị trí của A Hoàng, khi cầu thủ này không đủ sức mạnh và tốc độ để theo kèm Rimario. Trong khi đó, Zeba Josip cũng khá chậm chạp trong các pha cản phá của mình.

“Về lối chơi, tôi không nghĩ việc sử dụng 3 trung vệ ở thời điểm này là mạo hiểm. Chúng tôi thua do mất thế trận và khi dâng lên tấn công thì để quá nhiều khoảng trống phía sau. HAGL cũng thường xuyên thực hiện việc xây dựng và củng cố hàng thủ, song vẫn xảy ra lỗi. Việc bổ sung thì phải chờ đến hết mùa giải mới có thể nói tiếp được”, HLV Dương Minh Ninh chia sẻ.

Ở trận đấu chiều 9/9, HAGL cũng thiếu vắng một cầu thủ thi đấu tốt là Lương Xuân Trường, khi anh đang phải điều trị viêm cuốn mũi. “Sự vắng mặt này tôi nghĩ không ảnh hưởng đến lối chơi của toàn đội, bởi trong trận đấu này, Triệu Việt Hưng và Minh Vương cũng đã làm tốt công việc ở tuyến giữa của mình”, HLV Dương Minh Ninh cho biết thêm.

Với thất bại này, HAGL vẫn giậm chân ở vị trí thứ 7 với 27 điểm. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa đã vươn lên vị trí thứ 3 với 33 điểm có được.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm