Hạ TP.HCM 1, Phong Phú Hà Nam lần đầu VĐQG

15/10/2018 19:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Thầy trò HLV Nguyễn Thế Cường đã được tưởng thưởng xứng đáng với gần 1,5 tỷ đồng cho chiến công hạ bệ nhà vô địch TP.HCM 1 với tỷ số 1-0 ở giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2018 kết thúc chiều 15/10 trên sân Thống Nhất.

Trong trận chung kết, Phong Phú Hà Nam phải đối chọi với một thế lực lớn nhất của bóng đá nữ nước nhà hiện tại là TP.HCM 1. Nhà vô địch 3 mùa bóng gần nhất đã lọt vào chung kết một cách rất thuyết phục nhưng không may cho họ trước trận cuối cùng, cô trò Kim Chi đã gặp tổn thất với hàng loạt cầu thủ bị treo giò.

Dù không có cái tên nào nổi bật vắng mặt ở trận đấu cuối cùng nhưng điều đó đã tác động đến sự hưng phấn và tự tin của chủ nhà.

Huỳnh Như đơn độc trong buổi chiều các đồng đội mất tinh thần. Ảnh: Quang Liêm
Huỳnh Như đơn độc trong buổi chiều các đồng đội mất tinh thần. Ảnh: Quang Liêm

Bằng chứng trong trận chung kết, dù phải gặp đối thủ họ đánh bại nhiều lần trước đó, TP.HCM 1 bất ngờ chơi lép vế toàn tập so với Phong Phú Hà Nam. Họ lúng túng trong triển khai bóng và chỉ mình nỗ lực đột phá của Huỳnh Như gần như vô vọng trước hàng thủ được tổ chức kín kẽ của thủ môn Hải Yến.

HLV Kim Chi không thể giúp TP.HCM 1 lần thứ 4 liên tiếp đăng quang. Ảnh: Quang Liêm
HLV Kim Chi không thể giúp TP.HCM 1 lần thứ 4 liên tiếp đăng quang. Ảnh: Quang Liêm

Phong Phú Hà Nam với sự xuất sắc của Tuyết Dung đã quyết định số phận trận chung kết. Chính quả phạt góc của cầu thủ này thực hiện đã khiến Kiều Trinh dù thừa kinh nghiệm nhưng vẫn sai lầm đẩy bóng không dứt khoát. Bóng chạm đầu Thu Hương bay vào lưới trong sự thất vọng của những người chủ nhà.

HLV Nguyễn Thế Cường đã tính toán hợp lý cho Phong Phú Hà Nam ở giải năm nay. Ảnh: Dũng Phương
HLV Nguyễn Thế Cường đã tính toán hợp lý cho Phong Phú Hà Nam ở giải năm nay. Ảnh: Dũng Phương

TP.HCM 1 sụp đổ sau pha bóng đó. Những nỗ lực của họ từ đấy trở đi là những đường chuyền vô hại vào thẳng khu vực cấm địa khiến các tiền đạo không thể tận dụng thành công.

Phong Phú Hà Nam phòng ngự nhiều lớp và họ thậm chí suýt có thêm bàn thắng đầu hiệp 2 của Nguyễn Thị Nguyệt, nhưng xà ngang đã cứu thua cho chủ nhà.

TP.HCM 1 thua vì chưa vực dậy sau cú sốc bán kết. Ảnh: Quang Liêm
TP.HCM 1 thua vì chưa vực dậy sau cú sốc bán kết. Ảnh: Quang Liêm

Kết quả 1-0 được duy trì đến hết trận nhưng thành quả của đội khách tạo được bị hoen ố ít nhiều bởi những pha nằm sân câu giờ của các cầu thủ. Dẫu vậy, Phong Phú Hà Nam đã biết tận dụng thời thế để hạ bệ nhà vô địch ba năm liên tiếp gần nhất.

Đội bóng của HLV Nguyễn Thế Cường đăng quang khi đối thủ đang trên đà suy yếu nhất. Cô trò Kim Chi thậm chí không ai nói với ai câu gì và từ chối trả lời sau trận đấu.

Niềm vui vô địch của Phong Phú Hà Nam. Ảnh: Quang Liêm
Niềm vui vô địch của Phong Phú Hà Nam. Ảnh: Quang Liêm

Về phần Phong Phú Hà Nam, HLV Thế Cường cho biết: “Chúng tôi đã có một tính toán hợp lý và đặc biệt là tinh thần quyết tâm, nỗ lực hết mình của các cầu thủ. Họ chấp nhận lăn xả khi bước ra sân. Dù thua nhiều đối thủ ở vòng loại nhưng đó là tính toán của chúng tôi, chỉ cần đủ điểm để vào vòng sau là chúng tôi sẽ tính tiếp.

Thực tế cầu thủ Phong Phú Hà Nam phải lên tuyển tập trung nhiều, rất nhiều lần lực lượng bị gián đoạn, thể lực cầu thủ không đảm bảo, thế nên chúng tôi phải tính toán điểm rơi hợp lý cho họ. Đó là vì sao khi vào vòng loại trực tiếp với đối thủ mạnh, chúng tôi đã bung sức để giành kết quả tốt”.

Còn cầu thủ xuất sắc nhất của Phong Phú Hà Nam – Tuyết Dung cho biết: “Những năm trước thực tế chúng tôi đã không may mắn, năm nay thì điều đó đã ủng hộ Hà Nam. Chúng tôi thua TP.HCM năm ngoái cũng trên chấm 11m mà thôi. Khi có bàn mở tỷ số từ hiệp 1, chúng tôi có quyền bảo vệ thành quả đó bằng lối đá phòng ngự trong hiệp 2. Chúng tôi rất vui, chị em rất phấn khởi khi làm nên lịch sử cho bóng đá Hà Nam”.

Đỗ Thị Nguyên và các đồng đội đã làm nên lịch sử cho bóng đá Hà Nam sau nhiều năm lỗi hẹn ở sân chơi cao nhất Việt Nam. Ảnh: Quang Liêm
Đỗ Thị Nguyên và các đồng đội đã làm nên lịch sử cho bóng đá Hà Nam sau nhiều năm lỗi hẹn ở sân chơi cao nhất Việt Nam. Ảnh: Quang Liêm

Thương hiệu bóng đá nữ Việt Nam đã bị ảnh hưởng sau sự cố vừa qua, dù không phải là người trong cuộc nhưng chúng tôi rất buồn vì chuyện đó. Hy vọng các đồng nghiệp sẽ biết giữ cái đầu lạnh khi thi đấu để cống hiến cho các CĐV lối đá hay, đá đẹp. Chúng tôi hy vọng sự cố vừa qua sẽ không bao giờ lặp lại với bóng đá nữ Việt Nam. Từ trước đến nay chúng tôi đã tạo được thương hiệu cho bóng đá nước nhà”.

HLV Nguyễn Thế Cường nói thêm về sự cố đáng buồn ở sân Thống Nhất vừa qua: “Làm bóng đá nữ hai năm nay tôi biết các cầu thủ nữ khổ sở đến mức nào khi theo cái nghề này. Các em nên được đầu tư lớn hơn, quan tâm nhiều hơn với những gì đã cống hiến.

Tôi rất thông cảm cho Kim Chi, cho anh Đoàn Minh Hải, chia sẻ điều đó với những cầu thủ nữ. Đó là phút bốc đồng của họ thôi chứ không liên quan gì đến vấn đề đạo đức đâu. Xã hội hãy thông cảm cho họ”.

Phong Phú Hà Nam nhận chức vô địch kèm phần thưởng lớn. Ảnh: Quang Liêm
Phong Phú Hà Nam nhận chức vô địch kèm phần thưởng lớn. Ảnh: Quang Liêm

Với kết quả tối 15/10, Phong Phú Hà Nam đã nhận được thưởng lớn khi ngoài 300 triệu đồng cho nhà vô địch, họ còn có Thủ môn xuất sắc nhất ghi tên Hải Yến. Ngoài ra, nhà tài trợ Phong Phú còn tặng thêm 1 tỷ đồng và 1 chuyến du lịch Phú Quốc cho thầy trò HLV Nguyễn Thế Cường.

TP.HCM 1, chấp nhận “quá tam ba bận”, họ nhận thưởng 200 triệu đồng và Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Huỳnh Như. Tuy nhiên, sự cố đáng buồn tối 12/10 trên sân Thống Nhất đã khiến họ mất đi rất nhiều ở mùa giải năm nay.

Giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2018: Chủ nhà trong TOP 4, Hà Nội nhận 50 triệu đồng

Giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2018: Chủ nhà trong TOP 4, Hà Nội nhận 50 triệu đồng

Lượt đi của giải đấu đã khép lại vào chiều 11/6, trên sân nhà, Phong Phú Hà Nam đã không mấy khó khăn để giành trọn 3 điểm trước Sơn La. Họ kết thúc lượt đi trong TOP 4, còn đội đầu bảng Hà Nội nhận phần thưởng 50 triệu đồng.

Kết quả chung cuộc giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2018:

Đội vô địch: Phong phú Hà Nam: 300.000.000đ

Hạng nhì: TP.HCM 1: 200.000.000đ

Đồng hạng ba: Hà Nội, Than khoáng sản Việt Nam (100.000.000đ/đội)

xếp thứ Nhất Lượt đi: Hà Nội: (50.000.000đ)

xếp thứ Nhất Lượt về: Hà Nội (50.000.000đ)

Giải phong cách: Phong Phú Hà Nam: 20.000.000đ)

thủ xuất sắc nhất giải: Huỳnh Như – CLB TP.HCM 1 (10.000.000đ)

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải: Phạm Hải Yến – CLB Hà Nội (10.000.000đ)

Thủ môn xuất sắc nhất giải: Trần Thị Hải Yến – CLB Phong Phú Hà Nam (10.000.000đ)

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm