Gió, lốc gây nguy hiểm ở giải bóng đá nữ vô địch quốc gia

23/08/2016 07:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vẫn khung cảnh đìu hiu trên sân Thống Nhất mặc cho các trận đấu quyết liệt nhất diễn ra chiều tối 22/8. Các chị em vẫn dãi nắng dầm mưa trong cái thời tiết thất thường ở Sài thành hiện tại, chưa kể còn có những cơn gió lốc rất nguy hiểm.

Cụ thể trận đấu khai màn giải giữa chủ nhà TP.HCM 1 và Phong Phú Hà Nam đã phải gián đoạn 5 phút vì cơn gió lốc quật bay các bảng quảng cáo. Có tấm bảng thậm chí còn văng vào sân. Nhưng may mắn cho các cô gái khi điều đáng tiếc không xảy đến do bóng lăn thời điểm đó trên phần sân khác.

Dưới cái nắng mưa liên hồi, nhiều cầu thủ nữ đã không tránh được cảm giác suy kiệt dù đã tích lũy thể lực cho lượt về từ cách đây rất lâu. Nhưng cái quyết liệt và bất ngờ đặc trưng của môn thể thao vua luôn luôn tồn tại giúp giải đấu hứa hẹn còn khó lường đến hồi chót.


Các trận đấu của giải bóng đá nữ VĐQG luôn diễn ra trong tình trạng thiếu vắng khán giả.Ảnh: TSB

Điển hình là trong ngày khai mạc lượt về, dù có ưu thế sân nhà và áp đảo đội khách cả trận nhưng thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi chỉ thu về trái đắng. Trận này, ccầu thủ chạy biên hay nhất TP.HCM 1 là Bích Thùy chỉ đảm bảo đủ thể lực chạy hơn 1 hiệp trước khi bị thay ra. Bích Thùy là cầu thủ xông xáo và nổi bật nhất trận gặp Phong Phú Hà Nam với ít nhất 2 cú dốc bóng bên hành lang biên trước khi dọn cỗ cho đồng đội phía trong. Không may mắn cho TP.HCM 1 khi các tiền đạo của họ đã có buổi chiều tối quá vô duyên.

Không ghi được bàn, nhà ĐKVĐ còn phải nếm trái đắng đầu hiệp 2 với bàn thắng từ cú đi bóng và dứt điểm dũng mãnh của Vũ Thị Thúy. Phong Phú Hà Nam của HLV Vũ Thị Thanh đã dựng được bức tường bê tông vững chắc trước cầu môn Nguyễn Thị Ngọc để bảo toàn thắng lợi mong manh đến hết 90 phút.

Thua đối thủ kỵ giơ, đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi không thể soán được ngôi đầu của chính Phong Phú Hà Nam. Điều này bất lợi hơn cho nhà ĐKVĐ khi chiều 23/8, đội bóng cạnh tranh chức vô địch khác là Hà Nội 1 sẽ có trận đấu được dự đoán nhàn hạ trước Hà Nội 2. Có thể sau lượt trận thứ 8 mở màn lượt về, Hà Nội 1 và Phong Phú Hà Nam sẽ bỏ cách nhà ĐKVĐ 3 điểm.

Việc HLV Mai Đức Chung phút cuối xuất hiện trên sân Thống Nhất để theo dõi các cầu thủ nữ thi đấu cũng là động lực để họ cố gắng lọt vào mắt xanh của thuyền trưởng ĐTQG. Năm tới, Việt Nam sẽ có giải đấu quan trọng nhất là SEA Games ở Malaysia. Thế nên phong độ ở giải đấu đang diễn ra tại TP.HCM sẽ là tiêu chí để HLV họ Mai chọn người.

Với các cô gái đá bóng, việc lên tuyển mới khiến họ “đổi đời” ít nhiều thay vì quanh năm tập luyện và sống với đồng lương ít ỏi ở CLB. Nhìn cách chị em “mặc cả” từng đồng với bác xe ôm trước sân Thống Nhất để đèo họ đi đây đó thay vì ngồi taxi hay xế hộp riêng như các đồng nghiệp nam, nhiều người sẽ thấy vì sao bóng đá nữ rất rất nhiều khi không có hoa hồng cho họ.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm