Giải U21 quốc tế: Sao trẻ HAGL và SLNA tỏa sáng, Việt Nam thắng dễ Myanmar

16/12/2017 23:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Trịnh Duy Quang đã không tiếp tục mắc sai lầm như thất bại ở ngày mở màn trước U21 Thái Lan, U21 Việt Nam dễ dàng khuất phục đội bóng đồng lứa của Myanmar 2 bàn không gỡ ở lượt trận 2 tối 16/12.

U21 Myanmar với 2 trận không thua, tạm xếp nhì bảng trước cuộc so tài với U21 Việt Nam (được nghỉ 2 ngày trước). Dù rất tự tin sau chiến thắng trước U21 Thái Lan cách đây 2 ngày nhưng khi đối diện với chủ nhà vượt trội toàn diện, U21 Myanmar chỉ biết chịu trận.

Đội bóng của HLV Kyi Lwin phải may mắn khi chỉ phải nhận 2 bàn thua chia đều trong 2 hiệp đấu trước sự dồn ép của các cầu thủ chủ nhà. Phút 42, cầu thủ đang có phong độ rất cao của SLNA là Phan Văn Đức dễ dàng đệm bóng mở tỷ số cho chủ nhà.

Văn Đức mở tỷ số cho U21 Việt Nam. Ảnh: Anh Lập
Văn Đức mở tỷ số cho U21 Việt Nam. Ảnh: Anh Lập

Hiệp 2, cầu thủ rất vô duyên của chủ nhà ở giải năm nay là Hoàng Thanh Tùng sút chạm tay hậu vệ đội khách trong vòng cấm và U21 Myanmar phải chịu phạt đền. Đội trưởng của U21 HAGL Lê Văn Sơn như thường lệ không bỏ qua cơ hội khi đối diện với Thitsar Min.

HLV Kyi Lwin cho biết: “Chúng tôi thua Việt Nam nhiều trận rồi và hôm nay chúng tôi thua vì không có thời gian hồi phục thể lực. Các cầu thủ đá liên tục nên hụt hơi. Trước giải năm nay, các học trò và tôi không đặt nặng thắng thua. Chúng tôi cố gắng hết sức để trưởng thành hơn ở chặng đường sắp tới.

Lê Văn Sơn ấn định chiến thắng 2-0 cho U21 Việt Nam. Ảnh: Anh Lập
Lê Văn Sơn ấn định chiến thắng 2-0 cho U21 Việt Nam. Ảnh: Anh Lập

Về phần chủ nhà, HLV Trịnh Duy Quang nói: “Tôi muốn cám ơn các cầu thủ đã giành chiến thắng như mục tiêu đề ra. Hàng công hôm nay đã chơi tốt hơn trận thua U21 Thái Lan nhưng vẫn chưa có hiệu suất ghi bàn tốt. Hàng thủ thì mắc sai sót nhiều”.

Về trận đấu với U19 Việt Nam, ông thầy gốc Bình Định nói: “U19 Việt Nam giống U19 Myanmar ở giải này, các em còn trẻ, kinh nghiệm trận mạc chưa nhiều và trình độ chưa qua được U21 Việt Nam. Tôi tự tin sẽ có chiến thắng khi gặp nhau trận tới”.

Với 3 điểm đầu tay sau 2 lượt trận cùng lối đá đẹp mắt, U21 Việt Nam đã vươn lên hạng 3, xếp sau chính U21 Myanmar nhưng đá ít hơn 1 trận. Cơ hội còn nguyên cho thầy trò HLV Duy Quang khi ở 2 trận tới, họ sẽ phải chạm trán với U19 Việt Nam và U21 Yokohama.

U21 Yokohama chứng tỏ quyền uy nhà vô địch khi đánh bại U21 Thái Lan 2 bàn cách biệt. Ảnh: Anh Lập
U21 Yokohama chứng tỏ quyền uy nhà vô địch khi đánh bại U21 Thái Lan 2 bàn cách biệt. Ảnh: Anh Lập

Ở giải năm nay, U21 Yokohama đang chứng tỏ họ ở một đẳng cấp khác với phần còn lại. Đội bóng đến từ Nhật Bản tiếp tục ra oai ở lượt trận 2 của họ chiều 16/12 khi đả bại U21 Thái Lan một cách thuyết phục 2-0. Đương kim vô địch giải đang xếp đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, U21 Thái Lan cho thấy họ chỉ là đội bóng bình thường ở giải năm nay.

HLV Julian Bazalo của U21 Thái Lan tâm phục khẩu phục đối thủ: “Một đội bóng Đông Nam Á chơi với một đại diện đẳng cấp cao như Nhật Bản sẽ bộc bộc rất nhiều nhược điểm. U21 Yokohama hôm nay đã chơi thứ bóng đá trình độ cao, từ chuyền bóng, đi bóng và kiểm soát thế trận hoàn hảo. Chúng tôi không có khoảng trống nào cả. Thua 2 trận, cơ hội vào chung kết rất hẹp với U21 Thái Lan. Chúng tôi buộc phải thắng trận cuối và chờ kết quả những trận còn lại”.

Giải U21 quốc tế 2017: 'Quyền lực' Yokohama

Giải U21 quốc tế 2017: 'Quyền lực' Yokohama

Không như mùa giải năm ngoái khi U21 Thái Lan mang sang Việt Nam đội hình mạnh và lọt đến trận cuối cùng, HLV Bazalo đã rất khó khăn khi thiếu vắng đến chục trụ cột vì bận tập trung U23 Thái Lan. Trong khi đó, U21 Yokohama cho thấy họ sáng cửa bảo vệ chức vô địch.

HLV người Tây Ban Nha không quá bận tâm với những trận thua gần đây của các đội trẻ Thái Lan: “Đó không phải là thảm họa. Trong bóng đá trẻ, thất bại là bình thường. Tôi cho rằng những thất bại này có ích cho các cầu thủ. Nó giúp họ học hỏi được và trưởng thành hơn hơn nữa.

Thắng hôm nay chưa chắc thắng ở tương lai. Tại CLB Barcelona, các cầu thủ trẻ thi đấu rất nhiều. Họ thắng nhiều và thua cũng nhiều. Từ đó các em mới sửa chữa sai lầm. Điều quan trọng là họ có cơ hội phát triển từ từ, tạo nền tảng tốt cho tương lai”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm