Giải mã hiện tượng Sài Gòn FC

16/05/2016 11:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 5 trận đấu đã qua, kể từ ngày chuyển khẩu vào TP.HCM, Sài Gòn FC thắng 3, hoà 1 và thua 1, giành 10/15 điểm tối đa, ghi được 8 bàn thắng và để lọt lưới 5 bàn…, những con số khá ấn tượng với một CLB tân binh V-League 2016, vốn không được đánh giá cao.

Với 17 điểm sau 10 lượt trận, Sài Gòn FC xây vững vị trí thứ 3, dẫn điểm trước những đại gia như FLC Thanh Hoá, SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh và thậm chí cả người anh “cùng cha khác mẹ” Hà Nội T&T.

Cái khó ló cái khôn

Với thân phận tân binh, Sài Gòn FC (với tiền thân là CLB Hà Nội) không phải điểm đến của cầu thủ hàng sao số, bản thân BHL đội bóng này với HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng mới chỉ đang trải qua mùa V-League đầu tiên. Đội trưởng của họ là Nguyễn Ngọc Duy, đội phó Quốc Long, bộ đôi cầu thủ cũ của Hà Nội T&T, gần như chưa từng khoác áo ĐTQG. Sài Gòn FC là tập hợp của những người trẻ, non kinh nghiệm và thứ duy nhất họ có thừa, đấy là khát vọng tận hiến, vượt khó.

Vì còn trẻ và thậm chí chưa biết phân phối sức lực trong một trận đấu khốc liệt (ví như cuộc đón tiếp FLC Thanh Hoá mới đây) tại giải đấu khắc nghiệt như V-League, nên nhiều thời điểm ở hiệp 2, học trò của Nguyễn Đức Thắng có biểu hiện đuối sức, chân nặng như đeo chì và gần như không thể di chuyển.

“Không hẳn là thể lực của các em yếu đâu, mà là do thiếu kinh nghiệm, phân phối sức không đều, thậm chí còn phung phí không cần thiết”, HLV Nguyễn Đức Thắng giải thích.

Tại một đội bóng non cả về tuổi đời lẫn kinh nghiệm như Sài Gòn FC, việc cân bằng trạng thái với vai trò đầu tàu của BHL là rất quan trọng. Nguyễn Đức Thắng, HLV trẻ từng cống hiến cả đời cầu thủ cho Thể Công (cũ), không nhìn vào đội bóng như vốn dĩ nó thế, mà ông hướng CLB theo điều mà họ có thể. Bóng đá bắt buộc phải trải qua tích luỹ, thậm chí, đến tình yêu từ các khán đài trong thời gian qua cũng cần phải được gây dựng. Khiêm nhường, biết người biết ta là vô cùng cần thiết.

17h00 ngày 14/5, Sài Gòn FC - FLC Thanh Hóa: Thầy trò HLV Lê Thụy Hải làm chủ

17h00 ngày 14/5, Sài Gòn FC - FLC Thanh Hóa: Thầy trò HLV Lê Thụy Hải làm chủ

Dù Thống Nhất là sân nhà của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng nhưng chắc chắn chiều nay khán giả Thanh Hóa sẽ làm chủ trên khán đài. FLC Thanh Hóa đang rất hanh thông.


Biết người biết ta…

Trận tiếp FLC Thanh Hoá ở vòng 10, Sài Gòn FC như thường lệ vẫn chơi như thể họ chấp “Tây”. Tiền đạo “hàng thửa” Jean Maurice được giới thiệu từng có thời gian chơi cho Paris Saint Germain bị chấn thương cơ đầu đùi mãn tính và gối phải cũng có vấn đề, nên gần như không thể bứt tốc, buộc phải thay ra ở cuối hiệp 1. Ngoại binh còn lại là trung vệ M.Andrew chân cứng như que củi, không hiếm lần mắc sai lầm và 3 trong số đó dẫn đến các bàn thua trước SLNA (vòng 5), Than Quảng Ninh (vòng 9) và FLC Thanh Hoá mới đây.

Sau trận thua Than Quảng Ninh 0-1 vì quả penalty có phần hơi nặng mà trọng tài Nguyễn Trọng Thư cho chủ nhà được hưởng về cuối trận (song cũng phải thừa nhận, Andrew quá ngờ nghệch), HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh nhận xét rằng Sài Gòn FC là một trong những CLB chơi phòng ngự - phản công hiệu quả bậc nhất V-League 2016.

Có vẻ hơi quá lời, nhưng nếu xét các chiến tích trước SHB Đà Nẵng (vòng 4), Sanna Khánh Hoà BVN (vòng 8) và FLC Thanh Hoá (vòng 10)…, thì nhận định ấy không phải không có lý.

Sau các bàn thắng và chiến thắng chung cuộc 3-1 trước FLC Thanh Hoá, Chủ tịch Sài Gòn FC Nguyễn Giang Đông liên tục hướng lên các khán đài bắt nhịp cổ vũ. Khán giả Sài thành cũng rất “fair-play” với những tràng pháo tay tặng thưởng đội bóng. “Giành chiến thắng trước ứng viên vô địch như FLC Thanh Hoá sướng lắm. Tôi kỳ vọng nhiều vào sự ủng hộ của người hâm mộ Sài Gòn để có thể tiếp lửa cho đội bóng. Chúng tôi không cô đơn ở mảnh đất này”, ông Đông vẫn kiệm lời như thế.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm